Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nguy hiểm “Tuyệt tình cốc” ở Lạc Dương

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày qua, cư dân mng “kháo nhau” và ùn ùn kéo v “Tuyt tình cc” nm ti xã Lát, thuc huyn Lc Dương (Lâm Đng) đ du lch, to dáng, chp hình… Thc ra, đây ch là mt m đá đã khai thác b b hoang; đưng đi li, khung cnh hết sc hoang sơ, nguy him đe da tính mng nhng ai đt chân đến nơi này…

Mt du khách ngưi Hàn Quc say sưa tác nghip ti “Tuyt tình cc”

Nhng đim du lch t phát

Còn nhớ trước năm 2017, cũng trên địa bàn xã Lát, xuất hiện “bến đò” tự phát tại “bãi Tiên Sa” để đưa khách tham quan, chụp hình trên hồ Suối Vàng. Tại đây, người dân địa phương đã làm xuồng tự chế có gắn động cơ… để chở khách tham quan điểm du lịch tự phát này. Vào mùa du lịch đông khách, người dân huy động cả thuyền lớn (trọng tải 3,5 tấn) để vận chuyển khách. Điều đáng nói là các phương tiện này không được trang bị bất cứ dụng cụ cứu hộ, cứu sinh nào…

Vì không được cấp phép, nên các hoạt động của người dân đã bị lực lượng chức năng địa phương cấm, lập biên bản và xử phạt hành chính. Đến nay, tình trạng này có lắng xuống; song, một số thuyền nhỏ vẫn lén lút đưa đón khách tham quan tại bến đò “chui” này…

Cách đó chừng 10km, gần đây “rộ” lên thêm một điểm du lịch tự phát mới, thu hút khá đông du khách trẻ từ các tỉnh, thành trong nước và người nước ngoài tìm đến. Chung quy, đó chỉ là một cái hồ nước được hình thành từ mỏ khai thác đá, do Công ty 7/5 – cũ (công ty này đã giải thể) khai thác và bỏ hoang. Địa điểm tại thôn Suối Cạn, xã Lát (huyện Lạc Dương), cách trung tâm TP.Đà Lạt chừng 45km. Do lâu ngày, nước mạch ngầm từ các khe núi chảy về quần tụ, lắng lại nên rất xanh trong; cùng với dáng vẻ hoang sơ của vách đá nham nhở, lộ thiên, rừng thông, sương phủ… khiến nó trở thành một tác phẩm thiên nhiên đẹp, nhưng chưa hoàn thiện!

Có lẽ am hiểu sự tò mò, luôn đi tìm cảm giác lạ của du khách, nhất là những người trẻ mê du lịch tự do, thích phượt và khách nước ngoài nên một số người đã tự đặt cho nó cái tên nghe rất kêu “Tuyệt tình cốc”; rồi “tung” lên “phây” câu khách… Thực tế đã “đánh” đúng tâm lý, sở thích du khách, chẳng biết từ đâu, khách “nội”, khách “ngoại” ùn ùn kéo về làm cho chính quyền và các ngành chức năng địa phương không kịp… trở tay!

Các cụ đã dạy “Thóc lúa tới đâu, bồ câu tới đó”! Lập tức, tại khu vực hồ nước xanh trong, người dân tự ý làm các bè gỗ, xích đu, tạo các góc ảnh đẹp để du khách chụp hình lưu niệm và lấy tiền (chụp hình trên bè, giá 15 ngàn đồng/lượt; chụp hình trên xích đu thì 10 ngàn đồng/người). Rồi, các quán bán nước, thức ăn… cũng tự nhiên xuất hiện. Đặc biệt, tại đây hình thành hẳn một “bến xe” di động với 7 chiếc ô tô loại có gầm cao, chuyên chạy đường rừng túc trực sẵn để đưa – đón khách. Do đường đất lại vào mùa mưa lầy lội, trơn trượt nên đa số những ai muốn đến được “Tuyệt tình cốc” đều phải chọn phương tiện vận chuyển này. Mỗi chuyến đi vào và trở ra (đoạn đường dài khoảng 7km), mỗi khách phải trả 150 ngàn đồng…

Li dn vào h nưc – ngưi ta t đt là “Tuyt tình cc” ly li, trơn trưt hết sc nguy him

Vào dịp cao điểm (thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ), mỗi ngày có từ 400-600 lượt khách đã đến đây. Còn những ngày thường cũng trên 100 lượt khách đến với “Tuyệt tình cốc”! Trong đó, có nhiều khách nước ngoài như: Hàn Quốc, Trung Quốc…

Gii pháp cn thiết

Đ kp thi ngăn chn tình trng ngưi dân và khách du lch  t đ v đim du lch t phát n cha nhiu ri ro, nguy him trên đa bàn, chính quyn đa phương đã cho ngưng, cm mi hot đng ti đây. Theo chúng tôi, đây là gii pháp cn thiết, trưc khi có th xy ra nhng v vic đáng tiếc… Tuy nhiên, mt s du khách t ý không đng thun mà đ ngh tiếp tc cho hot đng đ tha mãn nhu cu khám phá, tri nghim ca du khách.

Việc người dân địa phương tự “khám phá”, rồi “loan tin” nhằm thu hút sự tò mò của du khách; cũng như tự chế ra các dụng cụ (thuyền, bè, xích đu, hàng quán; kể cả đầu tư ô tô…) không ngoài mục đích thu tiền của khách du lịch. Dù trong một thời gian ngắn; song hoạt động rầm rộ của điểm du lịch tự phát này đã gây ra nhiều nguy cơ về an toàn tính mạng cho con người, mất an ninh trật tự và ô nhiễm vệ sinh môi trường, cảnh quan…

Cùng với vụ hai “chân dài” (trong đó có Á hậu Thư Dung của “Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu”) đã vấy bẩn Đà Lạt và “Tuyệt tình cốc” trên địa bàn huyện Lạc Dương bằng một video clip phản cảm bị cộng đồng mạng “ném đá” mấy ngày trước đó; Và, gần đây tình trạng du khách nườm nượp đổ về, người ta mới biết nhiều về điểm du lịch “chui” chứa đầy nguy hiểm này…

Trao đổi về sự xuất hiện điểm du lịch tự phát trên địa bàn, ông Cil Poh – Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, ngày 20-8 vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện và UBND xã Lát khẩn trương kiểm tra hoạt động du lịch tự phát tại khu vực hồ đá (nói trên) thuộc Tiểu khu 110 (còn gọi dốc Chuồng Bò); lập biên bản các hộ dân vi phạm, tịch thu toàn bộ dụng cụ tự chế, tự phát (xuồng, bè, hàng quán…); tiến hành cắm biển báo nguy hiểm, cấm người vào khu vực hồ; rào chắn toàn bộ khu vực hồ nước, không để người dân và du khách vào bên trong…

Lãnh đạo huyện cho biết thêm, đó là giải pháp trước mắt nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Đồng thời, tập trung tuyên truyền cho người dân chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận chuyển hành khách, kinh doanh các dịch vụ du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí tại hồ nước mỏ đá này và hoạt động chở khách “chui” trên hồ Suối Vàng; hộ dân nào tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc…

Đồng thời, lãnh đạo địa phương sẽ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan rà soát, đánh giá thực trạng, tiềm năng một số vị trí, khu điểm có lợi thế trên địa bàn để quy hoạch, đầu tư phát triển thành các điểm du lịch mới thực sự hấp dẫn, an toàn để phục vụ  khách du lịch sắp tới…

Bài, nh: Thanh Dương Hng

Bình luận (0)