Y tế - Văn hóaThư giãn

Ngược dòng ký ức

Tạp Chí Giáo Dục

Ve thôi buông tiếng gọi hè

Vàng khoe sắc cúc mùa về chớm thu

Giăng buồn rây bụi mưa mù

Xuyến xao kỷ niệm dạ như héo gầy

Nhớ tà áo trắng bay bay

Hàng me che nắng những ngày trường tan

Đường xưa ướp xác lá vàng

Nhặt thưa chân bước xốn xang cõi lòng

Sáo diều liệng giữa tầng không

Đồng xanh trĩu hạt mục đồng nghêu ngao

Lò cò… đánh đáo thuở nào

Cái thời xa lắc… dạt dào trong tôi

Ngỡ mình đứa trẻ nằm nôi

Vẫn nghe tiếng mẹ à ơi… ơi à!

Những ngày tháng đã trôi qua

Xanh màu tóc ấy sương pha mất rồi.

Kim Hoa

Bình luận (0)