Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người chồng mất nhân tính!

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Văn Diệp tại tòa

Không chịu được tính khí và cách sống buông thả của người chồng, chị Phan Thị Thúy Ngân (SN 1984) quyết định sống ly thân cho dù người chồng có chút níu kéo. Muốn về nhà bố mẹ đẻ ở Nhà Bè sinh sống yên ổn nhưng người chồng cạn nghĩ là Trần Văn Diệp (SN 1979) vẫn không buông tha. Trong lúc cùng quẫn, Diệp đã dàn dựng phóng hỏa đốt cả nhà vợ khiến người vợ bị bỏng nặng không qua khỏi.

Nỗi đau gia đình nghèo     

Trong nỗi đau mất con, thương cháu – bà Nguyễn Thị Kim Thúy (mẹ của nạn nhân Ngân) không giấu nổi sự nghẹn ngào, bà kể: “Ngân là đứa con cả trong gia đình. Vì là gia đình nghèo, từ nhỏ Ngân đã không muốn theo học, muốn phụ giúp gánh nặng gia đình, nhưng trớ trêu thay phận đời lại nghiệt ngã đến thế…”.

Chị Ngân sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Cần Giuộc (Long An). Sinh ra đã là một cô gái vừa đẹp người, đẹp nết nên ai nấy trong làng đều yêu quý. Mới 12 tuổi cô bé Ngân đã phải nghỉ học theo cha mẹ lặn lội hết những cánh đồng này đến cánh đồng khác để mò cua, bắt ốc đem đổi gạo nuôi gia đình, vì gia đình không có ruộng.

Đang trong lúc khốn khó, một tai họa khác lại ập đến gia đình. Vào đầu năm 1998, cha cô, một trụ cột chính trong gia đình không may bị tai nạn lao động phải điều trị dài ngày trong bệnh viện, mẹ cô thường xuyên bị bệnh hen suyễn hành hạ nên kể từ đó toàn bộ công việc gánh vác kinh tế gia đình đổ dồn lên vai Ngân.

Thương tình với hoàn cảnh của cô bé, Ngân được một bà chủ vựa cá ở xã bên nhận vào làm với công việc nhặt những con cá thối đem phơi khô để làm thức ăn gia súc. Tại đây, Ngân gặp và đem lòng yêu thương một thanh niên tên Trần Văn Diệp (SN 1979, cùng quê Long An). Cả hai tổ chức một đám cưới nho nhỏ vào năm 2003.

Cuộc sống vợ chồng chỉ thực sự hạnh phúc được 3 tháng thì Diệp lộ rõ nguyên hình là kẻ tệ bạc. Lấy cớ Ngân là người không chung thủy, suốt ngày dài đến đêm thâu, Diệp lao như con thiêu thân vào các trò ăn nhậu, cờ bạc để rồi chỉ ít tháng sau phải mang túp lều tranh nhỏ xíu nằm bên cánh đồng gán cho đám chủ vay nặng lãi để trả nợ.

Giữa năm 2014, khi đứa con thứ hai ra đời thì Ngân không còn chịu nổi và ẵm con về nơi cha mẹ ruột thuê trọ sinh sống. Vì không có tiền nuôi con nhỏ nên Ngân vừa mới sinh chưa tròn tháng đã phải xin đi làm giúp việc cho một hộ gia đình ở quận 7 lấy tiền mua sữa cho con.

Muốn phóng hỏa đốt hết

Sự việc đỉnh điểm xảy ra từ sáng ngày 24-2-2015, chị Ngân và Diệp cự cãi về chuyện ly hôn, sau đó chị Ngân lẩn tránh không muốn gặp Diệp. Đến khoảng 22 giờ, lòng thù tức của Diệp lại nổi lên nên sau khi ăn nhậu xong,  Diệp nảy sinh ý định mua dầu hỏa về đốt chị Ngân và gia đình để thỏa nỗi nhục rồi sẽ tự tử. Nghĩ là làm, Diệp mua 2 lít dầu hỏa rồi chạy về chỗ ở của vợ phóng hỏa.

