Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người Sài Gòn và hội sách mùa thu

Tạp Chí Giáo Dục

Bất chấp cơn mưa tầm tã lúc 19g ngày 30-9, hội sách mùa thu tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) vẫn nhộn nhịp người. Mua sách và đọc sách từ lâu đã là một đặc trưng thị dân của người Sài Gòn. Đối với các bạn trẻ – độ tuổi của những tham dự hết mình vào cuộc sống – việc đến với sách cũng rất… hết mình.

Tường Vy và sư Nguyên Như (từ trái sang) chọn sách trước giờ đóng cửa – Ảnh: L.Điền

Như cậu sinh viên Huỳnh Triệu Minh từ quận 6 tranh thủ đến với hội sách vào ban đêm vì cả ngày bận học. Vừa xốc lại chiếc balô ghé vào khu vực sách nuôi dưỡng tâm hồn, Minh tâm sự: “Học kinh tế nhưng ngoài những sách chuyên ngành, các sách về cuộc sống tâm hồn, sách học làm người… luôn làm em thích thú. Ba mẹ em cũng khuyến khích rằng sinh viên thì nên đọc nhiều sách”.

Với đôi bạn trẻ Đoan Trang và Lan Hân đang làm công việc kinh doanh thì sách giảm giá luôn là động lực để mỗi người dốc hết cả tiền túi ra mua sách. “Như hôm nay, tụi mình không định đi nhà sách, nhưng ngang qua đây phát hiện đang có hội sách mùa thu, thế là ghé vào” – Đoan Trang nói. Nhìn các bạn tay xách giỏ, ngược xuôi giữa bốn bề sách vừa chọn, vừa đọc, vừa ngắm nghía bìa, kháo nhau về những thông tin tác giả… mới biết thật sự sách có một đời sống tươi vui sinh động trong lòng bạn trẻ.

Trong hai ngày đầu hội sách, đợt trình diễn loạt sách thiếu nhi in màu của Đông A làm bắt mắt nhiều người. Anh Việt Thắng, nhà ở gần công viên Tao Đàn, tranh thủ lúc trời mát mẻ sau cơn mưa dắt con gái lên ba đi dạo hội sách. Kết quả là anh vừa tìm được một số sách đẹp cho con và cả những tài liệu phục vụ chuyên ngành chứng khoán mà anh đang theo đuổi.

Người Sài Gòn có thói quen đọc báo. Nên người Sài Gòn mê sách thường giống nhau ở điểm theo dõi tin tức điểm sách trên các báo để tìm mua. Chính điều này tạo nên sức cầu cho những bộ sách lớn. Ban tổ chức hội sách vừa ghi nhận trong ngày 30-9, Công ty Nhã Nam bán được bốn bộ sách đồ sộ Mỹ thuật của người An Nam. “Có những người ở các quận xa, họ đọc báo biết tin bộ sách quý này đang bán giảm giá ở đây nên tìm đến chỉ để mua đúng tựa sách đó” – một nhân viên của Nhã Nam cho biết.

20g, khi ngoài đường còn mưa rơi, vẫn có hàng đoàn người kéo vào hội sách. Chen lẫn trong số độc giả tuổi teen ồn ào có cả bóng những chiếc áo nâu của những nhà sư đi tìm sách. Bên quầy sách nghiên cứu, sư thầy Nguyên Như đang chọn mua các sách về văn hóa phục vụ chương trình tại Học viện Phật giáo VN mà thầy đang theo học. Trú tại chùa Vĩnh Nghiêm, thầy Nguyên Như tự nhận mình là một người “thường đi mua sách lắm, và tủ sách của thầy phần lớn đến từ những đợt giảm giá như hội sách mùa thu này”.

Sắp đến giờ đóng cửa, một nhóm bạn trẻ vẫn chàng ràng nơi khu vực bán sách kiến trúc, design ngoại văn. Không giấu vẻ thích thú tấm tắc trên gương mặt khi lật xem các trang sách ngoại in chất lượng cao, cô sinh viên Tường Vy của Đại học Khoa học tự nhiên cho biết chính sở thích tìm đọc các sách về nghệ thuật, tản văn, truyện… đã làm cân bằng lại tâm hồn bên cạnh những môn học “khô khan”.

Cứ như vậy, có muôn vàn lý do để bạn trẻ Sài Gòn đến với sách, tất cả đều tìm thấy ở đằng sau những trang viết là nguồn mạch tinh thần, như những giọt mưa thu ươm mát cuộc đời hãy còn đang gió bụi ngoài kia…

LAM ĐIỀN (Theo TTO)

Bình luận (0)