Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Nghịch lý giá sữa và thuốc lá

Tạp Chí Giáo Dục

Gần đây báo chí đưa nhiều tin bài chung quanh giá sữa đắt đỏ, ngày càng tăng cao; trong khi giá thuốc lá thì quá thấp. Sữa thì thuộc loại nhu yếu phẩm, cần thiết đối với tất cả mọi người, nhất là trẻ em, người già, người bệnh. Còn thuốc lá là sản phẩm tiêu dùng xa xỉ, độc hại; khói thuốc là nguồn gốc của vô số loại bệnh, các tổ chức y tế luôn khuyến cáo mọi người lánh xa. Vậy mà giá sữa bị đẩy lên quá cao gấp cả chục lần so với Anh, Mỹ… Trong khi thuốc lá thì giá cả quá “bèo”, thấp cả 10 lần so với các nước như Singapore, Úc…

Chiến lược phát triển con người luôn đặt vấn đề sữa như là nguồn dưỡng chất cần thiết giúp trẻ tăng chiều cao, thể trạng và trí tuệ… Vậy mà giá sữa lại bị thả nổi để các doanh nghiệp mặc sức nâng giá, đặc biệt là sữa ngoại. Các hãng sữa nước ngoài vốn lắm tiền, nhiều của tung hết “chiêu” quảng cáo này, đến “chiêu” quảng cáo nọ một cách rầm rộ, tạo tâm lý, thói quen nơi người tiêu dùng đến mức nhiều người cứ nghĩ giá cao thì chất lượng tốt. Mặc dù cùng thành phần, cùng công thức nhưng giá sữa Việt Nam dù rẻ hơn họ vẫn không mua. Tỷ lệ kinh phí dùng để tiếp thị quảng cáo trong giá thành sản phẩm chắc chắn cao hơn nhiều lần mức bình thường có bị xem là cạnh tranh không lành mạnh? Mong thay cơ quan chức năng vào cuộc, nhằm trả lại công bằng cho giá sữa nội và ngoại, để trẻ em, người già, người bệnh được nhờ.
Báo chí cũng đề cập nhiều đến vấn đề thuốc lá nhân Ngày thế giới không thuốc lá vừa qua. Thông tin cho thấy không ở đâu giá thuốc lá rẻ, dễ mua và dễ hút như ở Việt Nam. Hầu như thuốc lá được bán và sử dụng “mọi lúc mọi nơi”. Thuốc lá tại Việt Nam rẻ và lãi nhiều một phần là nhờ không tốn chi phí quảng cáo – vì bị cấm. Nhiều người đã đi Singapore đều biết giá thuốc lá ở đó rất mắc, cao gần 10 lần ở ta. Nhưng điều đáng nói là trên cả hai mặt lớn của gói thuốc đều in hình rõ nét vết loét ở chân, khối u ở vòm họng… Nhìn hình khối u hay vết loét đỏ lòm, hết ai muốn hút, tất nhiên vẫn có dòng chữ cảnh báo hút thuốc có hại cho sức khỏe. Còn ở ta, gói thuốc trông rất đẹp mắt, chỉ ghi dòng chữ nhỏ xíu và khó nhìn thấy “hút thuốc có hại cho sức khỏe”.
Tại sao không thu ngân sách, không đánh thuế thuốc lá cao gấp chục lần hiện nay, dùng tiền đó đầu tư cho trường học, bệnh viện? Tại sao không chuyển các nhà máy thuốc lá ra khỏi khu dân cư, nhất là khu dân cư tập trung như ở quận 5, góc Trần Phú, Hùng Vương? Tại sao không cấm tiệt nhà trường, bệnh viện, công sở hút thuốc? Tại sao không áp giá quy định cho mặt hàng thiết yếu cho trẻ, như sữa, trong chiến lược phát triển tầm vóc con người? Thiết nghĩ, những vấn đề như vậy cần phải được Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ dành nhiều thời gian để giải quyết hơn chuyện học phí, sổ hồng, sổ đỏ!
Nghiêm Ý

 

Bình luận (0)