Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người nước ngoài đi mua thóc

Tạp Chí Giáo Dục

Buổi chiều một ngày cuối tháng 11-2011, chị Phạm Thị Kim Phượng đang lúi húi dọn mấy bao lúa tại lò sấy của gia đình ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang thì chiếc xe Camry BS: 51A-125… đỗ xịch trước cổng. Bốn người nước ngoài cao to bước xuống xe.
Nhìn qua, chị đoán họ là người vùng Trung Đông bởi ai cũng cao to và có hàm râu quai nón. Một người trong số họ đến gần chị Phượng ra hiệu muốn mua hai kg thóc. Chị Phượng thấy khó hiểu vì sao những người nước ngoài này lại phải chạy xe xuống tận Hậu Giang mua 2kg thóc, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên chị lấy túi nylon đong thóc cho khách, ghi giá tiền 50 ngàn đồng. Người đàn ông đứng gần chị trao bịch thóc cho người đi cùng và rút trong ví tiền ra tờ 500 ngàn đồng để trả.

Hai đối tượng tham gia vụ lừa tiền tại Hậu Giang
Chị Phượng lấy 450 ngàn đồng trả lại cho ông khách, nhưng vị này xua tay ra dấu muốn có tiền mệnh giá 200 ngàn. Chiều ý khách, chị Phượng quày quả đi tìm tiền và phải mấy phút sau mới có. Nhưng lạ thay, khi chị vừa đi ra đến nơi để trả lại tiền thừa thì mấy vị khách cũng vội vã lên xe nổ máy chạy mất hút ra quốc lộ. Nghi ngờ có điều gì bất thường, chị Phượng kiểm tra lại ngăn kéo đựng tiền thì phát hiện mất 7 triệu đồng, tìm chiếc túi bên trong đựng 24 triệu để trên bàn cũng chẳng thấy đâu.
Từ tin báo của chị Phượng, CA Hậu Giang và CA Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang tổ chức chốt chặn trên tuyến QL1A. Đến 17 giờ cùng ngày, CA tỉnh Tiền Giang phát hiện xe mang BS: 51A-125… với bốn đối tượng mang quốc tịch Iran gồm: Mokhtari Reza, Naseri Houman, Lalian Mostafa, Farahad Hosseninarabadi. Tuy nhiên khi khám xét, CA không thu được tài sản như bị hại khai báo nên không khởi tố vụ án và trả tự do cho bốn người trên. Nhưng vào ngày 1-12-2011, hai trong số bốn đối tượng trong vụ việc trên đã cùng một đồng bọn đi ôtô BS: 51A-125… đến cây xăng Sông Lai, xã Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam mua một lon nhớt. Đối tượng tên Farahad đưa 500 ngàn đồng và yêu cầu nhân viên đưa lại tiền thừa có mệnh giá 200 ngàn đồng. Do nhân viên bán hàng không có tiền loại khách yêu cầu nên dẫn vào gặp ông Trần Văn Bán, quản lý cây xăng. Lúc này phía ngoài cây xăng xe vẫn nổ máy, còn ba đối tượng đi theo vào lấy tiền thừa. Lợi dụng lúc ông Bán cầm xấp tiền trên tay, đối tượng tên Lalian giật nhanh và cả ba chạy ra xe tẩu thoát.
Vụ việc nhanh chóng được báo CA địa phương. Khi các đối tượng đi đến địa bàn xã Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế thì bị CA bắt và di lý ra Quảng Nam. Ngày 15-12-2011, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án. Ban đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra hai vụ án tương tự ở Đắc Lắc và Hậu Giang với số tiền khoảng 60 triệu đồng. Cũng với chiêu lừa trên, khoảng 15 giờ 30 ngày 2-12, một nhóm người nước ngoài (người vùng Trung Đông) gồm hai nam, một nữ và một trẻ em, nói khá sõi tiếng Việt vào chợ Cầu Hai (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) mua một số đồ tạp hóa tại sạp của chị Kim Chi. Lợi dụng lúc chị Chi sơ hở, chúng đã giật giỏ tiền chạy lẫn vào đám đông và ra ôtô chạy về TP. Huế.
Trước đó, cũng với thủ đoạn nêu trên, vào đầu tháng 11-2011, hai đối tượng tên Zou Jia Huai và Huang Yong (quốc tịch Trung Quốc) chở nhau trên xe máy BS: 19Z1-40… đến cửa hàng bán lư hương của chị Thùy Dương (xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương) trổ tài lừa gạt. Zou Jia Huai đi vào cửa hàng chọn lựa và lấy món hàng giá 110 ngàn đồng, đối tượng còn lại ra quầy giải khát phía trước mua nước uống và ra xe nổ máy chờ sẵn. Zou Jia Huai đưa cho chị Dương tờ 500 ngàn đồng và khi nhận tiền thừa thì y không chịu, mà đòi phải có tiền 200 ngàn đồng. Trong lúc chị Dương mở ngăn kéo tìm tiền thì gã vào tìm giúp. Chỉ trong vài phút thiếu cảnh giác của chị Dương, gã này chôm gần 7 triệu đồng bỏ túi và kịp lấy thêm phần tiền thừa trả lại rồi lên xe đồng bọn trốn thoát. Mấy ngày sau, khi đang ngồi bán hàng, phát hiện hai tên lừa đảo đang quẩn quanh trên tuyến đường gần cửa hàng, chị Dương đã nhờ người nhà truy đuổi bắt giao CA. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật sau đó cả bọn đã bị buộc xuất cảnh khỏi VN.
Trước hàng loạt vụ việc vừa xảy ra, thượng tá Phạm Tất Hưng, Phó trưởng phòng chính trị Cục QLXNC Tổng cục An ninh, Bộ CA cho biết, người dân nên cảnh giác khi tiếp xúc, giao dịch, mua bán với những người nước ngoài có hình dáng bề ngoài giống người đến từ khu vực Trung Đông, châu Phi, Nam Á; những đối tượng thường mua bán trao đổi vật dụng có giá trị không lớn nhưng đưa tiền mệnh giá cao, hoặc đưa ngoại tệ đổi tiền Việt, sau đó lấy lý do đòi lại ngoại tệ, trả tiền Việt… Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều nạn nhân mắc phải do cả tin vào dáng vẻ lịch sự, hào nhoáng của người nước ngoài. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hoặc bị xâm phạm tài sản, người dân cần nhanh chóng thông báo với cơ quan CA gần nhất để phối hợp giải quyết. 
Theo NGUYỄN TỐNG (CATP)

Bình luận (0)