|
Những người vợ không
thể đánh ghen khi phát hiện chồng mình ngoại tình với… người đồng giới (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.HIỆP
|
Những người vợ trong bài viết
này không phải họ không có máu ghen. Thậm chí họ còn rất… “Hoạn Thư” nữa là đằng
khác. Nhưng họ đã không chọn cách kêu khóc, dùng bạo lực để “thượng cẳng chân,
hạ cẳng tay” khi phát hiện ra chồng ngoại tình bởi vì cuộc đời lắm nỗi éo le…
này không phải họ không có máu ghen. Thậm chí họ còn rất… “Hoạn Thư” nữa là đằng
khác. Nhưng họ đã không chọn cách kêu khóc, dùng bạo lực để “thượng cẳng chân,
hạ cẳng tay” khi phát hiện ra chồng ngoại tình bởi vì cuộc đời lắm nỗi éo le…
Từ trẻ…
M.K là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội
sinh sống. Mang tiếng là gái quê nhưng cô trắng trẻo và xinh đẹp không thua gì
con gái thành thị. Vào làm nhân viên bán hàng cho một shop thời trang trên đường
H.B được năm tháng, K. đã chiếm được cảm tình của bà chủ cửa hàng. Mấy lần bà
chủ đánh tiếng muốn cưới K. cho người con trai duy nhất của bà. Bản thân K.
cũng thầm để ý anh chàng có học thức, cao to, đẹp trai, con nhà khá giả chỉ mỗi
tội… nhát gái này. Và rồi K. cũng không ngờ cuộc hôn nhân của mình diễn ra một
cách nhanh chóng như thế. Cha mẹ K. rất vui, mát mặt với họ hàng vì có chàng rể
hiền, thông gia là người thành phố. Mấy cô bạn khen K. là “chuột sa hũ nếp”. Vậy
mà đùng một cái, K. gói ghém quần áo một mực bỏ về quê. Đến lúc này thì mọi
chuyện mới vỡ lẽ.
sinh sống. Mang tiếng là gái quê nhưng cô trắng trẻo và xinh đẹp không thua gì
con gái thành thị. Vào làm nhân viên bán hàng cho một shop thời trang trên đường
H.B được năm tháng, K. đã chiếm được cảm tình của bà chủ cửa hàng. Mấy lần bà
chủ đánh tiếng muốn cưới K. cho người con trai duy nhất của bà. Bản thân K.
cũng thầm để ý anh chàng có học thức, cao to, đẹp trai, con nhà khá giả chỉ mỗi
tội… nhát gái này. Và rồi K. cũng không ngờ cuộc hôn nhân của mình diễn ra một
cách nhanh chóng như thế. Cha mẹ K. rất vui, mát mặt với họ hàng vì có chàng rể
hiền, thông gia là người thành phố. Mấy cô bạn khen K. là “chuột sa hũ nếp”. Vậy
mà đùng một cái, K. gói ghém quần áo một mực bỏ về quê. Đến lúc này thì mọi
chuyện mới vỡ lẽ.
… Cưới nhau được bốn tháng, vậy
mà chưa một lần K. và chồng ân ái mặn nồng. Dù ngủ cùng giường, ăn cùng mâm,
cũng trò chuyện nhưng chỉ coi nhau như khách. K. vẫn đinh ninh rằng do cưới gấp
quá nên đây chính là thời gian để vợ chồng “tìm hiểu nhau”. Hôm ấy, K. bất ngờ
về nhà buổi trưa – điều mà cô không có thói quen – để lấy tiền cho một người bạn
mượn. Đập vào mắt K. là một sự thật phũ phàng làm cô choáng váng. Và có lẽ K.
