|
Ông Cường đang giới thiệu nội dung sách cho các em thiếu nhi
|
Suốt 5 năm nay, ngôi nhà trong hẻm số 8, nằm trên đường Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp – TP.HCM luôn có người ra vào, đặc biệt là các em thiếu nhi. Các em đến để đọc sách, truyện cũng như được chủ nhân hướng dẫn cách đọc, sinh hoạt đọc theo chủ đề nhằm nâng cao văn hóa đọc.
Đó là thư viện sách của ông Phạm Thế Cường. Ông muốn làm một việc ý nghĩa cho mọi người là dùng số sách mình có được mở ra thư viện sách phục vụ bạn đọc.
Góc nuôi dưỡng tâm hồn, tri thức
Căn phòng rộng khoảng 30m2, quanh tường các kệ sách cao sát trần nhà được kê kín khắp, chứa khoảng 6 ngàn quyển. Phần lớn là truyện tranh, truyện thiếu nhi, các tác phẩm văn chương trong và ngoài nước, sách giáo dục, lịch sử, khoa học… nhằm phục vụ bạn đọc nhí. Chiếc bàn đọc sách được kê theo hình chữ T. Những quyển sách mới về, chủ nhân sắp ra ngay ngắn một phần bàn để bạn đọc có thể chọn lựa cho mình quyển yêu thích.
Cầm trên tay cuốn Mách với Lilka (NXB Trẻ), Xuân Trường, HS lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Du (Q.Gò Vấp), nhà ở gần thư viện khoe: “Nội dung cuốn sách này rất hay. Các câu chuyện xoay quanh các vấn đề của lứa tuổi chúng em một cách dễ thương nhưng giàu giá trị nhân văn, dạy cho chúng em tình yêu thương, cách đối nhân xử thế với bạn bè, những người xung quanh…”. Thư viện được mở vào các sáng trong tuần, đặc biệt vào mùa hè, giờ mở cửa tăng thêm các tối thứ hai, tư, sáu từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 15. Mỗi ngày có đến vài chục em lui tới. Nếu không tiện ngồi tại chỗ đọc thì các em được mượn về nhà, điều kiện chỉ cần ghi tên sách vào sổ theo dõi. Điều thu hút lớn các em đó là những thông tin nào không hiểu, có thể thắc mắc với “chủ nhân” thư viện để được giảng giải, và nếu có khát nước, hay đói bụng thì sẵn có nước, mì tôm, bánh kẹo mà lót bụng ngay.
Phú Thịnh, HS lớp 4/7 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Q.GòVấp) chia sẻ: “Chúng em xem thư viện như góc nuôi dưỡng tâm hồn, tri thức vậy. Nơi đây đủ các loại sách, thỏa niềm đam mê đọc của em. Hè đến, em không phải đi đâu xa, chạy ngay sang nhà chú Cường để đọc và chú phục vụ rất chu đáo”.
Nhằm nâng cao văn hóa đọc cho các em, ông Cường thường hay hướng dẫn các em cách đọc. Từ truyện tranh, dần hướng sang truyện thiếu nhi, các tác phẩm văn học trong và ngoài nước đến nội dung khoa học… Còn hè về, các em được đọc theo chủ đề, xoay quanh vấn đề lịch sử, văn hóa là chính. Hè năm 2011, chủ đề là Em yêu Tổ quốc em, năm 2012 là Đọc sách em sẽ tốt đẹp hơn. Và hè này là chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi… Kết thúc chủ đề, mỗi em có nhiệm vụ thuyết trình lại những gì mình đọc, thể hiện kiến thức tiếp thu, và so tài kiến thức qua những câu hỏi “kiểm tra”.
Mê đọc sách từ nhỏ
Ông Cường sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình hiếu học, giàu truyền thống yêu nước. Ông từng là bộ đội Cụ Hồ, sau giải phóng ông chuyển công tác vào Nam làm kỹ sư xây dựng. Ngay từ nhỏ, ông quen với hình ảnh người bố miệt mài đọc sách nên cũng yêu sách như bố. Kể lại kỷ niệm tuổi thơ, ông vẫn nhớ cảm xúc hưng phấn, yêu thích các câu chuyện thiếu nhi, đặc biệt của hai tác giả Nguyễn Huy Tưởng và Nguyễn Quang Sáng. Ông bảo truyện thiếu nhi của hai nhà văn này nhẹ nhàng, trong sáng, giàu giá trị nhân văn, phù hợp với tâm hồn của trẻ thơ, nuôi dưỡng tâm hồn yêu thương trong các em.
Vậy là cứ rảnh lúc nào, ông lại đọc. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền, ông đều dành mua sách, truyện để đọc. 15 tuổi, tài sản sách của ông lên đến hàng ngàn cuốn. Bây giờ vẫn thế, mỗi ngày ông vẫn dành ít nhất 5, 6 giờ đọc sách. Xem sách như một món quà tri thức vô giá, vì thế ông nâng niu, cất giữ cẩn thận. Nhiều quyển có tuổi đời cả hai thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn, không mốc, rách. Để tiện trong việc quản lý, tìm kiếm, tựa sách được ông lưu hết vào máy tính, đánh mã số, sắp theo từng chuyên mục một cách cẩn thận.
Ngoài thư viện ở tầng trệt với hơn 6 ngàn quyển thì trên gác của ngôi nhà, ông dành hẳn căn phòng rộng 50m2, lưu giữ đến 20 ngàn quyển sách khác. Hầu hết là sách văn học trong và ngoài nước, truyện cổ, sách khoa học, chính trị, các nhân vật lịch sử, nhà văn, nhà thơ, sách nghiên cứu, từ điển… do ông lưu giữ và một phần do bạn trong giới ký tặng. Bạn đọc phòng này chủ yếu là sinh viên, giáo viên.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh
| Để “giữ lửa” tình yêu sách, ông Cường còn lập ra CLB Người yêu sách tập hợp bạn bè, người yêu văn thơ. Mỗi năm CLB cũng sinh hoạt theo nhiều chủ đề và kết thúc chủ đề, mỗi thành viên tham gia viết bài rồi in thành sách, lưu giữ lại. |


Bình luận (0)