Tòa soạnThư đi – tin lại

Nghệ sĩ Vũ Minh Vương cần sự giúp đỡ

Tạp Chí Giáo Dục

NS Vũ Minh Vương đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: H.T

Những ngày này, nghệ sĩ (NS) Vũ Minh Vương (tên thật là Nguyễn Văn Hoàng) đang vật lộn với bệnh tật tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10 – TP.HCM). Chị Ngọc Oanh – vợ của NS Vũ Minh Vương cho biết đêm 9-6 vừa qua, lúc 2 giờ sáng đang ngủ bỗng dưng NS Vũ Minh Vương bị ói ra máu và khó thở, chị đã cùng hàng xóm tức tốc đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10). Bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não, dẫn đến hôn mê sâu. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị phải nhờ hàng xóm tốt bụng và một số khán giả hâm mộ quyên góp được 1,5 triệu giúp anh nhập viện. Cũng theo chị Ngọc Oanh thì năm 2008, NS Vũ Minh Vương cũng đã nhập viện điều trị căn bệnh tai biến, tim mạch, sau đó anh được xuất viện và trở lại sàn diễn. Nhưng rồi “họa vô đơn chí”, năm 2009, trong một đêm đi diễn bằng xe máy về, NS Vũ Minh Vương bị tai nạn giao thông dẫn đến dập bán cầu trái, tích tụ máu bầm trong não phải nằm điều trị dài ngày. Xuất viện, anh không còn khả năng đi hát, cuộc sống và thuốc men phải nhờ vào một tay chị Ngọc Oanh. Hiện, sức khỏe của anh có tiến triển khá hơn nhưng vẫn phải thở bằng máy, mỗi ngày chi phí điều trị của NS Vũ Minh Vương lên tới 5-6 triệu đồng. Anh rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và khán giả hâm mộ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Ngọc Oanh, số điện thoại 0909561728 hoặc nhà  trọ 49/8C đường Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.HCM.
 H.THANH

Bình luận (0)