Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Người mẹ” của những mảnh đời lỡ dại

Tạp Chí Giáo Dục

Vì lỡ dại, không ít cô gái đã mang thai trước hôn nhân hoặc ngoài ý muốn. Nhưng thật may mắn, khi những số phận này gặp được vòng tay của một người phụ nữ – người sẵn sàng đón nhận và tiếp thêm sức mạnh để họ dũng cảm mang đứa con trong bụng đến với cuộc đời.

Sư cô Chúc Từ hạnh phúc khi mang những sinh linh bé bỏng đến với cuộc đời

Người được nói đến chính là sư cô Lê Thị Thu Hoa (40 tuổi, pháp danh Chúc Từ, quy y tại chùa Bồ Đề, Q.4).

Dù không máu mủ ruột rà nhưng gần 1 năm nay, trong căn nhà thuê của sư cô Chúc Từ là tổ ấm của gần 20 người phụ nữ lỡ dại. Họ ở nhiều độ tuổi, đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng có chung số phận là mang thai ngoài ý muốn, bị người tình từ bỏ, gia đình không nhìn nhận, chịu ánh mắt định kiến của người đời, trong đó có những bạn sinh viên.

Sư cô Chúc Từ cho biết: “Tôi đến với công việc này chỉ vì một chữ duyên. Vào một ngày tháng 3-2018, trên đường đi làm từ thiện, vô tình biết được hoàn cảnh của một cô gái có thai hơn 7 tháng. Do bạn trai là con trưởng trong gia đình, em lại mang thai con gái nên nhà trai không chấp nhận, bỏ em sống một mình trong căn trọ xập xệ, thiếu thốn. Thấy hoàn cảnh ấy, tôi quyết định mang cô gái về chùa chăm sóc”.

Biết được tấm lòng của sư cô Chúc Từ, những cô gái khác bắt đầu tìm đến đây nhiều hơn. Chùa không có nhiều chỗ, sư cô bắt đầu tìm thuê một căn nhà nhỏ, giá rẻ để làm chỗ nương thân cho các cô gái. Ban đầu, có 2-3 người, không tốn kém nhiều nên sư trang trải cuộc sống cho họ từ những gì mình có. Không lâu sau, số lượng tăng thêm, nhiều thứ phải chi như tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền viện phí, tiền sinh nở… nên sư Chúc Từ bắt đầu rơi vào khó khăn.

Trời cao không phụ lòng người, những thông tin về việc làm của sư cô được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân bắt đầu quan tâm, giúp đỡ từ tiền bạc, quần áo, thức ăn… cho đến đồ dùng lặt vặt nên phần nào giúp cuộc sống họ được ổn định. 

Hiện tại, sư cô đang sống cùng với 15 mảnh đời lầm lỡ tại căn nhà số 57/8, Điện Biên Phủ, phường 15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Trong số đó, có vài người đã sinh con, số còn lại đang mang thai. Những chị em sau khi sinh được vài tháng, cứng cáp, họ dọn ra ở riêng, nhường chỗ cho người mới. Có người đã có việc làm ổn định để nuôi con. Có người được gia đình nhận lại chăm sóc. “Khi mình giúp đỡ các em trong một giai đoạn khó khăn nào đó, tự khắc các em sẽ biết vươn lên sống tốt hơn. Nếu mình không giúp họ, chắc chắn họ sẽ bỏ con, thậm chí sinh ra hận thù những người đã quay lưng với mình ” – sư Chúc Từ bộc bạch.

Em Đào Ngọc K. (SN 1993, quê Nam Định) xúc động: “Em biết cô qua facebook. Lúc đó em đang mang thai hơn 8 tháng, nếu không có cô em cũng không biết làm sao nữa. Em biết ơn cô lắm. Sắp tới em sẽ tìm một công việc nào đó để vừa làm vừa trông con”.

Nói về công việc của mình, sư cô Chúc Từ thổ lộ: “Tôi muốn cứu các thai nhi từ trong bụng mẹ, cho chúng có cơ hội chào đời và không để cho người mẹ rơi vào tội lỗi khi chính mình tự bỏ con. Những cô gái lỡ dại, họ rất đau khổ khi gia đình không chấp nhận, bạn trai thì bỏ đi. Nếu chúng ta cho họ một tia hy vọng, một điểm tựa khi cần, chắc chắn họ sẽ vươn lên”.

Kiều Khánh

 

Bình luận (0)