Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà báo và nghệ sĩ cùng tham gia cứu hoả

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 13.6, Sân khấu kịch Phú Nhuận phải một phen hú vía vì "vị khách" không mời mà đến là… bà hỏa (!). Rất may khán giả, diễn viên… đều kịp thời sơ tán an toàn.

Phóng viên ảnh Nghĩa Phạm của Báo Thanh Niên tiếng Anh đang đi xem kịch cũng tham gia cứu hỏa, báo động cho người ở các lầu khác trong Nhà văn hóa Phú Nhuận chạy ra ngoài, rồi không quên… chụp ảnh (!). Trong lúc đó nghệ sĩ Văn Ruy cùng đội hậu đài sân khấu Phú Nhuận cũng xịt "giữ chân" bà hỏa bằng… 5 bình chữa lửa, kéo dài thời gian cho cảnh sát PCCC điều xe chữa lửa đến giải quyết.

Sân khấu Phú Nhuận luôn cử người đi học các khóa PCCC, nay sự cố xảy ra đã ứng phó kịp thời, khiến nghệ sĩ Hồng Vân phải nhắc đi nhắc lại câu: "Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ". Trong lúc chờ sân khấu Phú Nhuận "giải quyết hậu quả" thì Hồng Vân tạm thời "di dời" hai vở Người vợ ma (ảnh), Quả tim máu sang rạp Kim Châu (số 15 – 17 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) vào các chiều thứ bảy, chủ nhật hằng tuần… diễn tiếp!

Q.Thi (Theo TNO)

Bình luận (0)