Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người mẫu Lan Hương: Tôi đang yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Top 5 Miss Model of The World 2009 lần đầu chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình yêu của mình. Với cô, người yêu là điểm tựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống.

– Là một người mẫu được đánh giá có khuôn mặt đẹp, sao chị không tìm cho mình một danh hiệu về nhan sắc?

– Tôi là người rất tham lam trong công việc. Ai chẳng muốn mình trở thành cái này ai cái kia nhưng phải xem xét thực lực của mình có thật sự phù hợp với một cuộc thi không? Với cuộc thi hoa hậu, nhiều người hỏi tại sao tôi không tham gia. Tôi nghĩ mình chưa đến lúc hoặc mình chưa sẵn sàng. Ngày mai thế nào không ai nói trước được, nên tôi có tham gia hoa hậu không vẫn còn ở thì tương lai.

Lan Hương đoạt ngôi Á hậu 4 và giành giải phụ Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất tại cuộc thi Miss Model oì the World 2009. Ảnh: L.H.

– Hiện tại chị ưu tiên điều gì trong cuộc sống?

– Tôi yêu công việc và gia đình nên sẽ cố gắng để dung hòa cả hai và thực hiện niềm đam mê của tôi. Gia đình luôn ở bên tôi và ủng hộ khi tôi quyết định làm một công việc nào đó. Và tôi đang dành ưu tiên cho niềm hạnh phúc hiện tại.

– Có vẻ như chị đang yêu. Chị có thể nói rõ hơn?

– Đúng, tôi đang yêu. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 3 năm theo đuổi nghề mà tôi dám thẳng thắn tuyên bố như vậy. Tôi từng nói với mọi người rằng, nếu yêu ai thì tôi sẵn sàng chia sẻ về tình yêu đó với các bạn. Điều đó đồng nghĩa là tôi yêu người đó và tôn trọng tình yêu đó.

Tôi đang yêu một người đàn ông bình thường như bao người khác thôi. Anh ấy lớn hơn tôi chín tuổi. Anh không thuộc ngành giải trí mà hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và bất động sản. Đây là một tình yêu thật sự. Anh ấy cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống quá phức tạp này. Anh cũng vạch ra một con đường khác ngoài nghệ thuật để song song đó, tôi có thể theo đuổi hai niềm đam mê và một cuộc sống tốt hơn.

Lan Hương tiết lộ cô đang yêu. Ảnh: L.H.

– "Chân dài đi với đại gia", với chị thì sao?

– Nếu chân dài nào cũng tìm được đại gia thì cuộc đời này toàn màu hồng. Theo tôi, không phải ai cũng được may mắn như thế. Tôi định nghĩa từ "đại gia" rất đơn giản. Họ là người thành đạt, có địa vị xã hội. Như vậy chân dài đi với đại gia là xứng lứa vừa đôi, nhưng mấy ai được trọn vẹn như vậy đâu.

Người yêu của tôi không giàu lắm, không mang đến nhiều vật chất cho tôi nhưng tôi với anh ấy đến với nhau bằng tình cảm chân thật. Cái anh ấy mang đến cho tôi là "cái đầu", giúp tôi định hướng, suy nghĩ, và nhìn nhận tất cả sự việc xảy ra xung quanh. Bây giờ, tôi nữ tính hơn rất nhiều cũng là do sự huấn luyện của anh ấy.

– Trong tình yêu, chị hay đối phương là người chủ động?

– Thời đại bây giờ khác xưa, nên tình yêu cũng có sự tiến bộ. Trai gái bình đẳng, yêu nhau cũng vậy thôi. Ai chủ động cũng không quan trọng vì cả hai là một. Đương nhiên, con gái ai cũng muốn mình được chiều chuộng nhiều hơn một chút và muốn người kia chủ động hơn.

– Chị tìm thấy tình yêu của mình như thế nào?

