Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Nuôi dưỡng tinh thần nhân văn để xây dựng cuộc sống tốt đẹp

Tạp Chí Giáo Dục

Trở về trường cũ dự khai giảng với tư cách là cựu sinh viên, Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã nhắn nhủ các sinh viên hãy luôn nuôi dưỡng tinh thần nhân văn để cùng xây dựng xã hội, đất nước, thế giới tốt đẹp.


Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ khai giảng ngày 15-10

Ngày 15-10, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức khai giảng năm học mới với sự tham dự của 4.000 đại biểu, cán bộ, giảng viên, sinh viên… Đây chính là năm học đầu tiên trường thực hiện cơ chế tự chủ nhằm thúc đẩy sự phát triển trong giai đoạn mới.

Chia sẻ với sinh viên, Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: “Cách đây 40 năm, tôi lần đầu tiên được bước chân vào ngôi trường này với nhiều cảm xúc vui mừng khó tả. Hôm nay, tôi thực sự vui mừng hơn trước sự đổi thay và phát triển vững mạnh từ nơi này. Trong lòng đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, giữa khoảng không gian xanh có những phòng làm việc, thư viện, giảng đường, phòng thực hành khang trang và được trang bị ngày càng hiện đại”.

Nhân buổi khai giảng, bà Thịnh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà trường, quý thầy cô từng giảng dạy, giúp bà nắm vững kiến thức và trưởng thành.

Bà Thịnh nhìn nhận, con đường học vấn của các sinh viên ngày nay thuận lợi hơn, được lựa chọn ngành học yêu thích, phù hợp năng lực tuy nhiên cũng nhiều thách thức hơn khi yêu cầu trong đào tạo cao hơn, nội dung chương trình đa dạng, sâu sắc, nhạy bén hơn.


Sinh viên hào hứng dự khai giảng

Đối với ngành khoa học xã hội và nhân văn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam luôn có nhiều biến đổi, các sinh viên phải liên tục cập nhật, nắm bắt để theo kịp. Cho đây là điều không phải dễ dàng, Nguyên Phó chủ tịch nước khích lệ sinh viên bằng cách dẫn lại một câu nói của một nhà văn nổi tiếng: “Không có sự nghiệp lớn nếu không có thử thách lớn”.

Bà Thịnh nhấn mạnh, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn giúp lưu trữ, phát triển hệ thống tri thức khoa học về văn hóa, lịch sử, địa lý, ngôn ngữ, thông tin, quan hệ quốc tế…; giúp chuyển tiếp hệ thống tri thức này cho thế hệ kế cận. Đó cũng là ngành làm cơ sở cho quá trình hoạch định chính sách phát triển quốc gia, địa phương và cộng đồng; nuôi dưỡng và làm giàu tâm hồn, trí tuệ, tính cách của con người.

Chính vì vậy, Nguyên Phó chủ tịch nước khuyên sinh viên: “Các em đang được học tập ở một ngôi trường có bề dày truyền thống học thuật thuộc một hệ thống ĐH hàng đầu của đất nước và đang tự khẳng định chất lượng trong bản đồ ĐH châu Á cũng như thế giới. Đây là điều kiện rất thuận lợi để các em phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển xã hội. Các em hãy luôn nuôi dưỡng tinh thần nhân văn trong mỗi con người để cùng xây dựng xã hội, đất nước, thế giới tốt đẹp, hạnh phúc và đầy tình thương yêu”.

Mê Tâm

Bình luận (0)