Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người bỏ tiền túi xây hai chiếc cầu phục vụ địa phương

Tạp Chí Giáo Dục

 

Ngày ngày chứng kiến người dân, học sinh phải lội qua dòng suối Duỗn để đi làm, đi học, nhất là vào những ngày mưa lũ và giá rét, ông Hùng thấy không yên lòng. Thế là, ông lại đề xuất với địa phương tiến hành xây cầu. Cũng như cách làm cây cầu Đồng Cảy, ông vừa thiết kế vừa bỏ tiền túi cùng cán bộ nhân dân địa phương thi công cầu Đầm Mùi.

 
 
 

Ông Lê Quý Hùng nguyên là cán bộ Trung cấp Giao thông thủy lợi. Khi còn công tác ở Công ty Tư vấn xây dựng tỉnh Tuyên Quang, thỉnh thoảng về thăm nhà, thấy các cháu học sinh và nhân dân hằng ngày phải lội qua dòng suối Duỗn rất vất vả, ông liền đề xuất với lãnh đạo địa phương xây chiếc cầu Đồng Cảy. Địa phương chưa có đủ kinh phí, ông liền bỏ tiền túi ra đóng góp.

 
Chẳng bao lâu, chiếc cầu có chiều dài 9m, rộng 3m. Riêng gia đình ông ủng hộ 40 triệu đồng để xây cầu, làm đường, còn nhân dân địa phương đóng góp 15 triệu.
Năm 2003, ông về hưu. Cả hai ông bà đều có lương lưu, nhưng suốt từ đó đến nay, vợ chồng ông vẫn làm 2 sào ruộng, 5 sào chè, chăn nuôi… Ngày ngày chứng kiến cảnh người dân, học sinh phải lội qua dòng suối Duỗn, cách nhà ông hơn 1km để đi làm, đi học, ông thấy không yên lòng, nhất là vào những ngày mưa lũ và giá rét. Thế là, ông lại đề xuất với địa phương tiến hành xây cầu.
Ông Hùng vẫn thường xuyên đi thăm chiếc cầu Đầm Mùi mà ông và nhân dân xây dựng.
Cũng như cách làm cây cầu trước, ông vừa thiết kế vừa bỏ tiền túi cùng cán bộ nhân dân địa phương thi công cầu Đầm Mùi, cầu có chiều dài 9m, rộng 3m, trị giá 160 triệu đồng. Gia đình ông ủng hộ 120 triệu đồng, còn lại là của nhân dân đóng góp đã hoàn thành vào cuối năm 2009.
Ông nói: “Tôi cứ nghĩ đến đất nước mình có bao người chẳng tiếc máu xương, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc thì gia đình mình đóng góp tiền của xây dựng quê hương là việc làm cần thiết và đã thấm tháp gì”.
Gặp chúng tôi, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Cốc cho biết: "Không chỉ có lòng hảo tâm làm việc thiện, ông Hùng còn làm bí thư chi bộ 6 (thuộc Đảng bộ xã Tây Cốc) từ năm 2005 – 2010. Vợ ông, bà Cù Thị Hòa, về hưu tham gia làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, nay chuyển sang làm Chi hội trưởng người cao tuổi thôn. Hai vợ chồng ông năm nào cũng được bình xét là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Theo Đỗ Khắc Chùy
(CAND)

Bình luận (0)