Chị Minh Lê thân mến!
Em và anh T. quen nhau được gần hai năm. Thời gian đầu, em vì chìm đắm trong vẻ bề ngoài đẹp trai của anh mà bỏ qua tất cả những tính xấu của anh như ăn nói cộc cằn, keo kiệt, cả nói dối nữa. Nhưng em nghĩ bằng tình yêu sẽ dần dần cảm hóa bản tính của anh. Nhưng em đã lầm bởi “giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời”. Bạn bè và gia đình ngày càng xa lánh em và khuyên em nên cắt đứt tình cảm với anh mà em cứ do dự. Nhưng cuối cùng, em cũng đã can đảm chia tay với anh. Hiện tại, em đang gặp một rắc rối từ người yêu cũ này. Khi biết em sắp làm đám cưới, anh ta đã lên facebook bịa đặt với mọi người là em và anh đã đi “vượt giới hạn” nhiều lần, rồi còn post những tấm ảnh thân mật của em và anh ta lúc còn yêu nhau nữa. Điều này làm chồng sắp cưới của em nghi ngờ dù em đã giải thích rất rõ là anh ta muốn phá đám. Em phải làm sao để được minh oan đây?
Lê Mỹ K. (Long An)
Mỹ K. thân mến!
Việc em can đảm chấm dứt sớm với anh T. là điều đáng khen. Một người đàn ông mà có bản tính cộc cằn, keo kiệt, nói dối và bây giờ còn thêm ích kỷ, nhỏ nhen phá đám em nữa thì quả thật là tồi tệ. Thời gian khi yêu nhau, giữa em và anh T. có những cử chỉ thân mật cũng là điều dễ hiểu, dễ thông cảm. Còn chuyện có đi “quá giới hạn” với anh ta hay không thì chỉ có em biết. Với người chồng sắp cưới, em cần phải thẳng thắn, nói rõ sự thật, không được che giấu. Bởi sẽ để lại hậu quả nặng nề nếu sau này anh ấy phát hiện ra. Và hạnh phúc của em còn cả một quãng đời phía sau nữa mà. Nếu chồng sắp cưới của em vượt qua được là điều hay, còn bằng không thì đám cưới hãy chậm lại, chớ tiến hành vội. Hãy để thêm thời gian cho chồng sắp cưới của em suy nghĩ thêm. Còn kẻ phá đám như anh T. dù có đặt điều gì thì em cũng chẳng sợ. Lời đàm tiếu có tác động nhưng cây ngay không sợ chết đứng mà, phải không.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)