Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Ngôi vô địch V-League 2009: Cuộc đua của các “đại gia”

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 7-2, V-League 2009 sẽ chính thức khởi tranh. Trong số 14 CLB chuyên nghiệp có mặt ở giải, tên của các “đại gia” B.Bình Dương, HAGL, ĐTLA… được nhắc đến trong vị trí ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch ở mùa này.

Kinh nghiệm của Thonglao (phải) sẽ giúp HAGL giành vị trí cao nhất ở mùa giải 2009?- Ảnh: S.H.

So với 13 CLB còn lại thì đương kim vô địch B.Bình Dương là đội ổn định nhất về lực lượng.

Bình Dương đáng gờm nhất

Ngoài những tên tuổi từng góp công đưa Bình Dương đoạt liên tiếp hai danh hiệu vô địch V-League 2007, 2008 và đang ở đỉnh cao phong độ như Trường Giang, Như Thành, Thế Anh, Kesley, Lima, Philani, Công Minh, Vũ Phong, Quang Thanh…Bình Dương dưới thời tân HLV Vital (Bồ Đào Nha) vừa tăng cường một số gương mặt triển vọng như trung vệ Chí Công (Cần Thơ), trung vệ Phong Hòa (Đồng Tháp), cặp tiền vệ Đức Thiện – Đức Tài (TP.HCM, vô địch Merdeka 2008), tiền vệ Helio (Ximăng Hải Phòng) để gia cố cho hàng phòng ngự và khu vực giữa sân.

Sẽ là cuộc đua tay ba

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh (HAGL): “Tôi cho rằng  ngôi vô địch sẽ là cuộc đua giữa các đại gia B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, Ximăng Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Đó là các đội mạnh thật sự, có tiềm lực lẫn khát vọng vươn lên”.

HLV Vương Tiến Dũng (Thể Công): “Tôi cho rằng ngôi vô địch là cuộc đua của bộ ba B.Bình Dương – Hoàng Anh Gia Lai – Đồng Tâm Long An. Nhận định này xuất phát bởi tính ổn định về lực lượng lẫn lối chơi của ba đội này. SHB.Đà Nẵng sẽ là kẻ phá bĩnh đáng ngại ở mùa này.

Cặp tiền đạo Kesley và Philani vẫn là bộ đôi săn bàn đáng gờm bởi sự ổn định về phong độ. Bên cạnh đó, tuyến giữa của Bình Dương cũng được nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao nhờ những đường chuyền sắc sảo của cặp tiền vệ trung tâm Trường Giang – Lima, sự cơ động và hiệu quả trong những pha tấn công biên của Vũ Phong, Văn Linh. Hàng phòng ngự của họ cũng vững chãi với trung vệ Như Thành và thủ môn Thế Anh.

Hoàng Anh Gia Lai trở lại đường đua

Sau bốn mùa bóng im hơi lặng tiếng, bầu Đức đã mạnh dạn tuyên bố: “HAGL có đến 98% vô địch V-League 2009…”. Cơ sở để bầu Đức tự tin bắt nguồn từ việc tăng cường lực lượng khá hùng hậu: Việt Cường, Thanh Bình, Văn Pho (đến từ Đồng Tháp), Lee Nguyễn (đến từ Randers, Đan Mạch), thủ môn Công Vương (TMN.CSG), Thái Dương (Bình Định). Hai tuyển thủ Thái Lan là Sakda – Nirut chính thức trở thành cầu thủ nội, giúp HAGL có thêm hai suất ngoại binh trong đội hình.

Với Lee Nguyễn, sức mạnh ở hàng tiền vệ HAGL đã gia tăng đáng kể. Điều này giúp Thonglao được trả về đúng với sở trường là phát động tấn công. Không còn bận bịu với nhiệm vụ phòng thủ như hai mùa trước, Thonglao sẽ trở thành nhạc trưởng đúng nghĩa như những gì anh thể hiện trong màu áo tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên, hành trình trở lại ngôi vô địch với HAGL vẫn còn lắm gian nan bởi theo HLV Dusit: ”Ít nhất một tháng nữa, HAGL mới có thể tạo được tiếng nói chung giữa các cầu thủ cũ và mới”.

Chờ bất ngờ từ Đồng Tâm LA, SHB.Đà Nẵng

Thế mạnh của ĐTLA chính là lực lượng ổn định, lối chơi gắn kết và khả năng “đua đường dài” rất tốt. Tương tự như ĐTLA, SHB.Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ là một thế lực đáng gờm ở mùa giải năm nay nhờ sự chín muồi của các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, hai cựu tuyển thủ U-23 Quốc Anh, Phước Vĩnh đang có sự trở lại ngày một ấn tượng cùng khả năng săn bàn của vua phá lưới Almeida.

Ximăng Hải Phòng cũng được đánh giá là “ngựa ô” nhờ có HLV trưởng Riedl và tiền đạo có duyên săn bàn Trindade.

SĨ HUYÊN – NGUYÊN KHÔI (theo TTO)

Bình luận (0)