Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ thuật xiếc trên đường hội nhập

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ mang lại những giây phút hồi hộp, bất ngờ cho khán giả chương trình Xiếc quốc tế đến từ Nhật Bản còn là sợi dây bền vững nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị hợp tác và thúc đẩy phát triển văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong thời kỳ hội nhập.

Tiết mục biểu diễn mô tô bay của 2 nghệ sĩ Nhật Bản

Thể hiện đẳng cấp sân khấu tròn

Dù ở cách xa hàng ngàn cây số nhưng nằm trong khu vực châu Á nên văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản đều có những nét tương đồng trong quá trình bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc của 2 quốc gia thân cận. Đây chính là mối lương duyên hữu hảo để lần đầu tiên Công ty Hapy Dream Circus của xứ sở hoa anh đào phối hợp với Nhà hát Phương Nam có chuyến lưu diễn dài ngày tại TP.HCM.

Đúng như tiêu chí của đoàn xiếc mà ông Imai Kenji đưa ra trong buổi họp báo, các tiết mục của đoàn đã hội tụ được ba yếu tố hấp dẫn là: mạo hiểm, vui nhộn và nhiều cảm xúc. Điều này gần như đã được định danh với bộ môn nghệ thuật có nhiều pha nguy hiểm, bất ngờ làm thót tim khán giả ngay từ phút đầu tiên. Chính vì thế tiết mục đu vòng của nữ nghệ sĩ đến từ đất nước Venezuela đã thật sự làm cho người xem mãn nhãn ở những giây phút đầu tiên. Chỉ một chiếc vòng tròn ở độ cao 5m, tiết mục đã khắc họa được hình tượng của một diễn viên uốn dẻo với những vẻ đẹp ấn tượng giữa không trung bằng những động tác nhào lộn khó.

Với tên gọi Vòng đua tử thần ấn tượng, tiết mục của 3 nam nghệ sĩ đến từ Colombia và Mexico đã gây nghẹt thở cho cả sân khấu tròn khi chui vào đu quay với độ cao 10m mà không hề có dây bảo hiểm an toàn. Cả rạp xiếc thật sự nín thở khi nam nghệ sĩ Anderson Serna Andy (Mexico) chui ra khỏi vòng tròn đang quay tít để đứng ra ngoài biểu diễn. Lúc này chỉ cần một sơ suất nhỏ là người diễn viên có thể rơi từ độ cao xuống đất trong tích tắc. Với sự điêu luyện và chuẩn xác đến từng centimet, Andy đã trình diễn rất ngoạn mục dù cho hàng trăm khán giả phía dưới ngước nhìn lên trong sự hồi hộp. Nhưng anh không dừng lại ở đó, trong lúc đứng ngoài vòng quay, Andy còn làm các động tác vô cùng liều lĩnh khác mà có người đã vội nhắm mắt khi anh vừa chạy vừa nhảy dây, nhảy lò cò ở bên ngoài. Tâm trạng nghẹt thở của mọi người lại lên đến đỉnh điểm khi Andy lấy chiếc mũ đen trùm kín đầu đứng trên vòng tròn nguy hiểm ở độ cao chót vót.

NSƯT Nguyễn Đức Thế – Giám đốc Nhà hát Phương Nam khẳng định, đây là dịp để các nghệ sĩ xiếc trong nước có cơ hội học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp để rèn luyện tay nghề. Không nên gắn bó quá lâu với những tiết mục cũ kỹ, quen thuộc mà mỗi đoàn xiếc phải làm mới từng tiết mục trên bước đường sáng tạo nghệ thuật bộ môn xiếc mà hiện nay đang nằm trong thực trạng bị khán giả lãng quên do các loại hình khác lấn lướt.

