Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Người biến ước mơ thành sự thật

Tạp Chí Giáo Dục

Ngồi giữa không gian Zone Đà Nẵng – mô hình đa dịch vụ được ấp ủ suốt 10 năm, kiến trúc sư trẻ Ngô Võ Giang Trung bảo rằng, để có được mô hình như hiện tại, anh đã trải qua muôn vàn khó khăn, thậm chí thất bại đến trắng tay. Nhưng một lần thất bại là thêm một lần vực dậy để vươn lên với năng lượng lần sau nhiều hơn lần trước!

Ngô Võ Giang Trung bên chuỗi homestay ở Zone Đà Nẵng

1. Nằm cuối con đường Pasteur, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng), không gian Zone Đà Nẵng với đầy đủ các dịch vụ ăn uống, làm đẹp, homestay… luôn thu hút khách từ mọi lứa tuổi. Ngô Võ Giang Trung bảo, đó là tâm huyết của anh suốt 10 năm. Khi đó, một lần đến Hà Nội, bắt gặp mô hình tương tự đúng với ấp ủ bấy lâu, Trung bắt đầu triển khai ngay ý tưởng. Suốt hơn một năm ròng rã, tự tay đặt từng viên gạch, không gian mang tên Zone Đà Nẵng của Trung hoàn thành với đa dạng các dịch vụ. Từ tổ hợp rộng lớn với quán cà phê, xe trà sữa “thuần Việt – 100% nguyên liệu Việt”, quầy bar, cửa hàng thời trang, nhà hàng, hiệu giày, tiệm massage, tiệm cơm nhà và khu lưu trú homestay được đặt tên phòng theo các món ăn đặc sản của xứ Quảng Nam – Đà Nẵng xen lẫn giữa không gian xanh mát của cây cối. Bước vào không gian ấy, cảm giác như được sải những bước chân thật chậm trở về với nơi chốn an yên giữa phố phường tấp nập. Trung nói, đến với Zone là trở về nhà. Đây cũng là không gian đầu tiên được xây dựng ở Đà Nẵng theo mô hình đa dịch vụ. Trung kì vọng, trong tương lai gần sẽ xây dựng thêm một phòng tranh, cũng đồng thời là không gian dành cho người người mê vẽ, nhất là trẻ em. Đó cũng là tấm lòng của anh dành cho hai con nhỏ của mình với mong muốn con có được điểm đến thật sự thích thú sau khoảng thời gian đến trường. “Không cần đi đâu xa, chỉ cần nhìn quanh trong Zone, ở những không gian tưởng như tách biệt nhưng lại rất giao hòa, nhìn khách hàng với đủ mọi lứa tuổi có thể sử dụng các dịch vụ hài hòa mà không hề gây ảnh hưởng đến nhau, thậm chí cả những đĩa nhạc và thời gian phát nhạc cũng dựa vào đặc điểm chung của đối tượng khách hàng thì cảm giác đó rất gần gũi, không hề có sự xáo trộn trong không gian này”, Trung nói.

Trung chia sẻ: “Với Zone Đà Nẵng, ước mơ 10 năm của tôi đã bước đầu thành hiện thực. Trong tương lai, tôi nuôi hy vọng sẽ có thêm chuỗi Zone Đà Nẵng thứ hai, thứ ba, thứ tư… để gắn kết, tạo sân chơi cho người Đà Nẵng và du khách gần xa”.

2. Chưa đầy nửa năm đi vào hoạt động, chưa thể xác định được xu hướng phát triển khi doanh thu chưa đều, nhưng Trung tự tin mô hình sẽ thành công. Trở lại với câu chuyện khởi nghiệp đầy gian nan của Trung, nhiều người không khỏi thán phục. Năm 2004, tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung chọn cách đi làm để có chi phí trang trải cuộc sống trước khi bước chân vào giảng đường đại học năm 2007. Trong những tháng năm nhọc nhằn này, Trung đến với mô hình kinh doanh cà phê. Một chuỗi 4 quán cà phê bụi được anh mở ở Đà Nẵng, Đắk Lắk và Nghệ An bước đầu có những thành công nhất định. Rồi Trung tiếp tục dấn thân vào nhiều lĩnh vực khác, bên cạnh kiến trúc sư, anh còn có năng khiếu làm thơ, làm MC… Chưa dừng lại ở đó, 4 năm trước, Trung cùng bạn bè xây dựng không gian làm việc chung mang tên “4S House”. Đó là mô hình co-working (nhóm khởi nghiệp) đầu tiên tại Đà Nẵng thời điểm ấy. Tuy nhiên thời điểm đó làn sóng khởi nghiệp khi ấy chưa mạnh, nhu cầu làm việc trong không gian chung chưa nhiều, mô hình của Trung cùng cộng sự chưa thật sự được đón nhận và nhanh chóng “chết yểu” sau 3 tháng đi vào hoạt động. “Lần đó tôi gần như trắng tay nhưng những bài học nhận lại thì vô cùng đắt giá và quý giá cho những lần khởi nghiệp tiếp theo”, Trung nhớ lại.

3. Vực dậy sau thất bại với những bài học được rút ra từ thời điểm cho đến phương thức quản lý, Trung dành hết cho Zone Đà Nẵng cho hôm nay. Nói về nỗ lực vượt qua thất bại để hướng đến khởi nghiệp thành công, Trung bảo, càng khó khăn thì càng phải quyết tâm, chứng minh rằng quyết định của bản thân mình là đúng, từ đó mình sẽ nhận được niềm tin từ mọi người. Thực tế, khó khăn luôn tồn tại chung quanh mỗi người, nhất là đối với những người trẻ khi họ đứng trước rất nhiều ngã rẽ cuộc đời. Nhưng không nên vì thế mà nản lòng hay bỏ cuộc bởi càng nhiều thách thức thì càng nhiều cơ hội, người thành công là người biết và đủ bản lĩnh để biến những khó khăn thành cơ hội để vươn lên.

Như một “cục năng lượng khổng lồ”, Ngô Võ Giang Trung gần như không có thời gian nghỉ ngơi giữa rất nhiều vai trò. Đặc biệt là trong vai trò truyền cảm hứng, anh được nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng biết đến là một diễn giả trong những hội sách diễn ra trên địa bàn. Trung cũng đem đến niềm đam mê thơ cho bạn trẻ khi ra mắt tập thơ: “Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau” đầy lãng mạn và không kém phần triết lý của tình yêu tuổi trẻ.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)