Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nguyệt Hằng hóa nàng Eva lẳng lơ

Tạp Chí Giáo Dục

Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, bà xã diễn viên Anh Tuấn trở lại với hình ảnh một người đàn bà phù phiếm, ham vui trong bộ phim sitcom dài 70 tập về những người phụ nữ thời hiện đại.

Nguyệt Hằng trở thành người đàn bà phù phiếm, ham vui.

Khán giả nhớ đến Nguyệt Hằng qua hình ảnh Lâm Oanh – cô gái nhiều cá tính trong phim Những người sống quanh tôi. Trước đó, nữ diễn viên có khuôn mặt khả ái từng tham gia đóng trong các bộ phim nhựa Bỏ trốn, Hàng xóm. Tuy nhiên, Nguyệt Hằng chưa có được một vai chính để lại nhiều ấn tượng. Nhận xét về khả năng diễn của vợ, Anh Tuấn cho rằng: “Nguyệt Hằng diễn tốt nhưng cũng có hạn chế như tôi là chỉ diễn được một dạng vai. Duyên điện ảnh với Hằng không mặn mà cho lắm. Vai diễn đầu tiên của cô ấy trong Những người sống quanh tôi được khán giả rất yêu quý. Từ đó đến nay, cô ấy đóng nhiều phim nhưng để lại dấu ấn thì chưa có”.

Để vào vai Bảo Trinh trong Bí mật Eva, Nguyệt Hằng phải thoát khỏi hình bóng những nhân vật nữ đoan trang mà chị từng thủ vai trước đó, thoát khỏi cả tính cách của chính chị ngoài đời. Bảo Trinh 37 tuổi, có chồng và 2 con, làm PR cho một bầu sô biểu diễn. Cô là mẫu đàn bà phù phiếm, ham vui, lúc nào cũng hớn hở, người hơi mập, da trắng. Bảo Trinh rất thích thời trang, hơi diêm dúa, có cô con gái 13 tuổi, học giỏi, chăm chỉ, bà cụ non, chuyên lo canh giữ đức hạnh cho mẹ.

Nữ diễn viên khả ái phải cố gắng rất nhiều cho sự "lột xác" của mình.

Ngoài Bảo Trinh, Bí mật Eva còn xoay quanh câu chuyện của 3 nàng Eva khác. Minh Tâm làm tư vấn tâm lý, khá nghiêm túc trong công việc, đã giúp nhiều người giải quyết được rắc rối. Nhưng Minh Tâm lại không thể xử lý thấu đáo chuyện của mình, cô lấy chồng đã 3 năm nhưng chưa sinh con và vì thế, cuộc hôn nhân của cô gặp rất nhiều trắc trở. Hoài Anh xinh đẹp, thành đạt nhưng luôn tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo. Cô sẵn sàng bỏ ngang cuộc hẹn đầu tiên chỉ vì đối tượng có vài khiếm khuyết nhỏ. Trong khi Hoài Anh mải mê kiếm tìm người bạn đời trong mơ thì Bảo Trinh đã có chồng và 2 con đề huề, nhưng vẫn ham vui, sẵn sàng về nhà muộn để lao theo các buổi tiệc tùng, nơi cô thả sức quyến rũ nhiều đàn ông. Cuối cùng, Bạch Dương là điển hình của mẫu phụ nữ hết mình với gia đình. Toàn bộ tâm trí, cuộc sống của Bạch Dương đều hướng về chồng con đến mức nhiều khi cô quên đi chính bản thân mình. Thế giới của 4 phụ nữ thôi nhưng không hề nhỏ bé.

Bộ phim có 2 tuyến truyện đan xen. Một tuyến giống như câu chuyện ngụ ngôn hiện đại với những tình huống tâm lý (“Chọn da hay chọn não”, “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”,“Thú đau thương của phụ nữ”), về ứng xử (“Làm thế nào để nói không”, “Thẳng thắn hay tế nhị”, “Yêu là trói” ), về hiện thực (“Phụ nữ và chứng khoán”, “Học hay là chết”, “Căn bệnh đáng sợ”…). Tuyến thứ 2 kéo dài xuyên suốt các tập, là câu chuyện về số phận của 4 người phụ nữ: Liệu Hoài Anh cuối cùng có lấy được chồng, Minh Tâm vô sinh có trụ nổi với nhà chồng gia trưởng, Bảo Trinh lẳng lơ có làm gì dại dột, Bạch Dương có chịu ly hôn khi chồng có bồ… Hai tuyến chuyện song song mở ra thế giới nhiều màu sắc của các cô nàng hiện đại. Phim lên sóng từ ngày 31/12 trên giờ vàng VTV3.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)