Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người nữ cựu chiến binh mở trường dạy trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Ch ngôi trưng Mm non Hoa Mai, TP.Vinh (Ngh An) là mt n cu chiến binh tâm huyết vi ngành giáo dc và có tm lòng thương yêu tr đến cùng. Đó là nhà giáo Trn Th Sáu, hin đã ngh hưu.

Nhà giáo Trn Th Sáu (th 2 t phi sang) cùng các đng nghip

Tm lòng “ngưi ch c” thi sinh viên

Khi vào học Trường ĐHSP Vinh, nữ chiến sĩ Trần Thị Sáu được phân vào lớp 16 B Khoa Văn với cương vị lớp trưởng và sau đó là Bí thư Chi bộ. Trong vai trò là người đi trước và với trách nhiệm một đảng viên, bà đã trở thành tấm gương mẫu mực cho nhiều bạn trẻ noi theo để học tập. Trong lớp có người coi nữ lớp trưởng là người quá nghiêm khắc, cứng rắn quá mạnh mẽ nhưng với những sinh viên chấp hành nội quy tốt thì coi bà là “người thuyền trưởng” có tinh thần tập thể cao. Chính nữ lớp trưởng là người cầm lái vững vàng đưa phong trào lớp luôn đạt những thành tích cao.

Thế nhưng ít ai biết rằng, bên ngoài vẻ nghiêm nghị lại là tấm lòng vị tha trong con người sống giàu tình nghĩa. Bây giờ dù đã 40 năm trôi qua, nhiều người vẫn không thể nào quên những bát mì, bát cháo mà nữ lớp trưởng nấu cho mình khi bị cảm cúm hoặc nằm bệnh xá nhà trường. Những lúc đó bà như chị điều dưỡng, thầy lang vườn đem đến những điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống. Nhà ở gần trường nên chủ nhật ai cũng chờ lớp trưởng Sáu có quà mang đến cứu đói dù chỉ là củ khoai, chiếc bánh quê nhà. Ân tình đẹp như tấm lòng người Bí thư Chi bộ. Sau khi ra trường, tình cảm đó vẫn được “người chị cả” Khoa Văn tiếp tục gieo hạt giống tâm hồn ngay khi trở thành cô giáo một trường THPT ở TP.Vinh cho đến khi nghỉ hưu. HS cũ và đồng nghiệp luôn giữ mãi hình ảnh đẹp về cô giáo Sáu tận tụy với nghề, có tình thương yêu rộng mở và trái tim nhân ái.

Ngay từ khi đứng trên bục giảng, nhà giáo Trần Thị Sáu đã thấy được nhu cầu gửi trẻ rất lớn ở một TP đông dân cư. Ý nghĩ xây trường mầm non đã nung nấu bà khi đến tuổi hưu. Thuận lợi đầu tiên khi trường được thành lập là không phải đi thuê mướn mặt bằng. Khu vườn mà cha mẹ để lại (23 Nguyễn Trung Ngạn, khối 3, P.Trường Thi, TP.Vinh) hơn 500 mét vuông là mặt bằng lý tưởng nhất để cho trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Tâm huyết giáo dc ca mt cu giáo chc

Nhà giáo Trần Thị Sáu chia sẻ: “Lúc mới ra đời nhiều khó khăn bủa vây. Số lượng trẻ vào học quá ít làm cho nhiều người lo lắng nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào sự dạy dỗ của đồng nghiệp”. Đúng như suy nghĩ và cách làm việc của người lính năm xưa, tiếng lành đồn xa, chất lượng nuôi dạy ở đây chính là câu trả lời cho các phụ huynh HS khi quyết định đem con cháu mình tới đây gửi học. Từ con số ít ỏi chỉ có hơn 20 cháu trong năm học đầu tiên, đến nay trường đã thu hút 135 cháu thuộc 4 nhóm lớp. Với chức năng chăm sóc giáo dục cho các trẻ từ 12 đến 72 tháng tuổi trên địa bàn P.Trường Thi và vài phường khác, Trường Mầm non Hoa Mai đã trở thành điểm đáng tin cậy của nhiều phụ huynh HS.

Theo chia sẻ của nhà giáo Trần Thị Sáu, cũng có nhiều đêm bà không ngủ được vì trăn trở với những khó khăn ban đầu khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nhiều phương án tìm nguồn kinh phí để mua sắm đồ chơi, vật dụng và trả lương cho giáo viên luôn là bài toán khó rất vất vả trong hành trình đi tìm lời giải.

Khó khăn là thế nhưng nhà trường vẫn có chế độ miễn giảm học phí cho những HS có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, gia đình quá khó khăn… Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã cố gắng xây dựng nên ngôi trường mầm non thân thiện, gần gũi với các cháu, gầy dựng nên tình cảm tốt đẹp cho trẻ em những năm tháng đầu đời xứng đáng với danh hiệu nhiều năm liền là tập thể trường tiên tiến. Đóng góp của trường là góp phần giảm tải gánh nặng cho giáo dục mầm non công lập. Giúp đỡ phụ huynh bớt áp lực giờ đưa, đón trẻ đúng giờ… Dù con cháu nay đã ra trường nhưng cha mẹ các bé vẫn biết ơn ngôi trường và nhớ mãi hình ảnh “bà ngoại” Sáu chăm lo từng bữa ăn, quan tâm đến giấc ngủ, bệnh tật của trẻ để phụ huynh an tâm hơn. Bây giờ, nhờ sự giúp sức của hai người con gái mà nỗi vất vả của nhà giáo Trần Thị Sáu vơi dần đi. Mỗi lần đến thăm ngôi trường, nhìn thấy bà cùng các cô bắt nhịp các cháu múa hát càng thấy lòng yêu nghề, mến trẻ của nữ cựu chiến binh không hề phai dần theo tuổi tác.

Nguyn Hoàng Anh

 

Bình luận (0)