Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ với Ngày Gia đình Việt Nam 28-6

Tạp Chí Giáo Dục

Bài cuối: Thanh Điền – Thanh Kim Huệ: Có nhau trong đời

Thanh Điền – Thanh Kim Huệ trong trích đoạn Ngao Sò Ốc Hến

Khán giả cả nước rất quen thuộc với vở cải lương Ngao Sò Ốc Hến cũng như rất ái mộ tài năng biểu diễn của NSƯT Thanh Điền (vai Quan Huyện) và NSƯT Thanh Kim Huệ (vai Thị Hến). Hơn 30 năm hạnh phúc bên nhau, tình yêu của Thanh Điền – Thanh Kim Huệ được xem như “vượt thời gian” mà không hề xảy ra đợt sóng thử thách nào. Nhắc đến mối tình chung thủy của anh chị, giới nghệ sĩ ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ…
Ghét của nào trời trao của nấy
Chị kể: “Ngày ấy, tôi mới là một cô bé 16 tuổi, mê hát nên một mực đòi cha gửi vào đoàn hát Hoa Phượng để được hát. Nhờ có giọng ca tốt nên tôi được đạo diễn giao vai nữ trong vở Quỷ Kiến Sầu. Trong đoàn có một anh chàng diễn viên tướng tá cao to như lực sĩ, đầu thì cạo… trọc lóc, nói năng ồ ề…. thấy ghét. Ngặt một nỗi anh chàng diễn viên ấy lại đóng chung với tôi trong cảnh… dê cô gái do tôi đóng. Mỗi lần tập tuồng, tôi đều tát vào mặt anh chàng diễn viên ấy một cái rõ mạnh, nhưng anh chàng không giận mà còn bảo: “Em đóng nhập vai thật, hay lắm” làm tôi tức muốn điên. Rồi nhiều đêm tiếp theo, sau khi diễn xong, anh ta lại tò tò theo bắt chuyện, mời tôi đi ăn cháo gà, nhưng tôi đều khước từ. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không thể nào ưa nổi gương mặt với cái đầu trọc ấy. Rồi tôi rời đoàn Hoa Phượng qua hát nhiều đoàn khác. Đến khi về đoàn Kim Chung, một lần nữa, tôi lại gặp chàng diễn viên ấy. Lúc đó trông anh khác hẳn, tóc tai gọn gàng và còn… lên chức đạo diễn. Tôi lại “bị” sự chỉ đạo của anh ta. Một thời gian dài, cái ghét dần dần mất đi và tình yêu đến lúc nào không biết. Anh đã tận tình chỉ bảo cho tôi viết tuồng và chúng tôi đã kết hôn vào tháng 12-1975… Anh chàng ấy không xa lạ chính là NSƯT Thanh Điền…”. Hơn 15 năm trời, dưới sự lèo lái của anh chị, đoàn cải lương Sài Gòn 1 đã “dậy sóng” với rất nhiều kịch bản nói về tình yêu, hạnh phúc gia đình được khán giả nằm lòng như Yêu và ghen, Lỡ yêu rồi, Tôi không yêu đàn bà, Thề không sợ vợ, 1.001 kiểu ghen… Sau vở Bến tương tư, sân khấu cải lương lâm vào tình trạng khủng hoảng, anh chị quyết định giải thể đoàn để dồn tâm huyết vào những dự án riêng. Thời gian qua, Thanh Điền góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình dài tập Nhịp đập trái tim, Cái bóng bên chồng, Gọi giấc mơ về, Ra giêng ai cưới em… được khán giả yêu mến. Còn Thanh Kim Huệ thì dành hết thời gian cho công việc sáng tác, đặc biệt là kịch bản phim, chị đã hoàn thành xong kịch bản phim Chuyện ông Bù dài 60 tập, đạo diễn Quách Hồ Ninh, Hãng phim Lasta sản xuất sẽ bấm máy trong thời gian tới. Theo chị bật mí thì mỗi tập phim có độ dài 10 phút, chỉ diễn bằng hành động, không có lời. Chị cũng đang bắt tay vào viết 30 tập phim Bên đường danh vọng tôn vinh những nghệ sĩ cải lương một thời vang bóng mà hiện tại không còn đứng trên sân khấu nữa cũng như phản ánh chân thật đời sống khó khăn của các nghệ sĩ về chiều…
Một mái ấm bình yên
Vốn là một người có học thức nên trong cách cư xử với anh và con trai (nhiếp ảnh gia Đăng Quang) chị rất mềm mỏng và tâm lý. Chị cho biết: “Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng, có tài, nhiều người phụ nữ theo đuổi dù đã biết anh có gia đình. Nói không ghen thì thành ra không thật lòng. Nhưng may mắn bởi anh là một người rất có lập trường, có suy nghĩ chín chắn nên tôi đã hiểu và rất tin tưởng anh. Anh là một người cha gương mẫu, hơi khó tính, con cái đi làm, đi chơi, buổi trưa phải về ăn cơm với gia đình. Nếu không về được mà không báo anh hay… nổi giận. Anh thương con và “khó” với con chủ yếu cũng vì mong con nên người, thành đạt…”.
Là người nổi tiếng nhưng cuộc sống của anh chị rất bình dị và đơn giản. Công việc mỗi sáng của chị Huệ là đọc báo, ngồi viết kịch bản, sau đó đưa sang cho ông xã nghiên cứu, phân cảnh dàn dựng ở HTV và một số đài phát thanh truyền hình tỉnh cũng như chương trình Vầng trăng cổ nhạc. Những kịch bản phim của chị đều có sự góp ý chân tình của anh. Nhiều người trong giới nghệ sĩ thường đùa anh chị là “vợ chồng son” vì lúc nào họ cũng có nhau. Bất kỳ chị đi diễn ở đâu, anh cũng làm “tài xế” đưa chị đi đến nơi về đến chốn. Nhà có người làm nhưng chị vẫn xuống bếp cùng nấu những món ăn mà anh và con trai thích. Ngoài đi hát, hơn 10 năm nay, nghệ sĩ Thanh Điền làm “phó nháy” cho tiệm chụp ảnh của mình nằm trên đường 3 Tháng 2 – quận 10. Đến đây, các bạn sẽ còn một bất ngờ nữa là ngoài chị Huệ là người trang điểm chính cho khách còn có nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng (từng đóng thành công vai Cua trong Ngao Sò Ốc Hến) phụ giúp chị. Thanh Điền tâm sự: “Trong công việc, đôi khi cũng xảy ra tranh luận rất kịch liệt nhưng rồi cũng có hướng hòa giải. Tôi và Huệ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cùng chia sẻ niềm vui và cả những lúc khó khăn, cùng cực nhất. Nếu có một điều ước, tôi ước con cái thành đạt, gia đình luôn đầm ấm, kinh tế ổn định. Tôi mong các nghệ sĩ nói chung và đặc biệt là nghệ sĩ trẻ phải có trách nhiệm vực dậy cải lương bằng hành động cụ thể của mình…”.
SONG MINH

Bình luận (0)