Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nghìn người Sài Gòn chơi trung thu sớm

Tạp Chí Giáo Dục

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường 11, quận 5) mỗi tối có hàng nghìn người chen lấn tìm chỗ chụp ảnh, vui chơi.

Tối 23/9, người dân đổ về phố lồng đèn (đường Lương Nhữ Học, Nguyễn Án, Phú Định, quận 5, TP HCM) vui chơi, ngắm lồng đèn. Do lượng người quá đông, cơ quan chức năng phải rào chắn, cấm xe máy và phân luồng. Giá giữ xe khu vực này từ 10.000 đến 20.000 đồng.

Dòng người nhích từng chút một qua các trục đường bán lồng đèn trong không khí ngột ngạt. Trẻ em được bố mẹ công kênh trên vai.

Mướt mồ hôi sau đoạn đường địu con, anh Hồ Huy Hà Tường (quận 8) cho biết, muốn đưa các con chơi trung thu sớm vài ngày tránh đông đúc nhưng không ngờ có nhiều người như vậy, không thoát ra được. "Từ lúc gửi xe, tôi thấy chọn đi hôm nay là sai rồi. Đông quá, cả nhà phải nắm tay nhau kéo qua từng dãy phố cho con xem đèn một tí rồi về", anh Tường tỏ ra ngán ngẩm.

Một chủ cửa hàng lồng đèn cho biết, do khách đa phần đến chụp ảnh, không mua hàng làm chắn cửa buôn bán nên họ treo thông báo không cho chụp ảnh. "Nhắc hoài cũng mệt và bị cho là làm khó nên thôi treo bảng vậy, ai nghĩ gì nghĩ", ông này nói.

Minh Nguyệt và nhóm bạn sau khi mua lồng đèn đã xin chủ tiệm cho vào trong chụp hình. "Phải mua đèn rồi vào trong quán chụp cho đẹp chứ trên đường đông quá. Mình muốn có hình đẹp đăng Facebook khoe với bạn bè nữa", nữ sinh viên chia sẻ.

Trong dòng người đến phố lồng đèn tham quan có khá nhiều du khách nước ngoài. Họ đi từng nhóm và được vài bạn trẻ người Việt giới thiệu về Tết trung thu. "Lồng đèn rất đẹp, mọi người vui nhưng đông quá", Willson (quốc tịch Anh) nhoẻn cười, nói.

Năm nay phố lồng đèn có nhiều loại mới.

Lồng đèn hình Doremon và các nhân vật hoạt hình khá phổ biến. Đèn lồng, trống, đồ chơi mùa trung thu có giá  từ 10.000 đến 100.000 đồng, tùy loại.

Theo các tiểu thương, mùa trung thu năm nay bán không được nhiều lồng đèn. Đa số các bạn trẻ hỏi mua mặt nạ thiết kế bắt mắt hay tai thỏ cài đầu.

 

Qua 22h, lượng người đổ về đây bắt đầu giảm. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau vài tiếng chen chúc. Tuy nhiên, đường Lương Nhữ Học vẫn lung linh đến tận nửa đêm với hàng triệu lồng đèn rực rỡ.

Theo Duy Trần/ VNE

 

 

 

Bình luận (0)