Tòa soạnThư đi – tin lại

Người phụ nữ bất hạnh!

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Huyền và đứa cháu nội.  Ảnh: H.B

Đến xóm 3, thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hỏi nhà bà Phạm Thị Huyền, 54 tuổi thì người dân ở đây ai cũng biết. Bởi lẽ hoàn cảnh của bà Huyền rất đáng thương, bà sống trong một căn nhà nhỏ tối tăm, bị mù, chân khập khiễng nhưng vẫn phải dìu dắt đứa cháu nội cũng sắp bị mù vĩnh viễn bươn chải kiếm ăn từng ngày
Bà Huyền kể: “Tôi bị mù di truyền từ đời bố, sau đó đến đời con tôi và hiện tại là cháu tôi. Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ chỉ nhìn thấy một màu đen duy nhất”.
Khi đứa con trai đầu lòng chào đời chính là lúc bà hạnh phúc nhất, nhưng anh Cường – con bà cũng mắc bệnh mù bẩm sinh. Nhưng nỗi bất hạnh không chỉ dừng ở đây, khi chồng của bà nhẫn tâm bỏ hai mẹ con bà ra đi. Để có tiền chữa trị cho con, bà đã bán đi mảnh đất duy nhất mà cha bà để lại nhưng cũng không chữa khỏi. Sau đó, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và hàng xóm, anh Cường đã được trợ cấp với số tiền 180.000đ/tháng. Lớn lên, anh Cường được nhận vào làm ở Hội Người mù tỉnh Hà Nam, rồi lập gia đình. Niềm hạnh phúc đó được nhân lên khi vợ chồng anh sinh được một đứa con gái là Phạm Thu Thanh, hiện đang học lớp 1, học giỏi nhưng mắt của cháu cũng chỉ nhìn được 3/10.
Khi nói về đứa con, đứa cháu bất hạnh của mình, bà Huyền khóc: “Cả đời tôi khổ lắm rồi, nay chỉ ước mơ là có một tổ chức từ thiện nào đó ủng hộ để tôi đưa cháu đi chữa trị, có đôi mắt sáng giúp cháu học tập thật tốt mà thôi”. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Phạm Thị Huyền, xóm 3, thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung, TP.Phủ Lý, Hà Nam.n
Hải Biên 

Bình luận (0)

Tòa soạnThư đi – tin lại

Người phụ nữ bất hạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Ba mẹ con chị Kim Linh
Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tuấn (sinh 1983, ở tổ 9 – ấp Tân Mỹ – xã Tân Bình Thạnh – Chợ Gạo – Tiền Giang) có hai đứa con còn nhỏ, gia đình không có đất đai canh tác, kinh tế gia đình không ổn định và là hộ nghèo nhất của xã. Hàng ngày, anh chị cùng đi làm mướn, làm thuê để sinh sống qua ngày.
Không ngờ đầu năm 2002, chị Huỳnh Kim Linh – vợ anh Tuấn bị đau khớp. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang chẩn đoán chị bị bệnh khớp nặng và bệnh hở van tim 2 lá nên được chuyển ngay lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ kê đơn giá: 70 triệu đồng. Người thân chỉ biết chuyển chị về nhà.
Đầu năm 2010, chị Kim Linh ngất xỉu liên tục. Người nhà lại chuyển chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy. May mắn, gặp nhóm từ thiện Từ Tâm quận 6, TP.HCM giúp đỡ chi phí phẫu thuật. Niềm vui chưa trọn vẹn thì đầu năm 2011, chị Kim Linh lại khó thở và ngất xỉu liên tiếp. Một lần nữa, người nhà lại đưa chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ phát hiện chị Kim Linh ngoài hở van tim 2 lá còn thêm gan nhiễm mỡ từng vùng, tràn dịch màng phổi và cần 80 triệu đồng chữa trị. Nếu không phẫu thuật sớm sẽ khó giữ được tính mạng. Hiện tại, trọng lượng cơ thể của chị Kim Linh chỉ còn 26kg.
Rất mong nhận được sự chia sẻ của các mạnh thường quân giúp chị Kim Linh thoát qua cảnh khó khăn này. Mọi sự đóng gópxin liên hệ vớichị: Huỳnh Kim Linh – tổ 9 – ấp Tân Mỹ – xã Tân Bình Thạnh – Chợ Gạo – Tiền Giang hoặc điện thoại: 0164 919 0882.
Bài, ảnh: VĨNH SƠN