Sự kiện giáo dụcTin tức

Nghị lực của một thí sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Diễm Ngọc (đứng giữa) và các tình nguyện viêntại điểm thi Khoa Thủy sản, ĐH.CT

Tại điểm thi Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ (ĐH.CT), có một trường hợp thí sinh đặc biệt: Chân phải của em bó bột,  khi di chuyển phải nhờ các tình nguyện viên cõng. Thí sinh (TS) đó là Nguyễn Thị Diễm Ngọc, học sinh lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Diễm Ngọc cho biết: Ngày 27/5/2016, trời mưa,  em không may bị trượt chân té khi bước qua vũng nước, và bị gãy xương dưới chân phải. Ngọc được bó bột cố định tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ. Bác sĩ điều trị yêu cầu phải giới hạn di chuyển, từ 6 đến 8 tuần mới tháo bột. Nhưng do đang thời điểm ôn thi nên thay vì điều trị nội trú trong bệnh viện, gia đình xin cho Ngọc điều trị ngoại trú. Hàng ngày cha của em chở em đến trường và cõng vào lớp.

Bước vào kỳ thi THPT quốc gia, qui chế thi không cho người lạ vào điểm thi, trong khi Ngọc thi ở tầng 4, đội Tiếp sức mùa thi trường ĐH.CT đã phân công 03 tình nguyện viên (TNV) hỗ trợ. Vào mỗi buổi thi, khi cha đưa Ngọc tới cổng điểm thi, bạn Nguyễn Văn Tiễn, lớp Kỹ thuật điện – K.39, phụ trách cõng Ngọc từ cổng lên tầng 4, vào  phòng thi, các bạn Nguyễn Ngọc Phương Thy, lớp Công nghệ sinh học tiên tiến- K.40, và Tăng Nguyễn Xuân Thuỳ, lớp Công nghệ Thực phẩm – K.41, đi theo hỗ trợ và mang dụng cụ cá nhân cho Ngọc. Hết giờ thi, ba bạn trẻ lại  lên phòng thi giúp Ngọc trở xuống.

Đến môn thi Ngoại Ngữ, khi các bạn TNV cõng xuống sân, Ngọc  cố gắng bám vai các bạn, lê bước ra cổng, nơi cha em đang chờ. Ngọc bộc bạch : “Em ráng tập đi để chân mau lành”. Tuy nhiên cha Ngọc cho biết : “Hôm qua cháu kêu chân bị đau. Tôi thấy hơi sưng, sợ quá, chở ngay tới Bệnh viện cho bác sĩ khám. Cũng may, bác sĩ cho thuốc uống, chân hết sưng. Bác sĩ dặn là phải cố gắng  hạn chế đi lại,  xương mới mau lành”.

Ngọc thi khối A, em chia sẻ: “Môn Toán em làm khoảng 6 điểm, môn Anh văn có thể được 7 điểm. Em hy vọng đạt điểm cao môn Lý vì là thế mạnh của em. Sau khi có kết quả thi, em dự định nộp hồ sơ xét vào ngành Makerting, trường ĐH. Cần Thơ”…

Các bạn TNV rất vui vì được chia sẻ  khó khăn với Ngọc, nhất là Tiễn: 03 năm qua, từ khi bước chân vào ĐH.CT, mùa tuyển sinh nào bạn cũng tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi: “ Mấy năm trước, từ tỉnh Trà Vinh đến Cần Thơ thi  đại học em được các anh chị TNV giúp rất nhiệt tình, bây giờ   giúp lại các bạn thí sinh, để các bạn thi tốt, em cho đó là bổn phận của mình”- Tiễn bộc bạch.

Đan Phượng

Bình luận (0)