Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nguyễn Thanh Duy: Học và diễn đều xuất sắc

Tạp Chí Giáo Dục

Thanh Duy và diễn viên Hữu Thạch trong phim Vó ngựa trời Nam

Cứ vào 17 giờ 20 các ngày thứ ba, năm, bảy, chủ nhật hàng tuần, mở kênh HTV9 lên, khán giả nhí sẽ được gặp Nguyễn Thanh Duy (học sinh lớp 10 T9 – Trường THPT Nguyễn Hiền – TP.HCM) trong vai trò MC chương trình Ai là bé ngoan. Dù chưa từng học qua bất kỳ khóa đào tạo MC nào nhưng Thanh Duy dẫn dắt rất hồn nhiên, dễ thương, gần gũi và không kém phần hóm hỉnh. Ở trường, Duy là một học sinh giỏi, hiền lành, khiêm tốn nên luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Cậu học trò nhỏ đa tài

Nhờ có giọng nói hay, truyền cảm và rõ chữ mà năm học lớp 8 ở Trường THCS Bình Tây, Thanh Duy đã lọt vào “mắt xanh” của một biên tập viên đài truyền hình khi tìm một gương mặt nhí để tham gia lồng tiếng và thuyết minh cho các bộ phim hoạt hình. Những buổi đầu tham gia lĩnh vực mới này, Duy còn hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần cậu đã chinh phục những người biên tập. Đến nay, Duy không thể nhớ hết những bộ phim hoạt hình mà mình đã tham gia lồng tiếng cũng như thuyết minh. Nhờ thành công này mà sau đó, Duy chính thức được mời làm MC cho các chương trình thiếu nhi của Đài truyền hình cáp SCTV, HTV như: Sao tivi, Thiên nhiên muôn loài, Giới thiệu phim hoạt hình hay trong tuần, Ai là bé ngoan… Duy cho biết: “Những cánh thư của khán giả thiếu nhi gửi về đài chia sẻ, góp ý, em đều đọc, phân tích rất kỹ để rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân. Vì làm MC cho nhiều chương trình nên em phản ứng nhanh trước mọi tình huống bất ngờ đồng thời thu thập được rất nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công việc học tập của mình…”. Không chỉ “nói” hay, Thanh Duy còn hát rất hay, có lẽ do thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc của ba – anh Nguyễn Xuân Dũng vốn là một nhạc công. Năm học lớp 3 ở Trường Tiểu học Bình Tiên, Duy đã được thầy chọn đi tham gia rất nhiều cuộc thi hát. Năm 2005, Duy đoạt giải tư Tiếng hát Măng non truyền hình TP.HCM, giải nhất Tiếng hát Hoa phượng đỏ… Khi đầu quân về sinh hoạt ở Nhà Thiếu nhi quận 5, dưới sự dẫn dắt của thầy Đào Quang Dũng và cô Tịnh Đức, Duy tiếp tục “rinh” một số giải thưởng ca hát cấp quận. Bên cạnh đó, Duy còn là một “ngón đàn” rất tài ba, cậu thành thạo cả hai thể loại piano và organ. Duy theo học lớp trung cấp piano tại Trung tâm VMS đến nay đã được 3 năm. Đạo diễn Xuân Phước là người đã phát hiện ra Duy có năng khiếu đóng phim. Chỉ sau một lần casting, anh đã chính thức mời Duy vào vai Thần Đất trong bộ phim thiếu nhi dài 150 tập Đồng hồ cát. Dù là lần đầu tiên đóng phim nhưng Duy đã hóa thân vào nhân vật rất nhẹ nhàng, khả năng diễn xuất mộc mạc, tự nhiên như vai diễn được viết ra cho chính em đảm nhận… Quả thật, sau vai diễn này, Duy tiếp tục được đạo diễn Duy Phúc mời vào vai cậu học trò ngoan hiền trong bộ phim thiếu nhi dài 35 tập Hoa ngũ sắc. Hiện, trong bộ phim Vó ngựa trời Nam (đạo diễn Lê Cung Bắc), Duy “lột xác” hoàn toàn với vai Khương – một học sinh con nhà giàu, làm lớp trưởng nhưng bản tính rất kênh kiệu, coi thường những bạn bè có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đây là vai diễn mà Duy rất thích mặc dù nhân vật trái ngược với bản tính của em ngoài đời. Đạo diễn Lê Cung Bắc nhận xét: “Thanh Duy đã nhập vai rất xuất sắc dù em chưa từng trải qua hoàn cảnh như thế. Em đã phối hợp ăn ý với các diễn viên khác như Công Hậu, Huỳnh Đông, Nguyễn Hậu và một số diễn viên nhí khác tạo nên những thước phim rất sống động. Tôi rất hài lòng và tin rằng, em sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật…”. Duy cũng là người tự lồng tiếng cho tất cả các vai diễn mà mình đã tham gia.

9 năm liền là học sinh xuất sắc

Dù đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng Thanh Duy đặc biệt yêu thích công việc đàn hát vì nó đã gắn bó với Duy từ lúc còn rất nhỏ. Ước mơ của Duy là sau này trở thành một ca sĩ kiêm nhạc sĩ được đào tạo trường lớp chính quy nên ngay từ bây giờ, Duy luôn cố gắng “tăng tốc” trong việc học.

Suốt những năm học tiểu học, Duy luôn được bạn bè tin tưởng bầu làm lớp trưởng. Khi học cấp 2 ở Trường THCS Bình Tây, Duy đảm nhận chức vụ lớp phó văn thể mỹ. Thầy cô ai cũng khen bởi Duy không chỉ đàn hát hay, diễn giỏi, nói tài mà còn học giỏi, đặc biệt là rất khiêm tốn và hòa đồng với bạn bè. Tất cả các chương trình văn nghệ của trường, Duy đều nhiệt tình tham gia. Vừa đặt chân vào lớp 10, Duy tiếp tục được bạn bè phát hiện tài năng và bầu làm lớp phó văn thể mỹ. Sinh năm 1994, trong một gia đình rất khó khăn, ba làm nhạc công hiện đã mất sức lao động vì bệnh tim, mẹ làm công nhân. Tuy nhiên, nhận thấy Duy có năng khiếu nghệ thuật nên ba mẹ luôn tạo mọi điều kiện cho em phát triển niềm đam mê của mình. Mặc dù tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng Duy vẫn đảm bảo việc học văn hóa đầy đủ. Biết Duy ham học, các đạo diễn, biên tập chương trình cũng ưu ái sắp xếp lịch quay không trùng với giờ học. Liên tục 9 năm liền, Duy đều giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc. Để làm được điều này, Duy đã cố gắng phấn đấu rất nhiều. Vừa thoát khỏi trường quay, Duy vội vã về nhà để học bài, làm bài. Là con một nhưng Duy rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em xem những hoạt động nghệ thuật của mình cũng giống như một công việc làm thêm. Tất cả tiền cat-se lãnh được, Duy đều đưa hết cho ba mẹ để trang trải thêm cho cuộc sống và lo cho mình ăn học.

SONG MINH

Bình luận (0)