Giữa không khí trang nghiêm của Lễ Quốc tang, nhiều người dân và kiều bào lặng lẽ đến Hội trường Thống Nhất tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Sáng 24-5, trong không khí trang nghiêm của Lễ Quốc tang, nhiều người dân đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) để viếng và bày tỏ lòng tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương – người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong dòng người chờ đợi, không chỉ có người dân TP.HCM mà còn có những người con xa xứ trở về, thể hiện tấm lòng tri ân đối với vị lãnh đạo đáng kính.
Ông Đặng Thanh Bình, 72 tuổi, Việt kiều từ Canada về nước, ngồi lặng lẽ trên ghế đá phía trước Hội trường Thống Nhất. Ông là đại biểu của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, đến dự lễ viếng với tâm trạng xúc động: “Khi còn sống trong nước, tôi thường xuyên đọc tin tức về bác Lương. Bác là người đức độ, có nhiều đóng góp lớn cho quê hương. Nghe tin bác mất, tôi tranh thủ đến viếng để bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn”.

Không kìm nén được xúc động, bà Vũ Thị Minh Thái, một người dân TP.HCM, chia sẻ rằng bà từng là học trò cùng trường với ông Trần Đức Lương ở Quảng Ngãi: “Bác học trên tôi hai lớp. Dù không thể về quê viếng bác, nhưng hôm nay tôi cố gắng đến Hội trường Thống Nhất để tiễn biệt bác một lần cuối. Trong lòng tôi, bác Lương là một nhà lãnh đạo kiên định, hành động quyết đoán, đã dẫn dắt đất nước vượt qua nhiều thời khắc khó khăn”.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng đến để thể hiện lòng thành kính. Hà Minh Dung, 20 tuổi, sinh viên đang học tại TP.HCM, tự hào là người con Quảng Ngãi – quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Dung cho biết: “Nghe tin bác Lương qua đời, em đến đây để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn. Em nghĩ rằng thế hệ trẻ chúng em cần phải nỗ lực hơn nữa, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã xây dựng đất nước”.

Từ Tây Ninh, chị Trần Thị Diệu Linh đưa con trai nhỏ đến TP.HCM từ sáng sớm để dự lễ viếng. Dù quãng đường không gần, nhưng với chị, sự hiện diện tại nơi tổ chức lễ tang là cách để dạy con lòng biết ơn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”: “Tôi muốn con trai mình cảm nhận được sự thiêng liêng của những người đã hy sinh và cống hiến cho đất nước. Dù bác Lương không còn nữa, nhưng những gì bác để lại sẽ sống mãi trong lòng người dân”.
Dù chưa đến giờ người dân được vào viếng, nhiều người vẫn nán lại bên ngoài Hội trường Thống Nhất, lặng lẽ hướng ánh nhìn về phía cổng, nơi các đoàn đại biểu chính thức đang lần lượt vào tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước.
Hòa trong dòng cảm xúc tiếc thương là niềm tự hào, là tấm lòng thành kính của nhân dân – những người đã và đang thừa hưởng những thành quả từ sự lãnh đạo của các thế hệ đi trước, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Thủy Phạm
Bình luận (0)