Những kẻ không họ hàng, thân thích, tự nhận “bà con” với những hotboy, hotgirl, rồi ra sức nói xấu bằng những lời lẽ hết sức khiếm nhã!
· Người “chị họ” trên trời rơi xuống
Nạn nhân mới nhất là một hotgirl tên Q (trường TP). Q xinh xắn, học giỏi nên có nhiều chàng trai thích và tự nguyện làm cái “đuôi” vào giờ ra về. Thậm chí nhiều chàng quá hâm mộ đã tự nguyện dắt xe cho Q mỗi lần tan trường. Gần đây cô nàng còn được phong cho chức danh hotgirl khiến giá trị của Q trong mắt các chàng trai càng tăng lên gấp bội. Khi Q đã thật sự có tiếng trong trường thì những cô bạn cùng lứa bắt đầu ghen ghét. P tự nhận là chị họ của Q rồi bắt đầu bịa chuyện nói xấu Q một cách thậm tệ. Ban đầu là việc một lần Q đến nhà P chơi, sau khi ra về thì gia đình P mất cái dtdd trị giá gần 5 triệu. Chỉ nói bóng nói gió như thế thôi, nhưng ai nghe qua cũng biết là P cố tình bịa chuyện để vu khống Q ăn cắp. Chuyện đến tai Q nhưng nghĩ mình không có thì không sợ nên Q lẳng lặng cho qua. Lần thứ hai được nước làm tới, nên P bịa thêm rằng Q hay ăn cắp vặt, hôm hai chị em đi chơi chung lúc về P mất hết 400k bỏ trong túi xách. Lần này khi chuyện lọt đến tai cô nàng hotgirl. Q giải quyết bằng cách riêng của mình. Gọi P ra trước mặt bạn bè, Q tuyên bố rằng mình và P không hề có bà con hay chị em gì cả, lúc này P tá hỏa vì chẳng biết giải thích sao nên ậm ừ và đỏ cả mặt. Qúa bức xúc vì bạn mình bị nói xấu nên nhỏ bạn thân của Q đã tát tay P một cái rõ đau. Tất nhiên sau vụ đó P chẳng dám nhận bả con “ẩu” nữa và cũng chừa luôn cái tật nói xấu sau lưng người khác.
· Người “anh bà con” dưới đất chui lên
Anh chàng người mẫu tên V (trường BT) khá hot trong giới teen, và được nhiều teengirl cùng trường hâm mộ. V nhận được khá nhiều thư và lời đề nghị xin nick chat làm quen, trong đó có cô nàng A là người mà B đang theo đuổi. Khá ấm ức vì chuyện này nên B bắt đầu bịa ra chuyện mình là anh bà con của V, và cả hai thường rất hai đi chơi chung. B còn vạch ra cả một list tật xấu của V cho bạn bè cùng biết, khiến những ai nhìn V với con mắt ngưỡng mộ. Đáng nói hơn là việc B kể rằng mình và V hay đi “mua hoa” vào ngày cuối tuần và V chỉ thích chơi qua đường chư chẳng yêu ai. Điều này đến tai A khiến cô nàng bức xúc, nhưng vì rất hâm mộ V và nghĩ V không phải là người như thế nên A đã quyết làm cho ra chuyện. Điều tra V xem có người anh họ nào tên B hay không thì V lắc đầu nguầy nguậy bảo không có. Tiếp tục hỏi han bạn thân của V thì người này cũng đinh ninh rằng V không hề có anh em họ nào tên B cả. Đến nước này thì A mới kể toàn bô sự việc mà V bị B tự nhận là anh trai bà con, xuyên tạc trong suốt thời gian qua. Bức xúc vì mình bị nói xấu nên V đã vạch mặt B ngay trước lớp của anh chàng, khiến B một phen bẽ mặt khi các teengirl trong lớp xì xầm:”Con trai mà đi nói xấu sau lưng người khác là hết xài!”.
· “Bà con” xa gặp nạn
Nói xấu người khác bằng chiêu tự nhận “bà con” để lấy lòng tin, đang là một cách mới trong giới teen. Tuy nhiên cái miệng hại cái thân, nên chỉ trong vài ngày nhận “bà con” và xuyên tạc một hotgirl tên V (trường MD) có thai , cô nàng L đã ăn một trận đòn nhớ đời ngay tại cổng trường!
Bằng nhiều hình thức khác nhau, những teen này đã tự biến mình xấu đi trong mắt bạn bè. Đáng nói hơn là chỉ trong phút chốc, chính những hành động nông nổi này đã khiến teen nhận lấy những kết cục không mấy khả quan. Hi vọng hậu quả của cô nàng L sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những teen nào đang có ý định nhận “bà con” bừa bãi.
NGUYỄN THÀNH SANG (MTO)

Bình luận (0)