Sau một thời gian ngừng hoạt động, chùa Miếu Nổi (Q.Gò Vấp) đã hoạt động trở lại và thu hút nhiều khách đến tham quan, chụp ảnh. Với người dân TP.HCM, chùa Miếu Nổi không chỉ là nơi để “cầu được ước thấy”, mà còn là địa điểm du lịch tâm linh mà nếu ai đã từng đặt chân đến đây một lần cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của ngôi chùa này.

Chùa Miếu Nổi còn có tên gọi khác là Phù Châu Miếu mang 2 tông màu chủ đạo là xanh ngọc và màu hồng
Từ trung tâm TP.HCM, đi xe máy chưa tới 10 cây số là đến cầu An Phú Đông, từ trên cầu (hướng về trung tâm TP) nhìn xuống sông Vàm Thuật sẽ thấy ngôi chùa nằm giữa sông đó chính là chùa Miếu Nổi. Để đến được chùa, du khách phải rẽ vào đường Trần Bá Giao, tiếp tục đi thêm vài trăm mét nữa là đến được bến đò dẫn ra chùa.
Giá đi đò qua chùa hiện nay là 15.000 đồng cho chuyến đi và về. Đi vào dịp nước lớn, khách sẽ cảm nhận được sự thú vị của việc ngồi trên đò ngắm nhìn sông Vàm Thuật, đi qua chùa Miếu Nổi nằm giữa con sông. Khi đó khách có thể “săn” cho mình những bức ảnh độc đáo.

Chùa Miếu Nổi nằm giữa con sông Vàm Thuật tạo nên nét đẹp độc đáo giữa lòng TP hiện đại
Lần đầu tiên đến đây, tôi ấn tượng bởi lối kiến trúc của ngôi chùa. Màu chủ đạo của ngôi chùa là màu xanh ngọc và hồng. Điểm nhấn của ngôi chùa là hình ảnh rồng bằng sứ được chạm trổ tinh xảo, sắc nét.
Đôi bên bờ là những khu dân cư ồn ào, náo nhiệt nhưng ngôi miếu này lại sở hữu một vẻ đẹp riêng, rất yên bình và tĩnh lặng.
Với người dân TP.HCM thì chùa Miếu Nổi đã quen thuộc nhưng với khách phương xa thì đây là ngôi chùa mà nếu ai đã từng đặt chân đến đây một lần cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó.
Theo lịch sử ngôi chùa, chùa Miếu Nổi có từ trước năm 1800. Năm 1945 chùa được lợp ngói âm dương và cột cây với diện tích nhỏ. Trước 30-4-1975, chùa trở thành nơi sinh hoạt chi bộ của Đảng và cũng là nơi làm bàn đạp để bộ đội đặc công ở An Phú Đông qua sông đánh kho đạn, kho xăng dầu của địch. Sau giải phóng, chùa cũng bị hư hỏng nặng và bỏ hoang. Năm 1991 chùa được trùng tu và trở thành địa điểm độc đáo, hấp dẫn đến ngày nay.
![]() Hình rồng tinh xảo, độc đáo ngay cổng vào chùa Miếu Nổi, đầu rồng hướng ra cầu An Phú Đông Hiện nay, chùa Miếu Nổi đã trở thành một điểm du lịch vô cùng nổi tiếng. Đến với chùa Miếu Nổi khách sẽ được khám phá nhiều điều thú vị, huyền bí ở nơi đây. Từ đó có thể thấy rằng, giữa lòng đô thị xa hoa, nhộn nhịp luôn có những điểm đến đầy hoài niệm của thời gian. |
Thời điểm trước dịch, ngôi chùa thu hút hàng trăm khách thập phương đến cầu tài lộc, bình an. Tuy nhiên hiện nay, sau khi hoạt động lại ngôi chùa vẫn hút khách. Đa phần khách đến đây là các bạn trẻ. Bởi theo tương truyền, ngôi chùa rất linh thiêng, ngoài cầu tài lộc, bình an, những bạn trẻ cũng thường đến cầu duyên.
Lần đầu tiên đến đây, bạn Cao Kim Mơ (25 tuổi, ngụ Q.3) chia sẻ: “Em nghe nói ngôi chùa này đẹp và nằm giữa sông rất độc đáo nhưng hôm nay em mới có dịp đến đây. Đi cùng em là một nhóm bạn thân. Sau thời gian dịch bệnh phải giãn cách xã hội, hôm nay được đến chùa cầu nguyện em thấy mình thoải mái và giảm nhiều áp lực hơn trong cuộc sống”.

Khách đi chùa Miếu Nổi sau giãn cách xã hội
Trong khi đó, bạn Phạm Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ Q.12) cho biết: “Mỗi lần buồn chuyện gì đó là em lại đi đến ngôi chùa này để cầu nguyện. Thời gian dịch bệnh, chùa đóng cửa nên em không đi được. Ngay sau khi biết tin chùa đón khách trở lại em tranh thủ đến đây ngay. Hôm nay khác với những lần trước. Ngoài cầu tài lộc, bình an em còn cầu duyên cho mình”.
Trước đây, ở chùa Miếu Nổi thường xuyên tổ chức các lễ hội vào mùng một, ngày rằm, Ngày vía Thần tài. Tuy nhiên, các lễ hội đó ngày nay đã được lược giản một phần và chỉ tổ chức vào rằm tháng Giêng, tháng 2 và tháng 7.
Bài, ảnh: Thúy Kiều


Bình luận (0)