Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Người quản lý” cả đời

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Elvis Phương. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Suốt 30 năm qua, lúc nào đi bên cạnh danh ca Elvis Phương cũng đều có sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp. Chị chính là Lệ Hoa – “người quản lý” nghề nghiệp kiêm “quản lý” cuộc đời anh. Nói về bà xã Lệ Hoa, Elvis Phương trầm giọng trìu mến: “Ít ai biết Lệ Hoa là người vợ thứ hai của tôi. Khi người vợ đầu của tôi mất để lại ba người con, tôi hụt hẫng đến độ nghĩ rằng trái tim mình sẽ không còn có tình yêu với ai được nữa. Nhưng ba năm sau đó, khi gặp Lệ Hoa, tôi đã có suy nghĩ khác. Ngày đó Lệ Hoa là một trong “top 5” chuyên viên địa ốc nổi tiếng ở California (Mỹ), con gái của một gia đình giàu có, xinh đẹp, có học thức. Dù sống theo lối phương Tây nhưng Lệ Hoa lại đặc biệt yêu mến giọng hát của tôi. Qua một người bạn, Lệ Hoa biết rõ hoàn cảnh “gà trống” nuôi con của tôi nên vào một buổi tối, tôi vừa diễn xong ra về thì Lệ Hoa gọi điện mời tôi đi ăn tối và chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Thời gian đầu, tôi chỉ xem Lệ Hoa như em gái nhưng dần dần, tính cách quá hoàn mỹ của cô đã chinh phục tôi. Lệ Hoa và tôi quyết định tổ chức lễ cưới, cùng nhau nuôi dạy các con tôi nên người. Cưới nhau rồi, Lệ Hoa ngưng không làm trong ngành chuyên viên địa ốc nữa mà trở thành “người quản lý” cùng tôi lưu diễn khắp mọi nơi. Tôi và Lệ Hoa có một con trai chung. Đức tính quí nhất ở Lệ Hoa là tình yêu thương với chồng, vì chồng mà có thể quên cả bản thân mình… Từ năm 2000, chúng tôi về Việt Nam và mua nhà ở quận 12. Ngôi nhà nằm tiếp giáp với tỉnh Bình Dương – nơi tôi ngày xưa chào đời. Nhiều lúc từ Mỹ về, trái múi giờ nên không ngủ được. Vậy là 2-3 giờ sáng, hai vợ chồng lại nắm tay nhau đi bộ quanh ngôi nhà mình ở. Tôi sẽ hát đến chừng nào khán giả không muốn nghe nữa. Mà nếu khán giả hết thích nghe, tôi sẽ tiếp tục về nhà hát cho… bà xã tôi nghe”.
M.TUYỀN (Ghi)

Bình luận (0)