Dường như, những dòng nước mắt hối hận của Diệp chảy ngược vào trong khiến hắn càng đau hơn. Có lẽ, vì thế mà hắn không còn đủ sức mạnh nhận lấy nguyện ước cuối cùng là được gặp hai đứa con thơ, và chỉ biết nói lời xin lỗi tất cả mọi người.

Lúc này, trong nhà ba mẹ của chị Ngân đang nằm ngủ ở tầng trệt phát hiện cháy nên đã ôm cháu My (là con của chị Ngân và Diệp) bỏ chạy ra ngoài. Do cửa bị cột dây kẽm từ bên ngoài nên không ra được, ba mẹ chị Ngân đã ôm cháu My chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại và kêu cứu. Cùng lúc này, chị Ngân và em ruột của mình cũng đang ngủ, phát hiện nhà cháy nên vừa kêu cứu, vừa chạy xuống mở cửa để thoát ra ngoài nhưng không được.

Khi ngọn lửa bùng cháy được khoảng 10 phút thì người dân xung quanh mới phát hiện ra, đến dập tắt đám cháy, đồng thời báo cho Công an xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Chị Ngân bị bỏng nặng nên đã không qua khỏi.

Sau khi đốt nhà, Trần Văn Diệp chạy xe lên cầu Phú Mỹ (quận 7) nhảy sông tự tử nhưng được Trạm an toàn hàng hải cứu vớt và báo cho Công an huyện Nhà Bè tiếp nhận. Tại Cơ quan điều tra Trần Văn Diệp đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trong phiên xử mới đây tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, Trần Văn Diệp với nét mặt không có gì làm hối hận trước những hành động mình đã gây ra cho gia đình nhà vợ, nhất là người vợ trẻ đã ra đi mãi mãi. Hắn bình thản trước những lời thú tội, luận án của tòa. Với sự phán xét cho hành động mất nhân tính của hắn, Diệp lĩnh án tử hình. Như biết được hậu quả  mình làm, Diệp chỉ biết lặng lẽ cúi gằm mặt không nói nên lời. Dường như, những dòng nước mắt hối hận của Diệp chảy ngược vào trong khiến hắn càng đau hơn. Có lẽ, vì thế mà hắn không còn đủ sức mạnh nhận lấy nguyện ước cuối cùng là được gặp hai đứa con thơ, và chỉ biết nói lời xin lỗi tất cả mọi người.

Bài, ảnh: Hà Hưng

Cũng trong phiên xử ấy, nhiều người khắc khoải trong lòng nhất có lẽ là tương lai của hai đứa con nhỏ của họ, còn quá trẻ để nhận nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ. Rồi sẽ ra sao nếu chúng lớn lên thiếu đi tình thương của cả cha lẫn mẹ? Rồi mai này khi chúng nhận thức được liệu có tha thứ cho người cha tàn ác, mang bao tội lỗi???

 

Bình luận (0)

Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người chồng mất nhân tính

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 31-7, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, chị Nguyễn Thị Oanh Đ., người bị chồng tưới xăng đốt, đã tử vong. Theo đó, vào tối 27-7, Trần Văn Giang (25 tuổi, trú xã tại xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đi uống rượu về khuya nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sẵn hơi men trong người, Giang đã cầm can xăng (trước đó mua về để đổ vào máy nổ bơm nước) dựng ở góc tường tưới lên người vợ đang cho con trai bú rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm liền chạy đến thì thấy chị Nguyễn Thị Oanh Đ. (22 tuổi, vợ Giang) cùng con trai Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi) đang bén lửa, cháy dữ dội. Mọi người lập tức xông vào dập lửa và gọi xe đưa hai mẹ con đi Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, bé trai đã tử vong trong đêm. Chị Đ. sau 3 ngày cấp cứu, đã không qua khỏi.

P.V