Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Ngừng thực hiện dự án Đầm Bấy – Nha Trang?

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ông Hoàng Kiều (ở giữa, hàng trên) tặng quà cho trẻ em mồ côiVừa qua, ông Hoàng Kiều – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Tập đoàn RAAS (Rare Antibody Antigen Supply Inc) đã bày tỏ quyết định ngừng thực hiện dự án “Ngàn Sao” tại Đầm Bấy – Hòn Tre (Nha Trang). Tại sao?

Tâm huyết

Người dân Khánh Hòa biết đến Cty RAAS và ông Hoàng Kiều từ Festival biển 2007. Khi ấy, Cty RAAS đã tài trợ gần 6 tỷ đồng để tổ chức ba chương trình: RAAS – Những lời yêu thương, Carnaval – Đêm của biển và tái hiện làng quê Việt Nam thật độc đáo trên đường Trần Phú. Có thể nói, những chương trình này đã góp phần không nhỏ vào thành công của Festival biển 2007. Năm 2008, Cty RAAS tiếp tục tài trợ 1 tỷ đồng để tổ chức chương trình khai hội du lịch Nha Trang – Điểm hẹn 2008. Trong lễ diễu hành “Nha Trang chào đón Hoa hậu Hoàn vũ”, RAAS lại là nhà tài trợ chính với số tiền 900 triệu đồng… Ông Trương Đăng Tuyến – Giám đốc Sở VH-TT-DL nhận xét: “Ông Hoàng Kiều là người tâm huyết với quê hương…”.

Trở về quê hương sau hơn 30 năm xa cách, từ thiện là hoạt động duy nhất mà ông Hoàng Kiều và  RAAS đã dồn nhiều tâm sức. Ông từng nói: “Ước nguyện của tôi là làm từ thiện đến hơi thở cuối cùng, mỗi năm sẽ cố gắng dành 1 triệu USD giúp quê hương xóa đói giảm nghèo”. Hơn 2 năm qua,  số tiền ông làm từ thiện đã lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ đồng bào nghèo. “Cho đến nơi và trao tận tay” là cách ông đã làm. Cùng với sự hỗ trợ bằng vật chất, ông còn có thêm nhiều phương án giúp một số địa phương bứt phá vươn lên như góp vốn vào thương hiệu Bưởi Năm Roi Hoàng Gia, xuất khẩu mặt hàng này ra nước ngoài để cung ứng cho thị trường thế giới…

Tiếc!

Nha Trang là thành phố du lịch nổi tiếng với thế mạnh du lịch biển đảo.  Việc có thêm một KDL sinh thái Đầm Bấy với những ý tưởng mới lạ sẽ góp phần tạo sản phẩm du lịch mới, độc đáo, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Kiều thì hiện tại đề án này vẫn còn là ý tưởng, chưa lập dự án, nhưng đã có quá nhiều phản ánh, dư luận không đúng, nên RASS đã quyết định không trình dự án xin phép thục hiện nữa. Cùng với việc dừng triển khai dự án tại Đầm Bấy, ông Hoàng Kiều cũng quyết định dừng triển khai thi công đường hoa dài 12,5 km trên dải phân cách đại lộ Nguyễn Tất Thành với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Vẫn biết, khu bảo tồn biển là vùng phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng bảo tồn cần đi kèm với phát triển; không thể chỉ khăng khăng bảo tồn mà không có một giải pháp nào để đầu tư phát triển. Khu vực quanh đảo Hòn Mun là một dẫn chứng: Sau hơn 7 năm được bảo tồn, hòn đảo này vẫn như cũ…  Đã có một dự án xây dựng tại đây một mô hình hoạt động của khu bảo tồn với nhà trưng bày, khu vực phục vụ khách nghỉ ngơi… nhưng do không tìm được nhà đầu tư nên khu vực này giờ vẫn rất hoang sơ, du khách chỉ đến đây lặn, không ai muốn đặt chân lên đảo vì không có dịch vụ… Điều đó cho thấy, trong giai đoạn hiện nay, việc tìm kiếm được một nhà đầu tư có năng lực và thực sự quyết tâm thực hiện không dễ dàng. Rất nhiều dự án phải đình trệ vì nhà đầu tư không đủ năng lực… Chính vì thế, việc ông Hoàng Kiều và Cty RAAS ngừng thực hiện dự án tại Đầm Bấy đã được một tờ báo bình luận “là một cử chỉ đang gây nhiều cảm xúc trong giới đầu tư”. Và với Khánh Hòa, đây thực sự là một điều đáng tiếc, nhất là khi lâu nay, tỉnh đã tốn không ít công sức, tiền của để kêu gọi đầu tư.

Minh Hương (dddn)

 

Bình luận (0)