Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nghi án … bán con 3 tuổi với giá 4 triệu đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Cháu Nguyễn Thị Trường An (phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) mới hơn 3 tuổi đã bị mẹ ruột của mình nhẫn tâm đem bán. Sau khi suy nghĩ lại, người mẹ nói trên đã đổi ý xin chuộc lại con nhưng bất thành, nên đã quyết định đâm đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng.
Người rứt ruột đẻ ra cháu An là Nguyễn Thị Quế Minh (26 tuổi), đang ở với mẹ nuôi là bà Nguyễn L., 73 tuổi tại K54, đường Hải Phòng.
Trong đơn gửi cơ quan chức năng, bà L. cho biết, do bị nhiễm chất độc da cam, không sinh được con nên năm 1985 thấy Minh bị bỏ rơi ngoài đường ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, bà mang về nuôi. Năm 2006, Minh mang bầu cháu An với một chàng trai xứ Bắc, sau đó hai người chia tay nhau. Khi cháu An chào đời, bà L. giành hết thời gian chăm sóc cháu để Minh tìm kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình tại quán nhậu trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê).
Cháu An chụp ảnh với bà L năm 2008 (ảnh do bà L cung cấp).
Trong thời gian đi làm, Minh thường xuyên nhờ chủ quán là bà Dương Thị Tuyết Vân đứng ra vay nóng tiền để tiêu xài cá nhân. Đến năm 2010, với số tiền cả gốc lẫn lời lên đến 7 triệu đồng, Minh không thể trả nổi nên đã chủ động ngỏ lời với bà Vân tìm hộ một gia đình nào đó cần con cho họ nuôi, đổi lại họ sẽ cho mình ít tiền.
Khoảng 15h ngày 1/7/2010, bà Vân đã đến nhà lừa bà L ngỏ ý cho cháu An đi dự sinh nhật con mình. Cả tin, bà L. giao cháu An cho bà Vân. Tối cùng ngày, bà Vân không đưa cháu An về trả như đã hẹn mà đưa cho Minh 4 triệu đồng, nói là có một gia đình ở Quảng Nam đã nhận nuôi cháu An và cho 5 triệu đồng. Một triệu còn lại, khi nào làm giấy tờ xong cho cháu sẽ đưa nốt cho Minh. Đang lúc cần tiền, Minh lạnh lùng bỏ mặc con cho người lạ, nhận 4 triệu đồng để tiêu xài.
Sau khi bán con ruột được 15 ngày, Minh đã tìm đến bà Vân nhờ chỉ chỗ cháu An đang ở để mang tiền chuộc lại nhưng không được chấp nhận. Minh nói: “Lúc chúng tôi đề nghị bà Vân cho biết nơi cháu An đang sống thì bà Vân chỉ lung tung, lúc thì nói ở Điện Thọ, lúc ở Tam Kỳ, nhưng gia đình tìm không được”. Nghi ngờ bà Vân mang cháu An đi bán, bà L và Minh đã làm đơn trình báo công an phường Hòa Khê, Hải Châu I và quận Thanh Khê.
Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xác nhận có chuyện cháu An bị mất tích một cách bí ẩn và cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của Minh và bà L, lực lượng công an đã tiến hành triệu tập những người có liên quan lên làm việc nhiều lần. Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra thì bà Vân đã bất ngờ trốn khỏi địa phương việc tìm cháu An đang rơi vào bế tắc. Chúng tôi nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng nên sẽ cương quyết tìm ra cháu An và xử lý nghiêm khắc những đối tượng có liên quan”.
Theo Nguyên Vũ – Đất Việt

Bình luận (0)