Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người biến vỏ ốc thành những bức tranh độc đáo

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ nhân Ngọc Hiếu cùng tác phẩm vỏ ốc có tên “Tim Việt Nam” 

Vi đôi bàn tay t m và khéo léo, ngh nhân khuyết tt Trn Th Ngc Hiếu không ch biến nhng v c tr thành các tác phm ngh thut mà còn thay đi c cuc đi ca mình khi thoát khi chiếc “v c” ca bn thân.

Câu chuyn cuc đi qua nhng bc tranh

Nghệ nhân Ngọc Hiếu – chủ thương hiệu Tranh đá quý đã từng gây xúc động mạnh với câu chuyện vượt lên số phận và biến những chiếc vỏ ốc bỏ đi trở thành tác phẩm nghệ thuật. Với bàn tay khéo léo, nữ nghệ nhân không chỉ làm thay đổi số phận của những chiếc vỏ ốc mà còn thay đổi cả cuộc đời của mình.

Ngọc Hiếu là con thứ ba trong gia đình có sáu anh chị em ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Do di chứng của cơn sốt bại liệt hồi bốn tuổi khiến bàn tay phải của Hiếu mất dần cảm giác, đôi chân không còn đi lại được. Nhưng Hiếu vẫn cháy bỏng giấc mơ được sống bình thường và ham học hỏi. Do sức khỏe không tốt nên việc học của Hiếu đã dang dở vào năm lớp 12.

Năm 2008, Hiếu nghe nói có một công ty sản xuất tranh đá quý ở TP.Thủ Đức nhận đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật, cô đã thuê xe ôm đến tận nơi tìm hiểu. Bị mê hoặc bởi những bức tranh đá quý, Hiếu quyết tâm đi học làm tranh. Biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nước mắt mới tạo cho Hiếu có được thương hiệu như ngày hôm nay vì thời gian mới học nghề, đôi tay không làm theo cái đầu mình mong muốn. Nhưng chỉ vài tháng sau, cả xưởng tranh đã ngỡ ngàng và khâm phục trước những bức tranh vô cùng sống động do Hiếu chế tác. Những bức tranh của Hiếu làm ra được giới làm nghề ca tụng là “thổi hồn vào đá” giúp Hiếu có thêm nhiều động lực để gắn bó với nghề này.

Biến v c thành tranh

Năm 2015, Hiếu nhận được yêu cầu từ một khách hàng người Anh muốn chị thử chế tác tranh từ vỏ ốc.

Ban đầu, Hiếu không nghĩ bản thân có thể làm tranh vỏ ốc nhưng sau nhiều năm sống khép mình như thể trốn trong vỏ ốc, chị quyết định bắt tay vào thực hiện. Hiếu mong muốn qua đó sẽ kể một câu chuyện khác về cuộc đời mình – câu chuyện mà chưa ai biết đến.

Nghệ nhân Ngọc Hiếu tâm sự: “Lúc tôi làm tranh bằng vỏ ốc, tôi luôn tâm niệm bản thân ở trong đấy. Những chiếc vỏ ốc xù xì, xấu xí hay có những vỏ ốc bị khiếm khuyết như bản thân mình, tôi đều sắp xếp vào bức tranh và những vỏ ốc không đồng đều nhưng khi xếp vào lại vô tình toát lên một nét đẹp tự nhiên”.

Càng làm, Hiếu lại càng nhận ra vẻ đẹp của những vỏ ốc khi được sắp xếp đúng chỗ. Từ đó, mở ra một cánh cửa mới với nữ nghệ nhân này.

Nghệ nhân Ngọc Hiếu biến những vỏ ốc thành 2 bức tranh độc đáo

Nhắc đến tranh vỏ ốc, nhiều người thường liên tưởng đến tranh khảm ốc xà cừ nhưng nghệ nhân Ngọc Hiếu lại chọn hướng đi khác biệt. Thay vì phải cưa vỏ ốc để lộ ra phần sáng bóng bên trong thì Ngọc Hiếu lại sử dụng nguyên vẹn những gì tự nhiên đã ban tặng.

