Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà giáo lão thành Đàm Lê Đức đi vào lịch tranh 2014

Tạp Chí Giáo Dục

“Tư duy thành công” của nhà giáo Đàm Lê Đức trong mẫu lịch 1 tờ 12 tháng

Nhân dịp xuân Nhâm Ngọ 2014, họa sĩ trẻ Đỗ Thiên Hương với hơn 10 năm gắn bó cùng 2 CLB Họa sĩ nữ Ngân Hà (Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM) và CLB Họa sĩ Mekong Art (Hội Mỹ thuật TP.HCM) đã trình làng một họa phẩm mới lạ theo phong cách tranh minh họa báo chí, mang tên: Lịch tranh song ngữ minh họa nhà giáo Đàm Lê Đức.
Nhà giáo lão thành Đàm Lê Đức (83 tuổi) là một trong những người đồng sáng lập Trường Bồi dưỡng Văn hóa TP.HCM và hai cơ sở Trường THCS-THPT Đức Trí  TP.HCM. Với những nét vẽ mộc mạc, gần gũi theo hình thức tranh minh họa sách thiếu nhi, hai bộ mẫu lịch tranh minh họa nhân vật song ngữ với tựa “Nhà giáo Đàm Lê Đức – Con số và tình người” 2014 rất ấn tượng.
Có thể nói, đây là bộ mẫu lịch tranh song ngữ Anh – Việt tiêu biểu nhất mà tác giả Đỗ Thiên Hương đã vẽ và viết, lên ý tưởng thiết kế lịch tranh về cô Đàm Lê Đức. Thiên Hương tạo được tính mỹ thuật ứng dụng đa năng cho các mẫu lịch này: Vừa xem ngày tháng, vừa có thể đọc như một cuốn cẩm nang chia sẻ về kinh nghiệm sống và con đường đi đến thành công của một nhà giáo có tâm có tầm trong xã hội. Bên cạnh bài viết chân dung nhân vật tiếng Việt còn có phụ đề tiếng Anh để người nước ngoài có thể hiểu hơn về một “Gương sáng Việt”.
Họa sĩ biếm họa Ngoéo cho biết: “Tôi hết sức ngạc nhiên và vô cùng tán thán với những chân dung mà Đỗ Thiên Hương đã thực hiện”. Trong mẫu lịch 1 tờ 12 tháng, Thiên Hương lại lên ý tưởng thiết kế đưa “Tư duy thành công” của cô Đàm Lê Đức vào lịch như một phương châm sống của nhân vật.
Riêng bộ mẫu lịch 7 tờ 12 tháng thì khi lật từng tờ lịch bên trong (từ tháng 1 đến tháng 12), người xem sẽ được tái hiện chuyện đời của cô giáo Đàm Lê Đức. Lúc nhỏ, Đàm Lê Đức học rất giỏi, thi đậu vào lớp 6 Trường Nữ sinh Đồng Khánh (Hà Nội) nhưng phải nghỉ học nửa chừng vì gia đình khó khăn. Hàng ngày ở nhà chăn tằm, dệt vải, nuôi lợn, phụ giúp ba mẹ việc nhà nhưng cô học trò vẫn hàng đêm thắp đèn dầu học đọc sách, học chữ Nho… Sau này, khi hơn 20 tuổi, Đức mới có điều kiện đi học lại. Với số tiền để dành ăn học chỉ đủ trong hai năm, cô đành “học nhảy cấp” lên lớp 11 để kịp thi vào ĐH. Vì thế, cô phải nhờ cậu em trai của mình kèm cấp tốc môn toán từ lớp 6 đến lớp 11 trong 5 tháng “học nước rút”… Cuối cùng, cô đứng đầu toán 11 toàn trường và được chuyển thẳng lên học lớp 12. Vì học quá sức, ăn uống lại thiếu chất nên nhiều lần Đàm Lê Đức bị ngất xỉu, phải vào viện chữa bệnh nên hết tiền đóng học phí. Đang sắp phải nghỉ học thì thầy chủ nhiệm và các bạn lớp 12 biết được hoàn cảnh của cô học trò nghèo Đàm Lê Đức nên thầy đến nhà động viên, cho tiền học phí, còn các bạn cùng nhau góp gạo cho cô bạn hiếu học. Sau đó, Đàm Lê Đức lại thi đậu vào Chuyên khoa Toán – Trường Bách khoa Hà Nội, theo con đường sư phạm, dạy học từ Bắc vào Nam. Hơn nửa thế kỷ đứng trên bục giảng, nhà giáo Đàm Lê Đức lúc nào cũng sống lạc quan, hết lòng thương yêu các thế hệ học trò và giúp đỡ nhiều học trò nghèo hiếu học để các em không phải bỏ học giữa chừng.
Yến Hoa

Bình luận (0)