Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người mang khối u nặng hơn 80kg

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Nguyễn Chí Hải (31 tuổi, ngụ tại 26/30 Xuân An, phường 3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) suốt nhiều năm qua đã phải mang khối u lớn. Đến nay, khối u này đã nặng hơn 80kg.

Chiều 26.6, sau khi khám lâm sàng cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải, bác sĩ Bùi Chí Viết – Trưởng khoa Ngoại của Bệnh viện Ung bướu TPHCM – kết luận bước đầu: Đây là căn bệnh có tên gọi là von reckling hausen, có tính di truyền. Mẹ của anh Hải là bà Nguyễn Thị Cho Con cũng đang mắc căn bệnh này, nhưng đang ở thể lặn.
Các bác sĩ BV Ung bướu TPHCM đến khám cho anh Hải tại nhà ngày 24.6. 
 
Bà Nguyễn Thị Cho Con (61 tuổi) – mẹ anh Hải – kể lại: “Bước sang tuổi thứ năm, chân phải của cháu có dấu hiệu không bình thường – ngày càng to dần. Đến năm 17 tuổi thì cái chân này nặng đến 27kg, nên buộc gia đình phải đưa cháu đến cầu cứu các bác sĩ ở Lâm Đồng cắt bỏ đoạn chi to lên bất thường đó”. Tuy nhiên, sau khi cắt bỏ một phần, phần còn lại của chân phải của anh Hải vẫn không được bình thường. Bắt đầu từ năm 2001, phần còn lại đó tiếp tục to lên thành khối u và bao phủ cả phần mông và lưng.
Bởi hoàn cảnh khó khăn nên gia đình buộc phải để khối u của anh Hải phát triển một cách bất thường. Đến lúc này, khối u của anh Hải đã trùm kín lưng, mông và tràn ra ngoài thành một đống “thịt” trông rất khác thường. Khối u của anh Hải hiện không dưới 80kg (đường kính hơn 1,2m). Từ nhiều năm qua, mọi sinh hoạt cá nhân của anh Hải đều trông cậy vào người mẹ già 61 tuổi.
Bà Nguyễn Thị Cho Con nói trong nước mắt: “Lúc trái gió trở trời, khối u sưng tấy đau nhức, khiến cháu nó la hét, ngủ ngồi cũng không được. Là mẹ, tôi đứt ruột đứt gan, nhưng không biết phải làm thế nào!”.
Theo bác sĩ Viết thì khối u mà anh  Hải mang trên mình là khối u lớn nhất từ trước tới nay mà Bệnh viện Ung bướu TPHCM gặp phải.
Sau khi khám cho anh Hải – GĐ Bệnh viện Ung bướu TPHCM – bác sĩ Lê Hoàng Minh – cho biết: Sau khi hội chẩn và có phương án điều trị, Bệnh viện Ung bướu TPHCM sẽ nhận phẫu thuật, điều trị miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân đặc biệt này. Tuy nhiên, trước mắt, anh Hải cũng như gia đình rất cần sự động viên và giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất để bệnh nhân có thể vượt qua những khó khăn.
Theo Khắc Dũng
Lao Động

 

 

Bình luận (0)