Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người đánh trống trường – Phim hay về ngành giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong phim Người đánh trống trường. Ảnh: Q.Đ

Dư luận vẫn râm ran về những bộ phim “thời thượng” như Bỗng dưng muốn khóc, Cô gái xấu xí, Cổng mặt trời hay Công chúa teen và ngũ hổ tướng… Nhưng thật không công bằng khi không có một lời khen nào cho bộ phim Người đánh trống trường (dài 9 tập, đạo diễn Quang Đại, TFS sản xuất) đã phát sóng trên HTV9 thời gian qua.
Có thể nói, mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng đôi khi, phép so sánh cũng là cái hay để “nhà đài” lưu ý và có sự ưu ái sản xuất những bộ phim mang đầy tính giáo dục như thế.
Từng chứng kiến một số đứa trẻ quê mình vì không biết chữ, không được đi học nên cứ thấy viên thuốc nào có bọc đường ngọt là ăn đến bị ngộ độc mà chết, nên anh thương binh tên Đó và ông Tâm quyết tâm xây dựng ngôi trường Mỹ Phước để đưa con em mình đến trường học. Dù còn mang trong đầu viên đạn không thể lấy ra từ khi còn trong quân ngũ, nhưng anh Đó vẫn tình nguyện làm người đánh trống trường. Học trò nghe tiếng “tùng tùng” của Đó riết rồi quen, người khác đánh chúng biết liền. Có hôm, không có tiếng trống, chúng không chịu vào học. Cô giáo Hạnh vừa tốt nghiệp ra trường, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô đăng ký về Trường Mỹ Phước dạy học trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Đã nhiều thầy cô đến, lại bỏ đi. Thầy giáo Minh có mặt tại trường này 7 tháng trước khi cô giáo Hạnh đến. Dường như mọi sự chán nản, bất mãn với vùng đất nghèo này đã được thầy Minh đổ dồn lên lũ học trò nhỏ… Mọi chuyện bắt đầu khi thầy giáo Minh phạt học trò thụt dầu, có đứa bị ngất xỉu mà thầy vẫn ung dung. Sự bất bình còn cao độ hơn khi Đó chứng kiến cảnh thầy Minh bắt học trò xếp hàng dùng lưỡi làm sạch mặt ghế ngồi của mình như thể coi khinh lũ học trò nghèo thất học. Như thể “giận cá chém thớt”, anh Đó phản ứng bằng cách vỗ đít tụi nhỏ, đuổi chúng ra khỏi lớp mà trong lòng như tự đánh mình. Thế là anh bị ghép tội đánh học trò?!? Thầy giáo Minh đã lấy lý do này để được rời khỏi trường, về lại thành phố. Khi mọi việc còn chưa được làm sáng tỏ thì trong một lần đưa đò cho các em qua sông đi học vào mùa lũ, thuyền của Đó bị lật. Vì cố cứu các em, anh bị nước cuốn trôi và bị thương khá nặng…
Đề tài giáo dục đang là một trong những đề tài nhạy cảm, được rất nhiều người quan tâm. Bộ phim đã cho người xem thấy được những điều tốt, xấu xung quanh môi trường sư phạm. Có những người được người khác kính trọng không chỉ vì học thức, mà tư chất, tấm lòng cũng làm nên sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người, đó là hình ảnh nhân vật Đó. Cũng thông qua Người đánh trống trường, tác giả Võ Thanh Phong đã khắc họa thành công những con người bình thường như Đó, cô giáo Hạnh, Thầy hiệu trưởng Tâm, ông Mười… Nhưng họ sống đẹp với tất cả nghĩa cử cao thượng của lớp người điển hình trong xã hội mới. Thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường đang ở mức báo động thì việc cổ xúy cho hành động của những người có tâm huyết như trong phim này rất đáng khích lệ.
M.Tuyền

Bình luận (0)