không thể nào quên được hình ảnh mà chồng cô và anh bạn thân từ thời sinh viên
(như lời chồng cô từng giới thiệu) đang làm cái chuyện mà đáng lẽ ra chồng cô
phải làm với cô. Không tin nổi vào mắt mình, K. đứng như trời trồng một lúc
lâu, đến khi cô làm rơi chùm chìa khóa khỏi tay thì “cặp tình nhân” mới giật
mình biết rằng đang có người thứ ba. Bản thân mẹ chồng K. cũng biết con trai
mình là người đồng tính nhưng bà vẫn cưới vợ cho con hòng che mắt thế gian. K.
bảo: “Tôi phải làm sao đây trong trường hợp này. Đánh ghen ư, đánh ghen với một
gã nhân tình đồng giới với chồng mình ư? Làm mọi chuyện om sòm lên ư? Cuối
cùng, tôi quyết định chọn giải pháp ly hôn dù mẹ chồng hết sức van xin, bản
thân tôi cũng đau khổ tột cùng bởi vì tôi, một cô gái còn trinh tiết nhưng vẫn
mang tiếng là đã qua một lần đò”.
mà chưa một lần K. và chồng ân ái mặn nồng. Dù ngủ cùng giường, ăn cùng mâm,
cũng trò chuyện nhưng chỉ coi nhau như khách. K. vẫn đinh ninh rằng do cưới gấp
quá nên đây chính là thời gian để vợ chồng “tìm hiểu nhau”. Hôm ấy, K. bất ngờ
về nhà buổi trưa – điều mà cô không có thói quen – để lấy tiền cho một người bạn
mượn. Đập vào mắt K. là một sự thật phũ phàng làm cô choáng váng. Và có lẽ K.
không thể nào quên được hình ảnh mà chồng cô và anh bạn thân từ thời sinh viên
(như lời chồng cô từng giới thiệu) đang làm cái chuyện mà đáng lẽ ra chồng cô
phải làm với cô. Không tin nổi vào mắt mình, K. đứng như trời trồng một lúc
lâu, đến khi cô làm rơi chùm chìa khóa khỏi tay thì “cặp tình nhân” mới giật
mình biết rằng đang có người thứ ba. Bản thân mẹ chồng K. cũng biết con trai
mình là người đồng tính nhưng bà vẫn cưới vợ cho con hòng che mắt thế gian. K.
bảo: “Tôi phải làm sao đây trong trường hợp này. Đánh ghen ư, đánh ghen với một
gã nhân tình đồng giới với chồng mình ư? Làm mọi chuyện om sòm lên ư? Cuối
cùng, tôi quyết định chọn giải pháp ly hôn dù mẹ chồng hết sức van xin, bản
thân tôi cũng đau khổ tột cùng bởi vì tôi, một cô gái còn trinh tiết nhưng vẫn
mang tiếng là đã qua một lần đò”.
…Đến tuổi xế chiều
Gia đình ông bà M. được tiếng
là mẫu mực của cả khu phố. Dù đã lên chức ông bà ngoại nhưng họ mới ngoài 50,
trông vẫn còn khá trẻ. Ông bà đều là cán bộ của một viện nghiên cứu có uy tín,
được xã hội trọng vọng. Trong khu phố, ông bà M. luôn được bà con nể trọng vì
có học thức, mẫu mực, con cái thành đạt và nhất là ông bà chưa một lần to tiếng
với nhau. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng ông chỉ thật sự phơi bày khi
bà M. lên tiếng đòi ly dị mà không hề đưa ra bất kỳ lý do nào. Những cuộc họp
gia đình, những lời trách cứ của con cái khiến bà M. “đơn phương” trở thành người
có lỗi. Không thể chịu đựng được nữa, bà đành nói ra mọi chuyện khiến gia đình
trở nên ảm đạm hơn. Từ sáu năm nay, bà đã phát hiện ra các mối quan hệ bất
chính của chồng với “những người bạn quen biết xã hội”. Cũng không ít lần, bà
kín đáo theo ông đến các quán cà phê vườn để phải chứng kiến những cuộc hẹn hò,
trăng gió trong góc khuất có bóng đêm đồng lõa. Điều làm bà đau đớn hơn cả là
những bạn tình của ông đều… khác giới với bà. Sáu năm trời bà âm thầm chịu đựng
vì sự van xin của ông, vì hạnh phúc gia đình. Sáu năm trời kể từ cái đêm đầu
tiên bà kiếm cớ qua phòng ngủ chung với cô con gái út. Đêm nào bà cũng vùi mặt
vào chiếc gối mà khóc, cắn chặt răng vào gối để không phải bật ra tiếng nấc.
