Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Người hùng” trong bóng đêm

Tạp Chí Giáo Dục

Quán karaoke Moon – nơi từng xảy ra hỗn chiến
“Con gà tức nhau tiếng gáy” chỉ vì muốn chứng tỏ mình “ngon” mà không ít thanh thiếu niên đã lăn xả vào nhau đánh chém. Đến khi cúi đầu đền tội trước pháp luật thì hối hận đã muộn màng…
Khoảng 22 giờ đêm cuối tháng 7 vừa qua, người dân ở ấp 2 tổ 6, xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng la hét chém giết tại quán karaoke Moon. Kết quả của cuộc “đấu dao” là 2 người đã tử vong tại chỗ. Nguyên nhân là mâu thuẫn do phục vụ không chu đáo giữa Lý Văn Tân (nhân viên) và Nguyễn Văn Tường Nghĩa là khách tới vui chơi. Nghĩa ỷ mình thế đông nên cùng bạn bè dùng chai bia đập vào người Tân. Thấy vậy Hoàng Minh Sang (SN 1992, ngụ xã Mỹ Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) chạy vào xem thì cũng bị tình cảnh giống y như Tân. Bị đánh đau, Sang chạy ra lấy con dao Thái đâm liên tiếp vào Nghĩa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Sang đã bị công an tạm giữ vì tội giết người. Tân cũng không qua khỏi trên đường đưa đến bệnh viện. Được biết, quán karaoke này mở được hơn 2 năm. Quán đã bị tước giấy phép kinh doanh do thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả, không đảm bảo an ninh và liên tục mở cửa quá thời gian quy định. Thế nhưng,  vì nằm trong hẻm và ít dân nên quán vẫn phớt lờ quy định mở cửa hoạt động.
Mới đây, hai đám cưới tại ấp 3, ấp 5, xã Tân Khai cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chỉ vì mâu thuẫn khi hát hò mà đã hẹn nhau hỗn chiến vào giữa khuya. Chú Viết Đạt (ấp 3) kể lại: “Nhà tôi ở gần chỗ đó nên nghe rất rõ, chúng cãi nhau vì có đứa đã bị đổ nước ngọt lên người. Chỉ vài câu là chúng nhảy vào đánh nhau. Thấy mấy thanh niên rượt đánh nhau chẳng ai dám can vì trước đây, từng có người ra can bị chúng đánh khâu tám mũi. Có thể nói do khâu quản lí chưa đúng mức, chưa đủ mạnh của chính quyền địa phương khiến các đối tượng trên làm càn. Thế nhưng, không phải lúc nào lực lượng dân quân hay công an cũng ngăn chặn, can thiệp kịp thời. Nhất là vào thời điểm đêm khuya trong rừng cao su hoặc trên tuyến đường vắng tanh vắng ngắt.  Một câu hỏi cũng cần đặt ra là gia đình ở đâu và làm gì để con mình mỗi khi tức giận là đòi chém đòi giết?”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết phần lớn những “người hùng bóng đêm” này đều nghỉ học sớm và đi làm tại Khu công nghiệp Minh Hưng (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) hoặc ở nhà cạo mủ cao su. Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đã có “lịch sử” dày cộm, gây gổ đánh nhau và thậm chí còn đánh cả thầy cô.
Những vụ việc trên như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc làm cha mẹ cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục con cái của mình.
Bài, ảnh: Phạm Quyên 
 

Bình luận (0)