Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà giáo mê vẽ tranh trâu

Tạp Chí Giáo Dục

“Trâu là linh vật rất gần gũi với đời sống người nông dân. Ấu thơ của tôi là những tháng ngày chăn trâu, cắt cỏ nên tôi luôn ấp ủ vẽ về chủ đề vật nuôi này. Tranh tôi vẽ không chỉ là những chú trâu thường gặm cỏ trên cánh đồng, nằm bên góc tre hay kéo cày trên đồng ruộng mà còn dũng mãnh trên sân chọi. Tôi muốn lưu giữ một chút nét văn hóa đặc trưng của cư dân nền nông nghiệp lúa nước và gửi gắm niềm ước vọng bình an, no ấm đến mọi nhà trong mùa xuân năm mới”, họa sĩ Ngô Thanh Hùng – giảng viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng chia sẻ.


Ngô Thanh Hùng bên những bức vẽ trâu chọi

1.Ở Đà Nẵng, nhiều người gọi họa sĩ Ngô Thanh Hùng bằng biệt danh Hùng Trâu. Cũng bởi tuổi đời còn rất trẻ nhưng hơn chục năm nay, anh mê vẽ trâu. Tranh về chủ đề trâu của anh không nhiều, tầm vài chục bức cho ròng rã 10 năm, dồn lại cho cái triển lãm đầu xuân Tân Sửu. Anh Hùng bảo: “Mình sinh ra ở vùng quê thuần nông nghiệp, tuổi thơ cũng gắn liền với những buổi chăn trâu, cắt cỏ, theo cha ra ruộng cày. Không chỉ riêng mình, với người dân quê nào cũng vậy, mình tin rằng hình ảnh con trâu gắn bó với mỗi người rất thân thuộc. Vì thế mình muốn vẽ dòng tranh này, không chỉ để thử sức nét vẽ mà còn muốn lưu giữ một nét văn hóa thuần nông gần gũi với người nông dân Việt Nam”.

10 năm trước, mùa chọi trâu ở Đồ Sơn, họa sĩ Ngô Thanh Hùng đã khăn gói tìm về Hải Phòng suốt mấy tuần liền, theo dõi từng trận chọi trâu, quan sát tỉ mỉ từng tư thế, từng ánh mắt. Ghi nhớ từng chi tiết, từng khoảnh khắc để phác ra nét vẽ thật chính xác. “Vẽ trâu chọi khó gấp nhiều lần vẽ trâu thường. Khó nhất trong một bức tranh vẽ trâu chọi là phác nét chính xác để thể hiện được sức mạnh cơ bắp, sức mạnh tinh thần thông qua đôi mắt của trâu khi hai con nhìn nhau, đặc tả từng tư thế va chạm trên sân chọi. Bức tranh có hồn, có sống động hay không là nhờ vào những nét vẽ ấy”, anh Hùng chia sẻ. Đam mê hình ảnh trâu chọi, để hoàn thành nó, họa sĩ Ngô Thanh Hùng nhiều khi phải mất cả tháng mới hoàn thành được một bức tranh đặc tả một tư thế chọi của trâu. Có lẽ vì thế mà những bức tranh trâu chọi của anh luôn có sức hút kì lạ với người xem. Từng màu sơn, nét cọ đều thể hiện sự tập trung cao độ và niềm đam mê của người họa sĩ. Những chú trâu chọi dưới nhiều góc độ khác nhau trên sân đều toát lên sức mạnh cơ bắp trong tì đè, đẩy đối thủ với ánh nhìn sắc lẹm. Xem tranh có cảm tưởng như đang xem hình ảnh thật.


Những bức vẽ trâu chọi của Ngô Thanh Hùng ấn tượng bởi hồn cốt được đặc tả cận nhất

2.Bắt đầu từ hình ảnh trâu chọi để đưa vào tranh nhưng Ngô Thanh Hùng vẫn dành thời gian cho các bức vẽ chủ đề linh vật trâu bình thường trên đồng cỏ với mục đồng thổi sáo trên lưng, trên ruộng cày hay những chú trâu thong thả nằm nghỉ ngơi bên bụi tre với nhiều sắc màu xanh tươi về miền thôn dã bãi biền yên bình thời thơ ấu. Anh nói: “Vẽ những chú trâu bình thường, ngắm nhìn lại những bức tranh ấy tôi như được trở về với thời tuổi thơ gian khó nhưng yên vui cùng bạn bè. Con trâu là đầu cơ nghiệp, và từ lâu con trâu đã đi vào đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Hình ảnh con trâu là một biểu tượng của văn hóa văn minh nông nghiệp lúa nước khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Những hình ảnh thân thuộc như trâu cày, ăn cỏ, đằm nước, cho đến các lễ hội như đua trâu, đâm trâu, chọi trâu… Tôi chọn chọi trâu để phục vụ cho mục đích sáng tác các tác phẩm hội họa đầu tiên về chủ đề trâu của mình bởi chọi trâu là một trong những lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc của văn hóa người Việt, là văn hóa, là tinh thần và còn là ý nghĩa tâm linh của người nông dân để làm vật hiến tế lên Thủy thần với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu mong cho mọi người trong gia đình một năm có nhiều sức khỏe, may mắn, ấm no hạnh phúc, xua đuổi mọi điều xấu, tà ma… trong những tác phẩm vẽ về chọi trâu tôi gửi gắm vào đó là sức mạnh của tự nhiên, của những linh vật trâu khỏe mạnh đang thể hiện sức của mình qua những khối mảng, đường nét thể hiện cơ bắp cuồn cuộn, những cái đầu lạnh cùng cặp sừng cong vút, và đôi mắt rực lửa… thể hiện sức mạnh của ý chí, kiên cường, bất khuất trước đối thủ to lớn, cho người xem cảm nhận được sức mạnh bùng nổ từ bên trong”.

3.Triển lãm tranh chủ đề linh vật trâu vào đúng mùa xuân Tân Sửu, Ngô Thanh Hùng bảo rằng, đó đã là niềm hạnh phúc lớn bởi niềm ấp ủ 10 năm đã thành hiện thực. Hạnh phúc hơn cả là qua tranh vẽ, Ngô Thanh Hùng như đã trao đi một chiếc vé trở về tuổi thơ cho người xem. Và biết đâu đấy, giấc mơ mục đồng sẽ đem lại những nụ cười cho ai đó quanh năm tất bật áo cơm giữa phố phường. Chắc hẳn, khi ấy với họ là một giấc mơ đẹp, yên bình nhất giữa mùa xuân năm mới!

Phan Lệ

Bình luận (0)