|
NSƯT Nguyễn Chánh Tín. Ảnh: L.Đ.L |
Bà xã tôi là ca sĩ Bích Trâm, sinh ra trong một gia đình khá giả. Năm 1971, Bích Trâm thi đậu tú tài đôi tiếng Pháp, được gia đình cho đi du học nhưng lại không thích mà tiếp tục thi vào Đại học Luật TP.HCM. Ở trường đại học, Bích Trâm tham gia trong ban văn nghệ nên đã gặp tôi – cũng đang học trường này. Thời điểm ấy, tôi đã nổi tiếng qua các bộ phim Tuổi trẻ tình yêu, Đất mẹ, Vĩnh biệt tình hè, Đời chưa trang điểm… Học chung trường, cùng đi phục vụ văn nghệ, giao lưu chung với các trường đại học khác nhưng Bích Trâm không hề có chút cảm tình nào với tôi. Dưới mắt Bích Trâm lúc đó, tôi là một người nổi tiếng nên khó gần gũi, tự cao tự đại. Còn Bích Trâm cũng không vừa, là con gái nhà giàu, lại hát tiếng Pháp rất hay nên cũng “kênh” lại với tôi. Chúng tôi ghét nhau lắm nhưng có một điểm mà cả hai tình cờ gặp nhau đó là thích làm công việc từ thiện. Một năm sau, trong lần đi biểu diễn phục vụ văn nghệ ở Thủ Đức đến 12 giờ khuya, Bích Trâm vô cùng lo lắng vì biết rằng về trễ sẽ bị ba mẹ la. Bất ngờ tôi cầm lấy tay nàng an ủi, trấn an: “Không sao đâu, ba má có la, có đánh thì anh sẽ đỡ cho”. Bích Trâm không thèm trả lời. Đến nhà tôi rủ cả nhóm xin phép giải thích với ba mẹ nàng. Hành động của tôi làm cho nàng cảm thấy “có chút tình cảm”. Từ đó trở đi, tôi đi học rất đều đặn (trước đây tôi hay cúp học để đi hát, đóng phim). Những lần đi làm từ thiện, tôi cũng xung phong chở Bích Trâm. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên ghé nhà nàng chơi. Tình cảm đến thật bất ngờ. Giữa năm 1972, chúng tôi quyết định xin phép cha mẹ hai bên làm lễ đính hôn. Năm 1973, chúng tôi tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc cho đến bây giờ.
MINH TUYỀN (Ghi)


Bình luận (0)