Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người thích “đùa” với… kiếm!

Tạp Chí Giáo Dục

Đó chính là ngh sĩ xiếc Bo Cưng, ngưi đưc khán gi trong và ngoài nưc rt khâm phc bi tài năng xiếc kiếm rt điêu luyn…


Ngh sĩ xiếc Bo Cưng

Thích “đùa” vi kiếm

Thời gian qua, các tiết mục của nhóm xiếc Kungfu Bảo Cường đã gây được ấn tượng khá mạnh với khán giả trong và ngoài nước bởi sự mạo hiểm, mới lạ. Điều đó đã giúp cho nhóm sở hữu nhiều giải thưởng lớn: Được vinh danh trong chương trình “Chuyện lạ Việt Nam” do VTV3 tổ chức 2007, giải nhất cuộc thi “Hội ngộ tài năng Việt Nam 2008”, giải nhì “Gala xiếc toàn quốc 2013”, huy chương bạc Liên hoan xiếc quốc tế tại Việt Nam 2013, lọt vào chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2013-2014, Asia’s Got Talent 2015 (tại Singapore), Das Super Talent 2017 (tại Đức). Nhóm cũng đã đi lưu diễn rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Úc… và nơi nào cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả hâm mộ bởi những pha biểu diễn độc đáo và vô cùng mạo hiểm.

“Chủ xị” của nhóm Kungfu Bảo Cường chính là nghệ sĩ Bảo Cường (tên thật Huỳnh Huy Cường). Anh cũng là nhân vật chính của các chương trình truyền hình như Bạn có thực tài, Cuộc đời thật đáng sống, Khoảnh khắc cuộc đời (HTV7), Tươi khỏe mỗi ngày (TH Đồng Nai), Bệ phóng tài năng, Tỏa sáng tài năng Việt (VTC9)…

Năm 14 tuổi, Bảo Cường gia nhập vào đoàn xiếc Kungfu với quyết tâm học và theo nghề này. Cũng nhờ chuyên tâm tập luyện mà hơn một năm sau, anh trở thành một trong những diễn viên xiếc chính của đoàn. Năm 2004, anh quyết định thành lập nhóm Kungfu mang tên Bảo Cường với 5 thành viên bao gồm những màn xiếc cực kỳ nguy hiểm khiến nhiều khán giả “yếu tim” phải nhiều phen lo sợ như: Nuốt tất cả các loại kiếm quốc tế (Trung Quốc, Nhật, Pháp); kiếm rắn, kiếm lưỡi cưa, mũi tên, nuốt kéo… Trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2013, Bảo Cường đã nuốt cây kiếm dài, phía trên đặt một chiếc bình lớn trong sự hoảng hốt của tất cả những người chứng kiến.

Năm 2015, Bảo Cường lần đầu tiên đại diện cho bộ môn Kungfu nuốt kiếm của Việt Nam thi thố cùng các anh tài, quái kiệt ở quy mô tầm cỡ châu Á. Những tâm huyết, nỗ lực của anh cũng như của nhóm đã được ghi nhận khi giám khảo David Foster (người từng chiến thắng 16/47 đề cử Grammy trong sự nghiệp âm nhạc) cho rằng: “Đây là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời của mình”. Còn giám khảo Ngô Kiến Hào, cựu thành viên nhóm nhạc F4 đình đám của Đài Loan thì phấn khích: “Tôi rất thích phần biểu diễn này của nhóm”.


Nhóm xi
ếc Kungfu Bo Cưng ti Cuc thi Asia’s Got Talent 2015

Nhóm Kungfu Bảo Cường rất nhiệt tình đi biểu diễn từ thiện, phục vụ miễn phí cho sinh viên – học sinh các trường ĐH, THPT trong cả nước. Đặc biệt là các trường khuyết tật, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ.

Nhng k nim không quên vi ngh

Trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam 2007 tại Hà Nội, Bảo Cường đã nuốt cây kiếm Nhật dài hơn nửa thước khiến nhiều khán giả nín thở. Cây kiếm dài bén ngót được anh đưa vào miệng rồi từ từ trôi xuống dạ dày. Anh kể: “Lần đó, tôi đã chuẩn bị đến 3 cây kiếm Trung Quốc, Nhật, Pháp mang theo. Nhưng khi vào trường quay, tôi mới nuốt xong cây kiếm Nhật thì đã được lệnh của đạo diễn ngừng lại vì “như thế là quá lạ rồi”…”. Trong quá trình đi biểu diễn, Bảo Cường từng gặp phải tai nạn nghề nghiệp mà đôi khi còn suýt mất đi tính mạng của mình. Anh kể: “Như lần diễn ở Bình Dương, khi nuốt cây kiếm đế chậu, tôi bị lủng thanh quản mà không hay biết gì, bị đau bụng dữ dội mà cứ tưởng mình bị đau bao tử. Trên đường về TP.HCM, tôi ghé qua Bệnh viện Bình Dân khám, bác sĩ cho nhập viện ngay, tôi phải may 22 mũi và sau đó hôn mê đúng một tuần lễ mới tỉnh. Bác sĩ khuyên tôi nên bỏ nghề nguy hiểm này. Nhưng sau khi dưỡng thương đúng 4 tháng, tôi lại tiếp tục tái xuất vì lòng yêu nghề quá sâu đậm”.

Hiện tại, dù bộ môn xiếc Kungfu được rất nhiều nhóm luyện tập và biểu diễn, nhưng nhóm Bảo Cường vẫn luôn tạo ra phong cách và tầm ảnh hưởng riêng của mình. Đó là sự chăm chỉ, nghiêm túc trong luyện tập và không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, kết hợp nhiều tiết mục biểu diễn mới lạ, hấp dẫn. Điều thú vị ở nhóm Bảo Cường là không chỉ chăm chú vào biểu diễn với độ khó hoặc gây hồi hộp, căng thẳng cho người xem, anh còn dàn dựng biểu diễn nhiều tiết mục có cốt truyện, với phong cách diễn hài hước vui nhộn khiến khán giả, nhất là các khán giả nhí, càng xem càng thích thú, hào hứng…


Nhóm xi
ếc Kungfu Bo Cưng giao lưu vi hc sinh quc tế

Nhóm Kungfu Bo Cưng rt nhit tình đi biu din t thin, phc v min phí cho sinh viên – hc sinh các trưng ĐH, THPT trong c nưc. Đc bit là các trưng khuyết tt, trung tâm nuôi dưng tr m côi, lang thang cơ nh. Mc dù ngh xiếc kiếm nguy him là thế nhưng Bo Cưng luôn cưi tươi bo: “Tôi s gn bó vi ngh này cho đến lúc tàn hơi…”.

Trong năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Bảo Cường và nhóm Kungfu của mình vẫn nhận được rất nhiều lời biểu diễn ở khắp mọi miền đất nước. Những ngày đầu năm 2021, anh cũng nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn ở nước ngoài nhưng anh chưa thể nói trước bởi tình hình dịch vẫn còn phức tạp.

Bảo Cường chia sẻ: “Trong năm Tân Sửu, tôi cũng sẽ tích cực tham gia các công tác thiện nguyện theo khả năng của mình. Tôi luôn cầu mong năm nay sẽ không còn xảy ra thiên tai lũ lụt, dịch bệnh để mọi người dân sống bình yên, hạnh phúc và đón cái Tết trọn vẹn hơn…”.

Phúc nguyn

Bình luận (0)