Sự kiện giáo dụcTin tức

Người mang thân phận tử tù 43 năm đã được minh oan

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 11-8, tỉnh Bắc Ninh, liên ngành các cơ quan tư pháp TW đã tổ chức buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi, người mang thân phận tử tù 43 năm qua.

Tại đây, Đại tá Đoàn Tất Kỉnh, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trần Văn Thêm. Theo quyết định được ký ngày 8-8-2016, quá trình điều tra đã có đủ căn cứ kết luận ông Trần Văn Thêm không thực hiện hành vi phạm tội giết ông Nguyễn Khắc Văn vào đêm 21-7-1970. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Văn Thêm.

Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội Trần Văn Tuân thay mặt liên ngành các cơ quan tư pháp TW đọc bản công khai xin lỗi; trong đó, nêu rõ việc xét xử đối với ông Thêm không đúng, việc minh oan lại kéo dài nhiều năm đã gây những tổn thương, mất mát cho ông. Đây là bài học đắt giá cho các cơ quan tố tụng, cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc xét xử để không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. “Ngay sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục bồi thường cho ông Thêm”, ông Trần Văn Tuấn nói.

Phát biểu sau khi nghe lời xin lỗi, ông Trần Văn Thêm đã gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, các luật sư và gia đình đã tạo điều kiện cho ông có cơ hội được minh oan trong ngày hôm nay. Ông Thêm bày tỏ mong muốn duy nhất là xin bà con làng xã và gia đình ông Nguyễn Khắc Văn chia sẻ với nỗi oan ức của ông trong hơn 40 năm qua, để từ nay, hai gia đình được nối lại quan hệ họ hàng thân thiết như trước đây.

Như vậy, sau 43 năm kể từ ngày sơ thẩm tuyên án tử hình, vụ án oan sai của ông Trần Văn Thêm mới được làm sáng tỏ.

Đ.S

Bình luận (0)