Đó cũng là sự mạo hiểm đáng sợ của tiết mục mô tô bay của các nam nghệ sĩ đến từ Achentina khi chạy xe với tốc độ cao trong một chiếc lồng sắt. Nhờ quán tính và lực hướng tâm nên chiếc xe giống như có cục nam châm ở giữa tâm lồng sắt để chiếc mô tô có những vòng quay tít mù choáng mặt. Tất cả đều thể hiện đẳng cấp quốc tế của bộ môn nghệ thuật xiếc đang trên đường phát triển của một số quốc gia láng giềng.

Đánh cược với số phận 

Để có được 10 phút biểu diễn trên không gian đầy mạo hiểm, nữ nghệ sĩ Venezuela 21 tuổi đã phải đánh đổi cả tuổi thơ của mình cho nghệ thuật sân khấu xiếc lúc mới 6 tuổi. Trong 15 năm đeo đuổi với nghề, chị đã lao tâm khổ tứ từng động tác dưới yêu cầu khắt khe của người thầy để có 10 phút ngắn biểu diễn tại nhiều năm ở Nhật Bản. Đó cũng là thời gian lao động nghệ thuật của Serna Andy khi đi theo tiết mục Vòng đua tử thần. Mặc dù màn đứng ngoài vòng quay đang chạy đã làm thích thú khán giả nhưng anh vẫn chưa dừng ở đó để luyện tập thêm những động tác phức tạp hơn. Không ít bạn diễn thật sự lo sợ cho anh khi bịt mắt và nhả dây đi trên vòng đua tử thần nhưng với lòng đam mê nghề nghiệp nên anh đã chấp nhận sự nguy hiểm về cả tính mạng của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho bộ môn xiếc mà mình theo đuổi từ thời trai trẻ. Biết là nguy hiểm và có thể gây thương tích nhưng nghệ sĩ Colombia vẫn tự nguyện làm người thứ 2 và cả thứ 3 chui vào lồng sắt để đua mô tô cùng với 2 đồng nghiệp trước đó. Trong quá trình tập luyện do máy không nổ và tốc độ chạy không đồng đều đã xảy ra. Hậu quả là các nghệ sĩ đều bị thương tích nhưng điều đó không làm họ chùn chân. Ở độ cao gần 10m, tiết mục Đu người của các nghệ sĩ Nga cũng thể hiện sự lao động nghệ thuật vô cùng gian nan khi thả tay bay giữa không trung mà không có sợi dây bảo hiểm nào. Nếu không ảnh hưởng đến tính mạng thì họ cũng có thể bị thương tật nặng vì phải đánh đu với cả cuộc đời. Tài khéo léo và độ chính xác đã giúp họ chiến thắng tất cả.

Không chỉ con người phải tập tành trong khổ ải mà ngay đến con vật cũng được huấn luyện dày công. Đó là chú chó nhỏ màu trắng đến từ Colombia trong tiết mục xiếc thú vui nhộn và tinh nghịch. Với sự điều khiển của nghệ sĩ 18 tuổi Aiain jarek MartTiner, trong vỏ bọc là con sư tử nhồi bông, “diễn viên xiếc” nhà khuyển đã lừa được khán giả một cú lừa ngoạn mục. Và đây chính là điều hấp dẫn và lạ lùng nhất của tiết mục nên hầu hết trẻ em nào cũng thích.

Không chỉ dẻo dai bền bỉ mà 14 nghệ sĩ của đoàn xiếc quốc tế đến từ các quốc gia Achentina, Colombia, Mexico, Venezuela, Ecuador, Nga, Nhật Bản còn thể hiện phẩm chất gan dạ, dũng cảm và liều lĩnh. Chỉ trong vòng thời gian 2 tiếng đồng hồ họ đã cống hiến hết mình những tiết mục gay cấn, hấp dẫn đem lại những bữa tiệc tinh thần thịnh soạn cho người xem. Nếu không có lòng đam mê và những tháng ngày khổ luyện chắc chắn khán giả sẽ khó có được những tiết mục xiếc đầy tính nghệ thuật và mang tầm quốc tế như vậy.

Bài, ảnh: Hương Thủy 

Bình luận (0)