Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ… mắc bệnh “chảnh”

Tạp Chí Giáo Dục

Người nghệ sĩ nên hết mình để phục vụ công chúng chứ đừng hơn thua nhau trong hậu trường sân khấu (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Nhiều người cứ bảo chỉ nên nhìn và nhận xét người nghệ sĩ (NS) trên sân khấu chứ đừng chú tâm vào bất cứ chuyện gì khác về họ. Tuy nhiên, câu chuyện về căn bệnh “chảnh” của họ trong bài viết này xem ra không thừa một chút nào.
“Chảnh” nhau vì một “cái tên”…
Nhà báo H. kể: “Lần nọ, tôi đến nhà phỏng vấn NS cải lương nổi tiếng M. Chị hết sức nhã nhặn trong từng lời ăn tiếng nói. Thỉnh thoảng nở một nụ cười bẽn lẽn khi tôi hỏi đến những cảnh diễn tình tứ trên sân khấu hay khi xoay quanh chuyện tình cảm của chị hiện tại. Bỗng chuông điện thoại rung lên, chị xin lỗi và bước ra ngoài sân. Tôi gần như muốn “té ngửa” khi nghe loáng thoáng cuộc đối đáp của chị trong điện thoại. Toàn là những ngôn ngữ rất tục và khó nghe. Thì ra là bầu sô gọi báo cho chị biết tối nay anh kép K. bị bệnh, chị phải diễn cặp với anh kép B. “Mày nghĩ đi, khi tao làm đào chánh thì thằng B. còn ở trong nách, đã vậy nó vừa lùn vừa xấu. Nếu không có kép K. thì không có tao…”. Câu chuyện này cứ theo mãi tôi trên đường về. Cuộc phỏng vấn hôm ấy tôi xem như vô nghĩa…”.
Gần đây nhất, chuyện ca sĩ L.K đã tuyên bố hủy bỏ show diễn khi thấy Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội treo băng rôn tên mình đứng sau ngôi sao cải lương V.L. “Tôi mà đứng sau nó à. Nếu chịu sửa tên lại thì tôi mới diễn”. Dù Ban tổ chức năn nỉ thế nào L.K cũng bỏ ra xe về dù vé đã được bán. Được biết, mỗi lần L.K xuất hiện ở sân khấu nào đều có hai chàng trai đi theo chạy vào trước thông báo: “K. tới, K. tới” giống như là lính hầu thông báo có vua, hoàng tử giá lâm vậy. Nghe mà cười ra… nước mắt. Trong chương trình ca nhạc – thời trang gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo của Báo M.T vừa qua, nữ diễn viên hài T. đã mắng như tát nước vào mặt MC N. khi MC này ra giới thiệu tiết mục tiểu phẩm hài của T. mà không nhấn mạnh: “Đây là tiết mục của ngôi sao hài T. đã được đoạt giải thưởng A, M, H…”. Chứng kiến chuyện này, biên tập chương trình và nhóm múa, nhóm thời trang trong hậu trường hôm đó chỉ biết… lắc đầu. Người viết bài này cũng đã từng tai nghe mắt thấy cảnh “ngôi sao ca nhạc” Q. hát xong tiết mục của mình trong một chương trình ở Sân khấu 126, biết tiết mục sau mình toàn là ca sĩ trẻ nên để tỏ vẻ “ngôi sao”, anh cầm micro vào hậu trường giơ giơ lên mà chẳng thèm hỏi tới lượt bạn diễn nào hát. Cô ca sĩ trẻ T.N quá bực tức đã giật lấy micro… chùi vào mông để dằn mặt ca sĩ “chảnh” đó. Trong làng thời trang hiện nay, các người mẫu cũng bị vướng “bệnh chảnh” rất nhiều. Nhiều gương mặt muốn chứng minh mình là “vơ-đét”, đã từng đoạt nhiều giải thưởng nên thường khôn ngoan tìm cách… “trốn” mỗi lần ra sàn diễn để được đi cuối cùng và sẵn sàng “xung phong” đi đầu với màn chào kết thúc bộ sưu tập để ống kính chụp hình và máy quay phim kịp thời “thu gọn”… Không những thế, họ còn đề nghị thẳng thừng với MC là phải nhắc tên mình ít nhất ba lần trong một tiết mục biểu diễn để “phân biệt” với các người mẫu trẻ khác?!?
“Chảnh hình thức”
“Ngôi sao ca nhạc” Đ. tham gia chương trình ca nhạc tại Nhà hát TP, khi các ca sĩ đàn chị như Hồng Hạnh, Thùy Dương, Giao Linh đến trước chờ đợi khá lâu để hát phục vụ thì ca sĩ này đến (lẽ ra được Ban tổ chức xếp hát out chương trình). Anh một hai đòi phải hát trước mặc cho ca sĩ Hồng Hạnh giận dữ: “Nếu Ban tổ chức cho Đ. hát trước thì tôi về. Nó là đàn em phải biết đàn chị đã đến trước và chờ đợi chứ”. Mặc dù Đ. là ngôi sao, nhưng trước thái độ sử xự như thế, tất cả đã nhìn anh bằng con mắt khác. Diễn xong, anh không một lời chào hỏi, vội vội vàng vàng ra xe hơi để về, giống như đang tất bật chạy sô, thật ra là… về thẳng nhà cứ có “chạy” đâu. Người mẫu M. trước đây chịu “an phận” trên chiếc Dyland, nhưng khi được xuất hiện trên vài bài báo, khán giả gửi thư, điện thoại làm quen thì cô bỗng trở nên… thay đổi. Chiếc Dyland giờ đây không còn giá trị nữa, cô mua trả góp ngay một chiếc xe hơi đời mới để khẳng định rằng nghiệp của mình đã “thăng” một bậc. Nhưng “thăng” đâu chẳng thấy, đi diễn bữa có bữa không… tiền đổ xăng, trả lương tài xế còn không đủ chứ nói chi đến chuyện trả góp???
Việc bê trễ, giờ “dây thun” trong giới nghệ sĩ cũng được… báo động đỏ. Để chứng minh phong cách “ngôi sao”, họ đến muộn rồi về sớm chẳng cần biết tập thể đó có gặp khó khăn gì không. Vừa qua, đạo diễn A.K đã quyết định cắt vai chính của diễn viên M.C trong bộ phim nhựa Tình cha với lý do anh đi trễ đến 5 lần khiến đoàn làm phim phải “chờ dài cổ”. Đây cũng là bài học cho các nghệ sĩ mắc bệnh “chảnh” soi chung.
Bài, ảnh: Đặng Tiền Giang

Đạo diễn – NSƯT Trần Minh Ngọc khuyên: “Điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ là hết mình với vai diễn cũng như khả năng phục vụ công chúng chứ đừng hơn thua với nhau trong hậu trường sân khấu. Theo tôi, những câu chuyện trên đây như một hồi chuông cảnh tỉnh về nhân cách đạo đức của họ. Ai có “tịch” thì tìm cách sửa sai trước khi khán giả quay lưng thì nguy to…”.

 

Bình luận (0)