Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngọc Diễm: Lợi thế nằm ở nụ cười tươi tắn

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ có gần 3 tuần để chuẩn bị nhưng Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 tỏ ra rất tự tin với cuộc thi quốc tế. Ngọc Diễm bật mí, hành trang đi thi Hoa hậu còn có sách vở ôn bài cho môn thi cuối ở trường.

>> Ngọc Diễm dự thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008

– Cảm xúc của chị khi hay tin trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008?

– Tôi thấy vui lắm, dù không quá bất ngờ. Thời gian chuẩn bị không nhiều (chỉ khoảng 3 tuần) nhưng không sao, bởi tôi tự tin vào kinh nghiệm thi đấu cũng như khả năng trình diễn của mình. Đây thực sự là một cơ hội đưa tôi đến một đấu trường lớn hơn để thể hiện mình.

Ngọc Diễm tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Ảnh: HoahauDulich.

– Chị đã chuẩn bị những gì trong hành trang đến với cuộc thi?

– Những gì cần thiết bên ngoài, nói nôm na là vật chất thì cũng tương đối đầy đủ do tôi được trợ giúp rất nhiều từ gia đình và EVE Group. Tôi được 2 nhà thiết kế Hoàng Hải và Võ Việt Chung chuẩn bị nhiều trang phục đẹp mắt cho tất cả hoạt động ở Malaysia.

Phần chuẩn bị còn lại, tôi tập trung cho bản thân mình. Tôi có sự tự tin của một cô gái 21 tuổi, có kiến thức nền tảng về du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 cũng góp thêm động lực cho tôi đi thi.

– Tự tin đến mức chị không cảm nhận chút áp lực nào với một cuộc thi mang tầm quốc tế?

– Có chứ, nhất là khi tôi biết phải một thân một mình sang Malaysia mà không có ai đi cùng. Nhưng đó chỉ là cảm giác căng thẳng của mấy ngày qua, giờ thì hết rồi. Một người thích đi, thích tìm hiểu như tôi thì có cơ hội lớn thế này quả là may mắn. Nghĩ như thế nên tôi có tự tin trở lại.

– Ngoài sự tự tin, chị nhận thấy mình còn ưu điểm nào khác?

– Lợi thế nằm ở nụ cười tươi tắn. Nó giúp cho người ngoài nhìn vào hiểu được tính cách cởi mở, thân thiện của tôi. Qua đó, họ có thể cảm nhận được con người, đất nước Việt Nam cũng cởi mở và thân thiện như thế. Tôi cũng cố gắng giới thiệu nét duyên dáng, quyến rũ của phụ nữ Việt.

– Tại cuộc thi trong nước hồi tháng 8, phần thi kiến thức du lịch của chị và nhiều thí sinh khác không thật thuyết phục khán giả. Chị nghĩ sao nếu đây tiếp tục là trở ngại của chị tại lần thi này?

– Một vài sai sót nhỏ không nói lên được kiến thức du lịch của một người. Tôi thừa nhận mình không thuyết phục ở lần thi trong nước bởi có nhiều yếu tố tác động, ví dụ như tôi bị run… Còn lần này thì khác. Theo tôi được biết, cuộc thi quốc tế không quá đặt nặng phần thi kiến thức. Và chủ yếu, thí sinh dự thi phải thể hiện được nhiệt huyết với ngành du lịch.

Tất nhiên khi quyết định tham dự, tôi phải chuẩn bị, nghiên cứu kỹ du lịch Việt Nam để bằng lòng tự hào sẵn có, tôi giới thiệu rõ nét về du lịch quê hương mình đến mọi người.

Mục tiêu của Hoa hậu Ngọc Diễm là thể hiện hết khả năng của mình. Ảnh: Nguyễn Long.

– Mục tiêu cao nhất của chị ở cuộc thi này?

– Thật ra, kể cả là thi trong nước hay quốc tế, tôi cũng không quan trọng danh hiệu đạt được. Mục tiêu của tôi là phải thể hiện hết khả năng để dù kết quả thế nào, tôi cũng không phải thất vọng với chính mình. Quan trọng hơn nữa, tôi muốn tạo thiện cảm cho tất cả mọi người khi nhìn vào mình, đại diện đến từ Việt Nam.

Một khi đã thể hiện hết những gì mình có, biết đâu tôi lại may mắn đạt được một danh hiệu nhỏ nào đó (cười)

– Quá trình đi thi ảnh hưởng việc học tập của chị thế nào?

– Tôi vừa thi xong một môn học ngày hôm qua đấy. Còn giờ là lúc để ôn cho môn cuối cùng, trùng với thời gian đi thi. Tôi đã làm đơn xin nhà trường, thày cô tạo điều kiện, dời lại môn thi này cho tôi đến sau khi đi thi về.

Điều này đồng nghĩ với việc hành lý của tôi có cả sách vở cho môn học cuối. Thôi thì đành chịu, không đạt điểm 10 thì cố gắng đạt điểm 7-8 (cười).

– Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ sau khi nhận danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008?

– Tôi có thêm nhiều cơ hội để phát huy khả năng của mình. Có thể chúng nằm dưới dạng tiềm ẩn, giờ mới được bộc lộ. Chẳng hạn, tôi phát hiện ra mình có thể dẫn chương trình truyền hình, có thể diễn xuất trên phim ảnh…

Cũng có vài rắc rối nhỏ, như việc tôi không thể vui vẻ, hồn nhiên, thoải mái như trước đây, vì phải khéo léo để giữ hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Nhưng nó không gây khó khăn nhiều lắm, vì về bản chất, tôi biết mình vẫn là mình.

Nhiêu Huy (Theo VNE)

Bình luận (0)