Nhưng đến giờ bà không muốn mình phải chịu đựng thêm một chút nào nữa khi thời
gian gần đây, những biểu hiện của ông càng trở nên “thái quá”. Và bà đành phải
là người chủ động “rút lui”…
là mẫu mực của cả khu phố. Dù đã lên chức ông bà ngoại nhưng họ mới ngoài 50,
trông vẫn còn khá trẻ. Ông bà đều là cán bộ của một viện nghiên cứu có uy tín,
được xã hội trọng vọng. Trong khu phố, ông bà M. luôn được bà con nể trọng vì
có học thức, mẫu mực, con cái thành đạt và nhất là ông bà chưa một lần to tiếng
với nhau. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng ông chỉ thật sự phơi bày khi
bà M. lên tiếng đòi ly dị mà không hề đưa ra bất kỳ lý do nào. Những cuộc họp
gia đình, những lời trách cứ của con cái khiến bà M. “đơn phương” trở thành người
có lỗi. Không thể chịu đựng được nữa, bà đành nói ra mọi chuyện khiến gia đình
trở nên ảm đạm hơn. Từ sáu năm nay, bà đã phát hiện ra các mối quan hệ bất
chính của chồng với “những người bạn quen biết xã hội”. Cũng không ít lần, bà
kín đáo theo ông đến các quán cà phê vườn để phải chứng kiến những cuộc hẹn hò,
trăng gió trong góc khuất có bóng đêm đồng lõa. Điều làm bà đau đớn hơn cả là
những bạn tình của ông đều… khác giới với bà. Sáu năm trời bà âm thầm chịu đựng
vì sự van xin của ông, vì hạnh phúc gia đình. Sáu năm trời kể từ cái đêm đầu
tiên bà kiếm cớ qua phòng ngủ chung với cô con gái út. Đêm nào bà cũng vùi mặt
vào chiếc gối mà khóc, cắn chặt răng vào gối để không phải bật ra tiếng nấc.
Nhưng đến giờ bà không muốn mình phải chịu đựng thêm một chút nào nữa khi thời
gian gần đây, những biểu hiện của ông càng trở nên “thái quá”. Và bà đành phải
là người chủ động “rút lui”…
Lời kết
Hầu như những người phụ nữ chẳng
may có người chồng rơi vào hoàn cảnh này đều chọn giải pháp im lặng. Bởi “xấu
chàng hổ ai”. Cũng có trường hợp, cuộc sống vợ chồng tái hợp trở lại do lòng vị
tha của vợ hay nghị lực của người chồng khi biết tiết chế bản thân mình, trước
hết là vì vợ con, vì gia đình. Nhưng đa phần họ đều chọn giải pháp ly thân hoặc
ly dị vì không còn cách nào khác để giải thoát cho cả hai. Sự chịu đựng của người
phụ nữ dù có cao, song cũng chỉ đến một giới hạn nào đó thôi…
may có người chồng rơi vào hoàn cảnh này đều chọn giải pháp im lặng. Bởi “xấu
chàng hổ ai”. Cũng có trường hợp, cuộc sống vợ chồng tái hợp trở lại do lòng vị
tha của vợ hay nghị lực của người chồng khi biết tiết chế bản thân mình, trước
hết là vì vợ con, vì gia đình. Nhưng đa phần họ đều chọn giải pháp ly thân hoặc
ly dị vì không còn cách nào khác để giải thoát cho cả hai. Sự chịu đựng của người
phụ nữ dù có cao, song cũng chỉ đến một giới hạn nào đó thôi…
Nguyễn Thanh Tùng


Bình luận (0)