Sau chầu nhậu, Nguyễn Xuân Phương ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang chạy xe đến trụ sở UBND xã… quậy cho vui. Phương nẹt pô xe, la hét nên công an ra nhắc nhở, bảo về nhà.
Tuy nhiên, Phương vẫn la hét, chửi bới om sòm nên công an phải đưa anh này vào trụ sở làm việc. Sau khi lập biên bản, anh công an viên ra ngoài đi vệ sinh. Ngồi chờ lâu, Phương “ngứa tay” nên lấy bật lửa ra… đốt các tập hồ sơ, tài liệu của công an đang để trên bàn! Mới đây, Tòa án TP Nha Trang phạt Phương sáu tháng tù treo về tội tiêu hủy tài liệu của cơ quan nhà nước. Dám đến trụ sở công an quậy để “giải khuây”, rõ là coi trời bằng vung!
D.TRÂM (PL)

Bình luận (0)