Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ tuổi dần

Tạp Chí Giáo Dục

Lại thêm một năm mới nữa, hứa hẹn một mùa bội thu, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trên sân khấu nghệ thuật. Trong đó, không thể không nhắc đến thành quả lao động của người nghệ sĩ trên bước đường hoạt động nghệ thuật cũng như những đóng góp của họ cho sân khấu nước nhà. Năm Dần, hãy cùng Giáo Dục TP.HCM “gõ cửa” vài nghệ sĩ tuổi Dần để nghe những tâm sự của họ.
Ca sĩ Lam Trường (sinh năm 1974)
Gia đình Trường người Hoa, làm việc gì cũng nghĩ “đức năng thắng số”. Tuổi Dần cao số ư, Trường lập gia đình ở tuổi 30 là đúng năm tam thập nhi lập, chứ có cao số gì đâu! Năm vừa qua, lần đầu tiên Lam Trường tham gia phim truyền hình Ngôi nhà hạnh phúc nhận được nhiều lời khen, tiếng chê. Đây là phim phiên bản Việt, nên cũng khó đòi hỏi phải giống phim gốc 100%. Thật sự, phim truyền hình dài tập lấy mất khá nhiều thời gian của Trường, nhưng đã một lần từ chối phim Bỗng dưng muốn khóc của Vũ Ngọc Đãng, nên nay được rảnh rỗi đôi chút, Trường cũng muốn thử sức mình xem sao. Vào thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới, Trường đã kịp đón mừng năm tuổi của mình bằng một album CD-DVD Con đường tình yêu và còn rất nhiều dự án cho 2010.
Diễn viên – đạo diễn Thái Hòa (sinh năm 1974)
Suốt năm 2009, tôi thắng lớn với vai ông Sửu của Người vợ ma và anh Cu Hù của vở Quả tim máu. Về lĩnh vực điện ảnh, tôi cũng có được một vai mà anh rất ưng ý trong phim Để mai tính (đạo diễn Charlie Nguyễn), ưng ý vì lần đầu tiên vào một vai đồng tính với đầy đủ những hỉ nộ ái ố. Còn lại, tôi dành thời gian để hoàn tất hai kịch bản Tết cho sân khấu Hồng Vân. Dường như với tôi, năm tuổi lại là năm hên. Năm tôi 24, tôi toàn “được” chứ không “mất”, nào là được giải diễn viên trẻ xuất sắc Liên hoan Sân khấu Hài toàn thành phố, vai diễn Râu Bắp của tôi trong phim Những đứa con thành phố được nhiều người ưa thích… Cho nên, qua năm Canh Dần, tôi tin rằng mình cũng sẽ gặp điều may mắn. Còn chuyện cưới vợ. Suỵt, “thiên cơ bất khả lộ”, cái gì đến sẽ đến mà!
NSƯT Minh Vương (sinh năm 1950)
Năm 2009, tôi và Lệ Thủy đã đồng hành cùng Sân khấu vàng với nhiều kịch bản được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Điều này cũng đồng nghĩa là ngày sẽ có thêm nhiều căn nhà tình thương được xây tặng cho nhiều người dân nghèo trên mọi miền đất nước. Tôi không quan tâm đến tử vi cũng như không có thói quen kiêng kỵ trong năm tuổi. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng trong năm Dần tôi sẽ đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Tôi cảm ơn tổ nghiệp đã cho tôi sống trọn vẹn với nghề cũng như cho tôi một mái ấm gia đình hạnh phúc. Đối với nghề nghiệp, điều tôi quan tâm nhất trong năm mới này là “đất diễn” cho các diễn viên trẻ ngành sân khấu mới ra trường. Tôi mong muốn mình sẽ làm được một điều gì đó cụ thể và thiết thực giúp các em có cơ hội thể hiện được năng lực của mình. Tôi tin rằng trong năm mới, giới trẻ sẽ tiếp tục ủng hộ nghệ thuật cải lương vì đây là nền nghệ thuật truyền thống của quê hương, đất nước mình.
Nhà biên kịch trẻ Diệu Như Trang (sinh năm 1986)
Năm 2009 vừa qua, Trang rất vui và hạnh phúc vì kịch bản sân khấu đầu tay Sám hối của mình được nghệ sĩ Hồng Vân dàn dựng trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận, được khán giả yêu mến. Kịch bản phim Thứ ba học trò phát sóng trên HTV tạo nên một hiện tượng với các bạn tuổi teen. Trang cũng đã “tranh thủ” phát hành tập truyện Nhất quỷ nhì ma song hành cùng với bộ phim này. Chính những điều này đã tạo cho Trang một động lực lớn để năm 2010 này, dù là năm tuổi vẫn thực hiện một số kế hoạch lớn. Trang không biết năm Dần này mình sẽ gặp xui hay hên nhưng Trang nghĩ điều cần thiết trong mỗi người là ăn ở cho phải đạo và nếu gặp vận hạn, tai nạn cũng sẽ giảm nhiều… Mùa Xuân năm rồi Trang viết kịch bản Sám hối. Năm nay, Trang sẽ giữ thói quen khai bút vào sáng mùng một Tết, viết một số tiểu phẩm vui ngày Xuân. Là một tác giả trẻ, Trang luôn luôn quan tâm đến những bước hoạt động và phát triển của các nghệ sĩ trẻ, đạo diễn – tác giả trẻ bởi vì chính họ là tương lai của nền nghệ thuật Việt Nam.
L.Đ.LONG – K.NGUYÊN

Bình luận (0)