Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người Cor Quảng Ngãi: Mang họ Bác phải học tập theo Bác

Tạp Chí Giáo Dục

Già làng Hồ Chí Khánh, một trong những người đầu tiên mang họ Bác Hồ
Gần 45 năm, kể từ khi Bác Hồ đi về cõi vĩnh hằng, người Cor ở miền Tây Quảng Ngãi vẫn luôn một lòng sắt son với Bác, với Đảng. Trong chiến tranh cũng như trong thời bình, đồng bào Cor luôn khắc ghi lời dạy của Bác, gan dạ trong đánh đuổi kẻ thù, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất.
Về lại miền Tây Quảng Ngãi vào những ngày tháng 5, trong những ngôi nhà mới của bà con đồng bào dân tộc Cor đều rộn vang tiếng cười, xen lẫn là những câu chuyện về Bác, học tập theo Bác để xây dựng cuộc sống, bản làng ngày càng tươi đẹp hơn. Với đồng bào dân tộc Cor ở Trà Bồng, Hồ Chí Minh là cái tên trở thành biểu tượng cao cả và bất diệt trong lao động sản xuất cũng như tinh thần vượt qua khó khăn thử thách. Được mang họ Hồ là niềm vinh hạnh lớn lao của người dân nơi đây. 
Đối với già làng Hồ Chí Khánh, năm nay hơn 90 tuổi (nguyên Phó bí thư Huyện ủy Trà Bồng) những ký ức đầu tiên khi được Đảng đồng ý cho đồng bào dân tộc Cor lấy họ Bác Hồ làm họ cho bà con mình vẫn còn in đậm trong trí nhớ của ông, đó luôn là điều thiêng liêng nhất. Đồng bào Cor theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng mùa thu năm 1959 rồi lan rộng khắp núi rừng miền Tây Quảng Ngãi, vang dội khắp miền Bắc, miền Nam và cả nước ngoài. Đến tháng 9-1969 tin Bác mất đã làm hàng vạn trái tim của đồng bào người Cor thương xót. Quyết định lấy họ của Bác làm họ cho đồng bào Cor của những già làng lúc bấy giờ đã được Trung ương Đảng đồng ý. Như vậy là từ đó, tấm lòng sắc son chung thủy với con đường mà Bác Hồ đã chọn được gắn chặt vào đời sống hàng ngày của bà con đồng bào dân tộc Cor. Chiến tranh cũng như hòa bình lập lại, ông Hồ Chí Khánh cũng như bà con đồng bào dân tộc Cor đã vững tin một lòng, một dạ đi theo Đảng theo Bác, phấn đấu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, răn dạy con cháu luôn ghi sâu công lao của Bác, giữ trọn niềm tin với Đảng để xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

Ông Hồ Ngọc Ký và ngôi trường được xây dựng trên phần đất ông hiến tặng cho ngành giáo dục

Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở miền núi vẫn còn nhiều gian nan, con em đồng bào dân tộc vẫn còn thiếu thốn chỗ học tập. Hiểu được điều đó, năm 2008 vợ chồng ông Hồ Ngọc Ký và bà Hồ Thị Non, ở thôn Sơn Bàn xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng đã quyết định hiến gần 1.000m2 đất để xây trường tiểu học cho con em trong thôn của mình. Ngày chưa có điểm trường này, con em trong thôn phải đi bộ 4-5 cây số. Trong gần 10 năm qua, kể từ khi điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Trà Sơn II được xây dựng trên phần đất ông Ký hiến tặng, các cháu trong thôn đã không còn vất vả mỗi khi đến trường, cô giáo đã đến tận thôn dạy cho các cháu cái chữ. Với ông Hồ Ngọc Ký, không có niềm vui nào to lớn hơn khi mình đã thực sự giúp ích cho đời bằng việc làm thiết thực. Ông tâm sự: “Mình đã 80 tuổi, 40 năm tuổi Đảng, mình biết phải làm gì để giúp ích cho con cháu ở bản làng mình. Chiến tranh cũng vậy, hòa bình cũng vậy, tất cả phải một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Làm như vậy để con cháu mình noi theo làm việc tốt, như Đảng và Bác Hồ đã hết lòng lo cho đời sống của bà con đồng bào dân tộc Cor mình”. Noi gương cha, anh Hồ Ngọc Tiến sinh năm 1988 đã ra sức rèn luyện học tập để giúp ích cho gia đình và địa phương. Hiện anh Tiến là Phó chủ tịch HĐND xã Trà Sơn. Anh Tiến lúc nào cũng ghi nhớ lời dạy của cha, hết lòng giúp đỡ cho bà con, hãy làm những việc tốt nhất, có lợi nhất cho đồng bào của mình, nhưng phải theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Anh Tiến nói: “Mình lúc nào cũng tự hào vì được mang họ của Bác. Cho nên sống và làm việc trong tâm luôn có Đảng, có Bác. Chính điều đó, mình luôn tâm niệm là phải cố gắng hết sức để xây dựng quê hương ngày càng đi lên. Mình biết thì mình phải chỉ lại những người chưa biết để cùng nhau phát triển”. Còn ông Hồ Văn Nhất, năm nay gần 60 tuổi, ở thôn 2 xã Trà Thủy thì sôi nổi hẳn lên khi được hỏi về cảm nghĩ như thế nào khi bà con mình được mang họ Hồ: “Được mang họ Bác là sướng lắm. Nhưng mình cũng phải làm gì để không hổ thẹn khi mang họ của Bác. Phải cố gắng học tập trong lao động sản xuất, phải dạy con cháu biết vâng lời cha mẹ, không được chơi bời. Đối với bà con trong thôn bản thì phải biết yêu thương nhau, biết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất. Quan trọng là phải biết giáo dục con cháu mình học đến nơi đến chốn, sau này còn giúp ích cho đất nước. Khi làm việc gì cũng phải nghĩ đến Bác Hồ, vì mình đã được mang họ của Bác. Cái đó quý lắm!”.
Em Hồ Quang Nhật, học sinh Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Trà Bồng, từ khi vào lớp 1 đã được thầy cô và cha mẹ cho biết họ của mình được lấy từ họ của Bác Hồ, vị Cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kể từ đó, Nhật luôn noi gương Bác để phấn đấu học tập. Nhà cách trường hơn 2 giờ đi bộ, nhưng không khi nào em nghỉ học. Với Nhật, học tập là điều quan trọng trong cuộc đời. Em tâm sự: “Nhiều khi đi học xa thấy nản, nhưng những lúc như vậy, em lại nghĩ đến lời dạy của thầy cô, của cha mẹ rằng, mình mang họ của Bác Hồ thì phải học tập cho xứng đáng với điều trân trọng thiêng liêng đó. Từ đó em cố gắng vượt qua để đến trường đến lớp. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể giúp đỡ cho bản làng quê hương em”.
Vùng đất quế Trà Bồng năm xưa, nay là 2 huyện Trà Bồng và Tây Trà, đang chuyển mình từng ngày trong sự nghiệp đổi mới, xóa bỏ lạc hậu, đói nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp. Điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế, đường giao thông bê tông đã về tận các bản làng. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Cor đang từng bước phát triển. Trong dòng chảy của thời gian, tinh thần Trà Bồng quật khởi năm xưa hòa chung với niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào Bác Hồ của bà con dân tộc Cor sẽ vĩnh viễn trường tồn cùng đất nước.
Phước Trung

Bình luận (0)