Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Người cựu chiến binh ham học

Tạp Chí Giáo Dục

Tr v sau chiến đu, cơ th b nhim cht đc hóa hc, hai tay phi chng hai nng và ch còn mt chân rưi nhưng ông Dương Đình Tu (ng qun 12, TP.HCM) đã c gng vươn lên đ tiếp tc đến trưng hc đi hc. Tm bng đi hc, ông Tu đã xây dng gia đình có cuc sng m no, hnh phúc, hai ngưi con trai hc hành thành đt.

Ông Dương Đình Tấu được tri ân tại buổi họp mặt thương binh, bệnh binh do UBND TP.HCM tổ chức mới đây

Ly bng đi hc vc dy kinh tế

Năm 17 tuổi, ông Tấu xung phong lên đường chiến đấu giành lại độc lập cho dân tộc. Trải qua 8 lần bị thương, 6 lần lên bàn mổ ông tiếp tục sang chiến trường Campuchia để chiến đấu mất đi một phần chân. Ngày trở về, ông Tấu thành thương binh hạng 2/4, bệnh binh 3/2 với hai tay hai nạng, còn lại một chân rưỡi, cơ thể bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Tấu từng nghĩ không biết rồi mình sẽ làm gì để sống và nuôi gia đình. Nhưng nhớ đến lời Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế” ông nén cơn đau để cắp sách đến trường lấy bằng đại học, lấy nghề về để làm việc nuôi con. “Là thương binh, bệnh binh Nhà nước có chế độ hỗ trợ nhưng đâu chỉ có riêng mình mà đất nước còn biết bao nhiêu người cũng cần sự hỗ trợ. Thay vì ngồi đó chờ tiền trợ cấp, mình tự chủ động vươn lên nuôi sống bản thân, gia đình”, ông Tấu chia sẻ.

Hành trình học tập của ông Tấu kéo dài suốt 4 năm như bao sinh viên khác. Bị thương tật, con đường đến trường của ông Tấu vô vàn khó khăn nhưng ông vẫn cố gắng đi học để có cái nghề. “Tôi luôn tự nhủ với tinh thần của một người lính, ở chiến trường thì không khuất phục trước quân thù; khi trở về đời thường cũng không được gục ngã trước cuộc sống khó khăn. Do đó, tôi luôn cố gắng và tôi tự hào vì được mở mang đầu óc, tri thức của mình. Tôi cũng khuyên thế hệ trẻ ngày nay phải xác định con đường học tập để mở mang tri thức, đóng góp cho đất nước”, ông Tấu nhắn nhủ.

Ông Dương Đình Tấu cùng vợ và hai người con trai học hành thành đạt

Vượt qua chặng đường học tập đầy gian nan, ông Tấu tốt nghiệp đại học với bằng bác sĩ thú y của Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) vào năm 1986. Có tri thức, ông Tấu chuyển hướng làm ăn và thành công. “Trước đó, tôi có chăn nuôi heo, gà nhưng ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm, công việc chăn nuôi không thể tiếp tục, kinh tế gia đình suy sụp. Sau khi có bằng bác sĩ thú y tôi mạnh dạn chuyển sang kinh doanh dịch vụ thuốc thú y và thành công”, ông Tấu chia sẻ.

Bên cạnh bằng bác sĩ thú y, ông Tấu còn bằng thứ hai là bằng mỹ thuật ứng dụng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM. “Nhận thấy công việc mỹ thuật không có cơ hội đi lên nên tôi tạm cất tấm bằng này lại và chỉ sử dụng bằng bác sĩ thú y”, ông Tấu chia sẻ.

Ông Tấu cho biết, việc học hành của ông thuận lợi là nhờ công rất lớn của vợ ông là bà Dương Thị Hà. “Ngày tôi trở về với thân xác đầy thương tật. Chính vợ là người chăm sóc, lo lắng cho chồng con và là nguồn động lực để tôi cố gắng vươn lên học tập xứng đáng với câu “thương binh tàn nhưng không phế”.

C gia đình đu tt nghip đi hc

Từ ngày có bằng đại học, công việc làm ăn của ông Tấu đi lên có nguồn thu nhập ổn định. Ông không chỉ lo được cho gia đình có cuộc sống ấm no mà còn lo hai người con trai học hành đến nơi đến chốn, có bằng đại học có việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc. Người con trai lớn Dương Trung Kiên tốt nghiệp Khoa Kinh tế của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM hiện đã trở thành doanh nhân thành đạt. Người con trai út là Dương Minh Chiến hiện đang là Trung tá – bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175. “Con đường học tập không bao giờ là muộn. Và chỉ có học, có tri thức mới giúp bản thân bứt phá đi lên theo kịp thời đại, không bị tụt hậu. Và chỉ có học vấn mới nuôi được cho gia đình. Bởi vậy, lúc hai con còn nhỏ tôi đã quyết tâm để lo cho hai con học đại học. Hiện ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, con cái thành đạt, gia đình hạnh phúc”, ông Tấu tự hào về gia đình.

Ông Tấu và cháu nội

tui 78 cùng vi vn tri thc ca mình, cu chiến binh Dương Đình Tu vn tích cc cng hiến cho đa phương. Ông là Phó Bí thư Chi b 3A khu ph 3 phưng Thnh Lc, qun 12 sut 2 nhim k. Ông là thương binh vưt khó, thương binh kiu mu, hi viên tích cc ca Hi Cu chiến binh Vit Nam phưng. Ông sng hòa đng, quan tâm mi ngưi và có uy tín trong khu ph. Vi nhng cng hiến ca mình, ông Tu vinh d đưc tng 9 huân chương, 6 danh hiu dũng sĩ và đang đưc đ xut danh hiu Anh hùng lc lưng vũ trang nhân dân.

Điều mà nhiều người ngưỡng mộ là cả gia đình ông Tấu ai cũng có bằng đại học. Vợ ông là bà Hà tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội. Người con dâu lớn của ông Tấu cũng tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tại Hà Nội và hiện đang làm việc tại công ty kiểm toán quốc tế. Người con dâu út tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược TP.HCM, hiện làm bên dược phẩm.

Ở tuổi 78 cùng với vốn tri thức của mình, ông Tấu vẫn tích cực cống hiến cho địa phương. Ông là Phó Bí thư Chi bộ 3A khu phố 3 phường Thạnh Lộc, quận 12 suốt 2 nhiệm kỳ. Ông là thương binh vượt khó, thương binh kiểu mẫu, hội viên tích cực của Hội Cựu chiến binh Việt Nam phường. Ông sống hòa đồng, quan tâm mọi người và có uy tín trong khu phố. Với những cống hiến của mình, ông Tấu vinh dự được tặng 9 huân chương, 6 danh hiệu dũng sĩ và đang được đề xuất danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kiu Khánh

Bình luận (0)