Hiếu dùng chính những vỏ ốc xù xì ấy để sắp xếp lại thành một tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, vì giá thành của những chiếc vỏ ốc đẹp vô cùng đắt đỏ nên Hiếu đã tận dụng những loại vỏ bình thường để làm tranh vỏ ốc. Tuy tốn nhiều thời gian công sức nhưng bằng đôi bàn tay tài hoa, Hiếu đã tạo nên những bức tranh vỏ ốc đầy đặc sắc. Theo Ngọc Hiếu, để hoàn thành một bức tranh vỏ ốc có khi mất khoảng 2 ngày, bao gồm cả việc lên ý tưởng và chuẩn bị vật liệu.

Tác phẩm từ vỏ ốc đầu tiên mà Hiếu thực hiện là một bức tranh bát giác – một loại hình nghệ thuật nước Anh với kích thước 38cm2 theo yêu cầu của khách hàng người Anh. Kết quả sản phẩm đầu tiên của nghệ nhân Ngọc Hiếu được khách hàng rất hài lòng. Từ đó, đơn đặt hàng tranh vỏ ốc do Hiếu thực hiện nhận được rất nhiều.

Vậy là trong 9 năm qua, từ những chiếc vỏ ốc, Hiếu đã làm nên hơn 1.000 bức tranh và các vật dụng đời sống như bình hoa, hộp trang sức, cài tóc, vòng tay, khung ảnh… Những vỏ ốc vô tri, bị bỏ đi, qua đôi tay của chị đã trở lên lung linh, đa hình dạng và hữu dụng. Tranh và vật phẩm từ vỏ ốc do chị làm ra rất bắt mắt khách tiêu dùng. Có những bức tranh chị mang đấu giá để giúp trẻ em nghèo, giúp đồng bào bị bão lũ miền Trung. Chị quyết định mở cửa hàng, thu nhận học viên khuyết tật dạy nghề để trả nợ cho cuộc đời…

Một trong những tác phẩm vỏ ốc mà nghệ nhân Ngọc Hiếu yêu thích nhất chính là bức tranh có tên “Tim Việt Nam”. Với bức tranh này, chị ghép từ nhiều mảnh ốc vỡ thành một hình trái tim lớn và đặt tên là “Tim Việt Nam”.

Năm 2021, d án “Hoa c” ca ngh nhân Ngc Hiếu đã vưt qua 1.549 d án đ lt vào vòng chung kho và đot gii thưng sáng to tr giá 120 triu đng ca cuc thi “Ph n khi nghip” ln th 4 (do Hi LHPN Vit Nam t chc).

Sau khi khám phá vẻ đẹp của vỏ ốc, nghệ nhân Ngọc Hiếu dần thử sức với nhiều chất liệu khác để tạo nên các sản phẩm mỹ nghệ. Chẳng hạn như chiếc cài áo hình hoa nhài được làm từ vảy cá.

Theo lời kể của nghệ nhân Ngọc Hiếu, từ chiếc vảy cá, chị làm sạch mùi hôi và mang phơi nắng. Sau khi phơi khô, những chiếc vảy cá có những đường cong mềm mại tự nhiên. Thấy thế, nghệ nhân Ngọc Hiếu chế tác vảy cá thành những bông hoa cúc, hoa nhài, tương tự như cách làm vỏ ốc, tạo nên những sản phẩm độc đáo.

Qua câu chuyện của nghệ nhân Ngọc Hiếu, có thể thấy quá trình làm tranh vỏ ốc không chỉ là hành trình sáng tạo mà còn là cơ hội để khám phá bản thân. Hiếu hiểu rằng mỗi chiếc vỏ ốc đều mang trong mình một câu chuyện và chỉ cần đặt đúng chỗ thì sẽ được tỏa sáng theo cách riêng, như chính cuộc đời của mình.

Anh Khôi

Bình luận (0)