|
Ông Nguyễn Tiến Đạt – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM ghi sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
|
Không còn cái nắng gay gắt, không còn những cơn mưa nặng hạt, thời tiết Sài Gòn ngày 12-10 khá dịu mát. Bầu không khí đó hòa cùng dòng người từ khắp các ngõ ngách của TP.HCM cũng như các tỉnh, thành miền Nam đến Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp…
Khóc thương Đại tướng
Khoảng 7 giờ sáng 12-10, Thiếu tá Quân báo Nguyễn Tố (đường Mai Thị Lựu, Q.1, TP.HCM) đã có mặt ở Hội trường Thống Nhất để cùng các đồng đội tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở cái tuổi 83, đi đứng cũng không còn được nhanh nhẹn nữa nhưng trí nhớ của ông thì vẫn còn minh mẫn. Ông nhớ như in cái ngày được gặp Đại tướng ở Hà Nội. “Cách đây 6 năm, tôi và các cựu chiến binh của Q.1 đã thực hiện một chuyến về nguồn. Dịp đó chúng tôi đã tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà riêng của ông. Khi được gặp người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi vô cùng xúc động. Cái cảm giác của tôi lúc đó giống như là người em được gặp người anh của mình. Vì tôi cũng là bộ đội mà. Hay tin Đại tướng qua đời, lúc đầu tôi định ra Hà Nội viếng nhưng sau đó biết tại TP.HCM cũng tổ chức lễ viếng nên đã không đi. Ở nhà, trên bàn thờ Bác Hồ, tôi có đặt thêm một bát nhang để thờ Đại tướng”, ông Tố ngậm ngùi.
“Tôi thương Đại tướng quá”, vừa nói cựu chiến binh Mạnh Trọng Tân (82 tuổi, đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú, TP.HCM) vừa khóc hu hu như một đứa trẻ lên 3. Từ hôm được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, ngày nào ông cũng lấy tấm hình được chụp chung với Đại tướng nhìn vào đó mà khóc. Nói về xuất xứ tấm hình, ông nhớ lại: “Năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi vinh dự được đại diện cho Sư đoàn 316 ra Hà Nội tặng hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi đã được ôm hôn Đại tướng”. Tình cảm của cựu chiến binh Mạnh Trọng Tân với Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhen nhóm từ khi ông Tân còn là một anh lính trẻ ở Trung đoàn 98 tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Lúc bấy giờ, anh lính trẻ Mạnh Trọng Tân đã được tặng giấy khen, nhận danh hiệu Ngôi sao sáng và đặc biệt là được Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay…
|
Đoàn Sở GD-ĐT TP.HCM viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
|
Từ tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Lực (80 tuổi) bắt xe đò lên TP.HCM để được kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chưa một lần được gặp Đại tướng nhưng cũng như những người dân chân lấm tay bùn Nam bộ, tình cảm ông Lực dành cho người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì không bút mực nào tả xiết. Học hành cũng chẳng được nhiều, chữ viết thì không đẹp nhưng ông Lực vẫn cố gắng viết từng chữ đang khắc sâu trong tim mình vào cuốn sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó có đoạn: “Rất thương tiếc một vị anh hùng Việt Nam – muôn đời lưu lại”…
Đại tướng còn sống mãi với thời gian
Đại diện cho hơn 1 triệu học sinh trên địa bàn TP.HCM, hơn 20 học sinh khối 6 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Q.3 đã tới Hội trường Thống Nhất để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Phải đến lớp 8, các em mới được học về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuy nhiên các em đều ít nhiều biết về Đại tướng. Thứ hai tới (ngày 14-10), trong buổi lễ chào cờ, nhà trường sẽ dành 1 phút để mặc niệm Đại tướng và chiếu phim tư liệu để học sinh hiểu hơn về Đại tướng”, thầy Nguyễn Hữu Đạt – Tổng phụ trách Đội Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết.
Nguyễn Tấn Tài – học sinh lớp 6A3 cũng cho biết: “Con biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ti vi, báo đài… Mấy hôm nay, con còn lên mạng để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về ông. Qua đó con được biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc của Bác Hồ…”.
|
Người dân Nam bộ xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM sáng 12-10. Ảnh: Q.Huy
|
Sáng 12-10, Đinh Phạm Xuân Mai (học sinh lớp 5) và em trai là Đinh Trung Hiếu (học sinh lớp 3) Trường Tiểu học Chánh Nghĩa, Q.5 cứ nằng nặc đòi theo ông nội là Đinh Văn Minh (đường Triệu Quang Phục, P.10, Q.5) đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước đó, hai chị em đã được nghe ông nội kể về Đại tướng và những chiến công vang dội của ông. “Thế hệ cha ông kể cho thế hệ con cháu nghe về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói riêng và các vị anh hùng dân tộc khác nói chung để chúng không bao giờ quên về nguồn gốc tổ tiên, luôn nhớ về lịch sử dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác”, ông Minh (cán bộ công an về hưu) nói.
Trong số hàng chục ngàn người tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, có không ít người nước ngoài. Trong đó phải kể đến cô Yanneth nunel Albornoz (Quốc tịch Panama). Đang du lịch ở một nước châu Á, hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời cô vội vã đến Việt Nam để được tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô nói: “Cách đây khoảng 40 năm, khi đất nước tôi còn chiến tranh, cha tôi – một chiến sĩ Cộng sản đã tới Hà Nội (Việt Nam) để gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai người đã chụp hình chung với nhau, từ tấm hình đó tôi đã biết đến Đại tướng. Cũng như cha mình, tôi rất ngưỡng mộ và kính phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp”…
Vâng! Thân thể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với đất mẹ nhưng tình cảm của nhân dân Việt Nam, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với ông thì vẫn còn. Hình ảnh của ông sẽ được thế hệ người Việt Nam lưu giữ mãi mãi…
Bài, ảnh: Hòa Triều
|
Đoàn Sở GD-ĐT TP.HCM viếng Đại tướng do ông Nguyễn Tiến Đạt – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc sở dẫn đầu. Trong sổ tang, ông Đạt đã ghi “Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành GD-ĐT TP.HCM vô cùng thương tiếc tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuộc đời cách mạng hơn 80 năm của đồng chí là một bài học to lớn, quý báu và vô giá cho ngành GD-ĐT TP về một tinh thần cách mạng lỗi lạc, một nhân cách vĩ đại, một tấm lòng tận tụy, suốt đời cống hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Ngành GD-ĐT TP.HCM xin hứa sẽ phấn đấu thực hiện tư tưởng giáo dục của đồng chí, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ TP.HCM có đạo đức, lý tưởng, yêu nước, yêu CNXH, có tri thức, có bản lĩnh, kỹ năng, có tinh thần dân tộc, yêu hòa bình và có tinh thần hợp tác quốc tế góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh…”.
K.A
|
| Trong sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ghi: “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM tiếc thương vô hạn khi phải vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam… Nhân dân, cán bộ, đảng viên, lực lượng võ trang TP.HCM kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí, ghi lòng tạc dạ công ơn vô cùng to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của TP. Tinh thần, hình ảnh, nhân cách của Đại tướng sẽ luôn hiển hiện trên mỗi bước đường xây dựng, bảo vệ và phát triển TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Đại tướng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân TP.HCM…”. |




Bình luận (0)