Tòa soạnThư đi – tin lại

Nguy hiểm mùa mưa

Tạp Chí Giáo Dục

Thành phố đang trong mùa mưa, làm cho nhiều tuyến đường bị ngập, gây ách tắc giao thông. Tuy nhiên, một điều mà người dân lo sợ đó là rơi vào những “chiếc bẫy” đã được “ngụy trang” bằng… nước mưa. 
Trước trụ sở Kho bạc Nhà nước Q.7 có một hố ga nắp đã bị hoen gỉ, gãy gần hết trông rất nguy hiểm (ảnh trái), đã có vài người đi bộ vô tình “thọt” chân xuống đó nhưng rất may chỉ bị sây sát, chảy máu. Biện pháp mà người dân thường dùng để cảnh báo mọi người biết đó là hố ga mất nắp, không nắp là “trồng” một cành cây xanh vào miệng hố ga để người đi đường chú ý khỏi bị rơi vào bẫy. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều hố ga “há miệng” chờ người “đến” như trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7), đường Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè), đường Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận)… Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, người dân có thể trở thành nạn nhân của những “cái bẫy” chết người này.
Không giống như “bẫy hố ga”, những ổ voi, ổ khủng long luôn là mối nguy hiểm chực chờ khi mùa mưa đến. Đường Nguyễn Hữu Thọ (hướng từ trung tâm thành phố về huyện Nhà Bè, đoạn qua ấp 3 xã Phước Kiển) có rất nhiều những ổ gà, ổ voi như thế. Sau một cơn mưa, người đi đường chỉ thấy mặt đường là “biển nước”, đi thì theo quán tính, dò dẫm đường mà đi, ổ gà thì băng qua được còn nếu gặp ổ voi thì xe, người ngã chỏng chơ (ảnh dưới).
 
Tin, ảnh: Công Luận

Bình luận (0)