– Đó là một sự tình cờ mà có thể nghĩ rằng do ông trời sắp đặt. Hai đứa có duyên gặp gỡ nhau nhiều lần, ăn uống, đi chơi hay đi làm đều có thể đụng mặt nhau một cách bất ngờ. Thời gian đầu, khi gặp nhau, tôi biết anh ấy có tình cảm với tôi, nhưng tôi lại rất ghét. Sau đó anh ấy làm "cây si" 4 tháng, cứ tình nguyện đưa rước tôi hằng ngày.

Tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà, nhưng lúc nào anh ấy cũng đưa đón đúng giờ, nhiều lúc thấy anh ấy ngủ gục khi lái xe khiến tôi cảm động. Dần dần anh ấy làm tôi xiêu lòng vì tình cảm chân thật, không phải giả tạo hay vì muốn chinh phục một người đẹp. Lúc đó, tôi mở lòng ra để tìm hiểu, cho mình và cho người đó cơ hội.

– Tình cảm hai người hiện giờ ra sao?

– Tôi và anh ấy đang gặp sóng gió, có thể nói là sóng gió lớn, nhưng tôi tin tình yêu có thể làm cho con người thay đổi được tất cả. Tôi muốn anh ấy cùng tôi vượt qua nó, lấy tình yêu để lấp đi những chỗ trống và những vết thương trong lòng.

Chuyện lập gia đình thì ai cũng tính, nhưng tôi chưa quyết định gì cả. Tôi vẫn còn trẻ, và tình yêu vẫn còn đang thử thách với thời gian. Thời gian bao lâu thì tôi không biết, nhưng có kết quả tôi sẽ chia sẻ cho mọi người.

– Còn nghề nghiệp của chị thì thế nào?

– Tôi đang hướng đến hai mục tiêu là điện ảnh và kinh doanh. Tôi vẫn đang từng bước thực hiện và học hỏi thêm nhiều điều. Tôi mong rằng những con đường mà tôi đi, lựa chọn thì luôn có gia đình, bạn bè ủng hộ.

– Trước đây, chị từng chia sẻ sẽ theo nghề diễn viên. Tuy nhiên, sau bộ phim "Tiếng dương cầm trên biển", không thấy chị có thêm một vai nào mới, vì sao vậy?

– Đóng phim "Tiếng dương cầm trên biển", tôi biết được rằng nghề diễn viên rất vất vả và cần có sự cố gắng lớn. Đến giờ tôi vẫn chưa nhận vai diễn mới vì tôi cần một kịch bản hay, nhân vật có chiều sâu. Với tính cách của tôi, tôi luôn làm hết sức khi quyết định chọn việc gì đó.

Mặc dù đã nhận được nhiều lời mời cho phim nhựa và truyền hình, khi đọc kịch bản, tôi thấy mình không phù hợp nên không nhận lời. Tôi chấp nhận đi chậm, để giới thiệu với công chúng những sản phẩm có chất lượng tốt.

Lan Hương muốn đầu tư phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: L.H.

– Dù gặt hái được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế nhưng cái tên Lan Hương vẫn chưa đủ độ "hot", chị nghĩ sao?

– Thế nào là nổi tiếng thì không ai định nghĩa rõ được. Tôi từng đoạt hai giải cao ở cuộc thi người mẫu quốc tế. Sau khi về nước, nhận được sự tiếp đón của mọi người khác biệt hơn, thì tôi biết mình ở một bậc thang khác rồi. Tôi nghĩ mình nên làm thế nào để giữ vững nó hơn là dành quá nhiều thời gian vô bổ để nghĩ mình có thua ai không, có nổi tiếng bằng người ta không. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho nghề mình đam mê và gắn bó là được.

Tôi vẫn tham gia các show thời trang và sự kiện lớn, nhưng không được thường xuyên. Dạo gần đây, tôi bận rộn hơn với nhiều định hướng xa hơn nên dành thời gian để lên kế hoạch.

Hoàng Dung (Theo VNE)

Bình luận (0)