Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngôi sao tuổi teen Xuân Mai: mơ ước trở thành nhà kinh doanh giỏi.

Tạp Chí Giáo Dục

Không náo nhiệt, ồn ào, sau khi đăng quang Ngôi sao tuổi teen (04/10/2009), Lý Thị Xuân Mai lại trở về là cô nữ sinh trường PTTH Võ Thị Sáu với ước mơ trở thành nhà kinh doanh giỏi trong tương lai

Xuân Mai bên cô giáo dạy anh văn
Nguyễn Hoàng Diễm Ly.

Gặp Xuân Mai hôm nay, thấy em khác nhiều so với đêm chung kết Miss teen. Ngoài vẻ tự tin, chững chạc khi đứng trước Ban giám khảo, cô học trò Xuân Mai còn khá dịu dàng, trầm tính và có phần bẽn lẽn. Là con út trong một gia đình có 3 người con, nên Xuân Mai được ba, mẹ và 2 anh chị rất cưng chiều, nhưng không vì thế mà em trở thành một cô gái nhõng nhẽo, bướng bỉnh hay lười học. Với thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi của Xuân Mai đã chứng minh điều đó. Không những vậy, Xuân Mai còn là một đoàn viên năng nổ, luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của đoàn trường. Em cũng đã từng đoạt Huy chương đồng đội Aerobic Hội khỏe Phù Đổng và được các thầy cô đánh giá khá cao về mọi mặt ở trường.
Vì được “thầy yêu bạn mến” nên trong các đêm thi của Xuân Mai, các bạn đến cổ vũ và ủng hộ cho em rất nhiệt tình. “Sau khi em đăng quang, bạn bè không ngớt chúc mừng, cũng như chia sẻ niềm vui với em. Đó là món quà rất lớn đối với em”, Xuân Mai vui vẻ chia sẻ. Đến với cuộc thi Ngôi sao tuổi teen một cách rất tình cờ, đi thi chỉ là để học hỏi, nhưng Xuân Mai đã khiến những người từng quen biết em phải ngạc nhiên vì cô bé thường ngày vốn ít nói, rụt rè và trong 14 ngày đồng hành cùng Miss teen, hình ảnh của em cũng không nổi trội lắm. Nhưng Xuân Mai đã “đột phá” thực sự trong vòng thi ứng xử, khiến mọi người hết sức ngạc nhiên trước vẻ chững chạc, vững vàng đến lạ kỳ của em. Cô Nguyễn Hoàng Diễm Ly, Bí thư đoàn giáo viên, giáo viên anh văn của Xuân Mai cũng nhận xét: “Trong lớp Xuân Mai ít khi thể hiện mình, nhưng khi được giao việc gì thì em cũng đều hoàn thành tốt và tỏ ra có tinh thần làm việc rất cao”.
Được hỏi về bí quyết 11 năm liền là học sinh giỏi, Xuân Mai chỉ cười nói “Em không có bí quyết gì ngoài việc học và làm đầy đủ bài tập về nhà mà thầy cô yêu cầu.” Là học sinh của lớp tăng cường tiếng Anh, nhưng Xuân Mai lại yêu thích những môn tự nhiên hơn. Bởi “Em sẽ thi 2 khối A và D. Nhưng ước mơ của em là trở thành nhà kinh doanh, nên em sẽ học khối A cho tốt”, Xuân Mai cho biết.
Chia tay với Xuân Mai khi tiếng trống vừa điểm giờ vào lớp sau khi ra chơi. Tôi vẫn vơ nghĩ, biết đâu một ngày kia, trên diễn đàn doanh nhân trẻ nào đó, ta lại bắt gặp cái tên quen thuộc Lý Thị Xuân Mai, chắc lúc đó em sẽ lại làm cho mọi người bất ngờ với một ý tưởng hay một điều gì đó đặc biệt chăng? Biết đâu đấy? Hãy chờ xem.
Phạm Huệ
 

 

Bình luận (0)