Tòa soạnThư đi – tin lại

Ngôi trường “sống chung” với lụt

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày mưa, cô và trò Trường THCS Lam Sơn, quận Bình Thạnh lại phải lội nước đi vào trường. Để tránh bị nhiễm nước cho học sinh, nhà trường đã bố trí các lớp học ở tầng 2 nhưng môn thể dục thì nhiều hôm học sinh phải nghỉ học. Văn phòng làm việc của Ban giám hiệu, giáo viên, công nhân viên đều ở tầng trệt nên đều bị ngập nước (ảnh). Cô Nguyễn Kim Trưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ ngày đơn vị thi công hệ thống thoát nước (Dự án vệ sinh môi trường thành phố kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) triển khai trên đường Bùi Hữu Nghĩa đến nay, cứ sau trận mưa hay triều cường lên là nước lại đổ về trường, cô và trò phải “sống chung” với cảnh lụt lội. Đây cũng là lý do mà một số phụ huynh phàn nàn, mong muốn được chuyển trường cho con vì gặp khó khăn trong việc đi lại”.
Tin, ảnh: D.BÌNH

Bình luận (0)